Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2022]

Tên tiếng Trung: 李文栋 (Lý Văn Đống)
Giới tính: Nam
Tuổi: 55
Thành phố: (không có thông tin)
Nghề nghiệp: Luật sư
Ngày mất: Ngày 3 tháng 6 năm 2020
Ngày bị bắt đầy đây nhất: Tháng 8 năm 2002
Nơi giam giữ cuối cùng: Bệnh viện quận Hải Điến

14 năm sau cái chết của người vợ, ông Lý Văn Đống ở Bắc Kinh đã qua đời vào ngày 3 tháng 6 năm 2020 sau hai thập niên sống chật vật do bị bức hại bằng thuốc độc từ hồi năm 2001. Cả hai ngươi đã bị chính quyền bức hại đều chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ông Lý từng là một luật sư và bà Thiệu Nham (vợ ông Lý) là giáo sư Trường Đại học Nông nghiệp Bắc Kinh. Hai ông bà đều tu luyện Pháp Luân Công từ trước khi cuộc đàn áp bắt đầu. Pháp Luân Công đã giúp họ đã khỏi nhiều bệnh tật, đặc biệt là bệnh thận của bà Thiệu.

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, chính quyền đã giám sát điện thoại của hai vợ chồng và thường lởn vởn bên ngoài căn hộ của họ để theo dõi. Hai vợ chồng còn bị cảnh sát bám theo mỗi khi đi ra ngoài. Để tránh bị sách nhiễu, hai vợ chồng buộc phải sống xa nhà và chịu đựng vô vàn thống khổ.

Sau 8 tháng thay đổi chỗ ở, hai vợ chồng bị bắt giữ tại tỉnh Hải Nam (cách Bắc Kinh hơn 2.600km) vào tháng 8 năm 2001 và bị đưa trở lại Bắc Kinh.

Cảnh sát đe dọa sẽ làm cho ông Lý tàn phế và đã tiêm vào người ông những loại thuốc độc hại để phá hủy hệ thần kinh trung ương của ông. Ông bị mất trí nhớ và không thể nhận ra bất kỳ ai. Ông cũng mất khả năng nói và đi lại và thân thể tiều tụy. Cha mẹ ông đã đưa ông về quê nhà ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang.

Sau khi trở về nhà, ông Lý đã nhiều lần gào thét thâu đêm vì đau đớn. Mặc dù ông đã nằm liệt giường, song cảnh sát địa phương ở thành phố Giai Mộc Tư vẫn thường xuyên đến sách nhiễu ông. Sự bức hại này đã giáng thêm một đòn nặng nề lên cha ông Lý và không lâu sau ông đã qua đời trong bi phẫn.

Mẹ của ông Lý lúc đó đã ngoài 70 tuổi và cũng bị suy giảm sức khỏe do cuộc bức hại và đau khổ tinh thần vì mất chồng. Bà cụ đã phải chật vật để chăm sóc cho sinh hoạt hàng ngày của ông Lý.

Về bà Thiệu Nham vợ ông Lý, bà đã từng bị giam giữ 1,5 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Bắc Kinh. Khi bà ở bên bờ vực cái chết do bị tra tấn, thay vì thả người, lính canh lại ép bà uống một lượng lớn thuốc nội tiết tố.

Đến cuối năm 2002, bà được trả tự do nhưng bà đã không quay lại Bắc Kinh mà đến Giai Mộc Tư để chăm sóc cho chồng mặc dù bản thân bà lúc đó cũng rất yếu.

Hàng ngày, bà Thiệu đọc cho ông Lý nghe các bài giảng của Pháp Luân Công và hướng dẫn ông học các bài công pháp. Dần dần, ông bắt đầu nhận biết được mọi người và đã có thể chống nạng tự đi lại. Vài năm sau, ông chỉ cần chống một chiếc gậy để đi lại và sau đó đã có thể leo cầu thang lên đến tầng tám.

Khi lấy lại được phần nào trí nhớ, ông kể lại rằng ông đã bị đưa đến Bệnh viện quận Hải Điến sau khi bị bắt. Ông ở trong một căn phòng rất rộng và có nhiều người nằm trên giường. Họ được phủ lên tấm khăn trải giường màu trắng và tất cả đều ở trong trạng thái bất tỉnh và không cử động. Ông là một trong số họ. Một số người mặc áo khoác trắng đi tuần quanh khu vực, có cả những người mặc đồng phục cảnh sát. Ông nói rằng ông đã bị tiêm một số chất độc, và chính nó đã khiến ông ra nông nỗi này.

Bà Thiệu đã phải chống chọi với các vấn đề sức khỏe dai dẳng trong nhiều năm. Cảnh sát ở Bắc Kinh và Giai Mộc Tư liên tục sách nhiễu và theo dõi cuộc sống hàng ngày của bà, đôi khi ở bên ngoài nhà của mẹ chồng bà. Bà sống trong nỗi sợ hãi và áp lực thường trực. Bà qua đời vào ngày 31 tháng 12 năm 2006 ở tuổi 40.

Cái chết của bà Thiệu khiến ông Lý vô cùng suy sụp. Thiếu đi giúp đỡ của vợ, sức khỏe của không thể cải thiện được nữa. Ông yếu dần và cuối cùng lại bị nằm liệt giường và không thể đi lại được. Sau hai thập niên chống chọi với tình trạng sức khỏe như vậy, ông đã qua đời vào ngày 3 tháng 6 năm 2020.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/8/439814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/9/199463.html

Đăng ngày 11-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share