Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-04-2022] Bà Nam Dân Dân (65 tuổi), một kế toán viên về hưu ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đã bị kết án 5,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Đây là lần thứ ba bà Nam bị kết án tù.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Nam bị bắt vào ngày 29 tháng 5 năm 2020. Bà bị xét xử vào ngày 25 tháng 3 năm 2021 và sau đó đã bị kết án. Bà đã kháng cáo, nhưng tòa án cấp cao hơn đã ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của bà vào tháng 12 năm 2021. Bởi đại dịch, bà vẫn đang bị giam trong Trại tạm giam Long Cương, mà chưa bị chuyển đến Nhà tù Nữ Quảng Châu. Những thông tin chi tiết khác về vụ việc của bà hiện vẫn đang được điều tra.

Bà Nam bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và bà tin rằng pháp môn tu luyện này đã chữa khỏi chứng đau lưng nghiêm trọng của bà. Sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại vào năm 1999, bà đã bị giam giữ sáu lần trong các trại tạm giam và hai lần bị giam trong một trong trung tâm tẩy não ở địa phương. Bà đã hai lần bị kết án 5 năm tù, vào các năm 2001 và năm 2008.

Với hai án tù trước đó, bà đã thụ án trong Nhà tù Nữ Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc. Trong nhà tù, lính canh trói bà trên một tấm ván cứng với tay và chân bị xích vào nhau và bức thực bà. Họ còn giật tóc, dội nước sôi lên đầu, dùng thắt lưng da quất vào đầu và dùng ủng quân đội của họ đạp vào bụng bà. Bà thường bị trói như vậy từ 7 đến 15 ngày. Bà không được phép tắm hoặc thay quần, ngay cả khi quần của bà ấy đã ướt đẫm kinh nguyệt.

Lính canh bố trí hai tù nhân tra tấn bà Nam trong một căn phòng nhỏ. Họ trói tay bà ra sau lưng và treo bà lên bằng cổ tay vào cửa ra vào hoặc khung cửa sổ, thường kéo dài trong nhiều ngày. Sự tra tấn khiến toàn bộ chân của bà Nam bị bầm tím với những cơn đau dữ dội. Bà không thể ngồi xổm hoặc sử dụng nhà vệ sinh.

Bà Nam đã từng bị cấm ngủ và buộc phải đứng thâu đêm trong gần ba tháng. Bà không được phép rửa mặt, đánh răng hoặc tắm. Phần thân dưới của bà (từ bàn chân đến đùi) đều sưng tấy. Lòng bàn chân của bà trở nên nhăn nheo và từng lớp da bị bong tróc. Bà không thể đứng dậy được và cúi gập người với phần đầu gần như chạm đất.

Khi bà không thể bước đi, tù nhân vẫn kéo lê bà tới xưởng và bắt bà làm việc không công ở trong tu thế đứng, thỉnh thoảng kéo dài từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm hoặc thậm chí là đến 4 giờ sáng hôm sau. Bà không được nghỉ ngơi ngoại trừ thời gian ăn cơm.

Bài liên quan:

Cuộc bức hại đối với bốn học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/6/440954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/9/199848.html

Đăng ngày 13-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share