Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-12-2021] Một buổi sáng, trên đường đi mua sắm về nhà, tôi nhìn thấy một người cao tuổi đang tận hưởng ánh nắng bên vệ đường. Theo trực giác, tôi cảm thấy ông ấy là một Đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vì vậy, tôi đã suy nghĩ xem nên nói chuyện với ông như thế nào. Có lẽ bởi thấy tôi cười, ông đã chủ động hỏi tôi, “Bạn có biết tôi không?” Tôi nói, “Có lẽ tôi đã từng thấy ông trước đây. Nhìn ông quen quen.” Sau đó, tôi đã đến nói chuyện với ông ấy.

Tôi hỏi ông có phải là một Đảng viên không. Ông trở nên tức giận, “Đừng đề cập đến chuyện đó. Tôi đã xin gia nhập Đảng trong nhiều thập kỷ trước nhưng chưa bao giờ được chấp nhận. Tất cả là do anh rể tôi, người phụ trách công ty vận tải mà tôi làm việc. Bởi vì trước đây cha tôi bị Đảng đàn áp và địa vị xã hội của gia đình chúng tôi rất thấp. Tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ để thay đổi hoàn cảnh của chúng tôi, nhưng dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, anh rể tôi vẫn gạt phăng đơn xin vào đảng của tôi. Chắc hẳn anh ta đã cố tình làm điều đó. Tôi ghét anh ta đến nỗi không nói chuyện với anh ta. Tôi chỉ không hiểu tại sao anh ta lại ngăn cản tôi gia nhập Đảng.” Càng nói, ông càng tức giận.

Tôi giải thích với ông ấy, “Tôi biết nguyên nhân tại sao. Tôi nghĩ ông nên cảm ơn anh rể của mình.”

Tôi tiếp tục nói: “Ông có biết khi mọi người gia nhập Đảng, họ phải tuyên thệ cống hiến cả cuộc đời mình cho nó không? Đảng sẽ bị Trời diệt bởi chính bản chất xấu xa của nó, và tất cả các thành viên của nó sẽ trở thành những con dê thế tội. Trên thực tế hiện nay có rất nhiều người thoái Đảng, vậy việc ông chưa bao giờ là một thành phần của nó chẳng phải là điều tốt sao? Ngoài ra, ông vừa nói với tôi rằng cha ông đã bị đảng đàn áp, vậy tại sao ông vẫn muốn gia nhập? Tôi nghĩ ông cũng nên thoái khỏi Đoàn thanh niên Cộng sản.”

Ông ấy lắng nghe tôi một cách cẩn thận và nói: “Việc không được vào đảng đã làm tôi buồn phiền hàng chục năm nay. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao đó lại là một điều tốt! Tôi sẽ thoái khỏi Đoàn thanh niên Cộng sản!”

Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả về thể ngộ tại tầng thứ sở tại để chia sẻ cùng các đồng tu giúp chúng ta có thể “Tỉ học tỉ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/23/435222.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/1/198800.html

Đăng ngày 26-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share