Bài của Cai Ju, một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-03-2011] Chủ Nhật ngày 27 tháng 3 năm 2011, một cuộc diễu hành và mít-tinh lớn đã được tổ chức tại khu phố Tàu ở Brooklyn để ủng hộ 92 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Sự kiện này cũng là để nâng cao nhận thức và kêu gọi nhiều người Trung Quốc hơn thoái ĐCSTQ.

Ông James Tedisco, thành viên của Nghị viện bang New York, đã gửi một bức thư chúc mừng tới ban tổ chức cuộc mít-tinh và Trung tâm Dịch vụ thoái đảng toàn cầu. Ông nói rằng tất cả mọi người trên trái đất này cần phải có tự do và rằng những nỗ lực của Trung tâm Dịch vụ cần được khen thưởng.

Người dân đã bị ấn tượng bởi cuộc diễu hành, và nhiều người đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Dọc theo cuộc diễu hành, dẫn đầu là Đoàn nhạc Tian Guo, rất đẹp mắt. Các thành viên đoàn nhạc đã chơi nhạc sôi nổi khi họ diễu hành. Tiếp theo là nhóm biểu ngữ và áp phích, theo sau là các diễn viên múa sư tử. Một đội trống lưng, đang chơi bản “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, ở phía cuối đoàn diễu hành.

2011-3-28-ny-01--ss.jpg
Cuộc diễu hành ở Brooklyn, New York ủng hộ cho 92 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Các tình nguyện viên từ Trung tâm Dịch vụ Toàn cầu Thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới đã giúp những khán giả nào muốn thoái ĐCSTQ. Một số người đứng ngoài xem đã nói chuyện với các tình nguyện viên để biết thêm thông tin. Một số đã viết ra tên của họ để thoái ĐCSTQ. Một tình nguyện viên đã giúp hơn 60 người và một người khác đã giúp 43 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Sau cuộc diễu hành, hơn 200 khán giả đã tuyên bố thoái đảng.

Ông Liu đến Brooklyn để mua sắm, đã nhìn thấy cuộc diễu hành, và dừng lại để xem một lúc. Ông nói: “Chính sách của ĐCSTQ là để lạm dụng người dân. Tôi không thể tin rằng một chính quyền như vậy vẫn còn tồn tại. Nếu đó là một quốc gia khác, nó đã sụp đổ rồi. Tôi đến Mỹ vào những năm 1970. Tôi biết những gì giống ở Trung Quốc. Nhiều người không có cách nào để nộp đơn khiếu nại của họ. Ngoại trừ vì tiền, làm thế nào khác mà ĐCSTQ có thể so sánh với nền văn minh phương Tây và dân chủ?

Ông nhấn mạnh rằng thay đổi trong tương lai tại Trung Quốc phải là do các học viên Pháp Luân Công, rằng người dân Trung Quốc phải đứng lên cho lẽ phải, nếu họ muốn làm một cái gì đó có ý nghĩa.

Anh William Li là một người Trung Quốc thế hệ thứ hai đã lớn lên ở Mỹ. Anh đang học văn hóa phương Đông và nghiên cứu tác động của lịch sử, chính trị và mối quan hệ với các nước láng giềng. Anh đã nói sau khi xem diễu hành: “Tôi thấy một số phát biểu về thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Tôi hiểu tác động của Đảng cộng sản đối với người dân Trung Quốc và thậm chí với người dân ở các quốc gia khác. Cuộc diễu hành này là quan trọng.” Anh vui sướng nói thêm: “Biểu diễn của đội trống lưng gợi cho tôi nhớ về văn hóa Trung Quốc mà tôi đã học khi còn trẻ. Người dân ở mọi lứa tuổi có thể tham gia và chơi. Nó gợi cho tôi nhớ về Tết Nguyên Đán.

Ông Chen, một khán giả, nói ông đã thoái đảng vào ngày 26 tháng 3: “Tôi sống ở Mỹ. Thật vô nghĩa để giữ mình là thành viên của Đội thiếu niên ĐCSTQ.” Bạn ông, ông Zheng, đã nhận xét rằng cuộc diễu hành thật tuyệt. Ông Li vừa mới đến Mỹ vài tháng trước và đã có giấy chứng nhận mà ông đã thoái ĐCSTQ. Ông nói: “Có sự tự do ở Mỹ, một khác biệt lớn với Trung Quốc. Chỉ cần đứng trên đường phố đã khiến tôi cảm thấy sự khác biệt. Tôi cảm thấy hạnh phúc.

Đoàn diễu hành đã đi ngang qua khu phố Tàu. Một cuộc mít-tinh đã được tổ chức tại một ngã tư đông đúc. Ông Zhiyuan Wang, người phát ngôn của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã phát biểu: “Sau khi ĐCSTQ nắm quyền, nó đã phá hủy nền văn hóa Trung Quốc. Nó bức hại tất cả người dân Trung Quốc, không chỉ các học viên Pháp Luân Công. Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công là vô cùng tàn bạo. 92 triệu người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới nói lên rằng người dân Trung Quốc đã hiểu ra bản chất của ĐCSTQ.”

2011-3-28-ny-02--ss.jpg
Ông Zhiyuan Wang, người phát ngôn của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) phát biểu tại mít-tinh.

Tại cuộc mít tinh, ông Wang đã phát lại cuộc phỏng vấn qua điện thoại với một nhân viên cảnh sát Trung Quốc, người đã chứng kiến mổ cắp nội tạng từ một học viên Pháp Luân Công còn sống. Cuộc phỏng vấn đã chứng minh sự chuyên chế của ĐCSTQ. Nó cũng nói lên rằng ngay cả cảnh sát cũng đã nhận ra ĐCSTQ thật sự là đê hèn như thế nào. Ông Wang nhận xét rằng sự kết thúc của đảng là không còn xa.

Việc phát lại cuộc phỏng vấn đã làm nhiều người có mặt bị sốc. Nhà thơ Huang Xiang đã bất bình trước cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông nói rằng sự phổ biến rộng rãi của Internet sẽ giúp phá vỡ hệ thống chuyên quyền của ĐCSTQ.

Tiến sỹ Li: Sẽ không có gì ngạc nhiên khi ĐCSTQ bất ngờ sụp đổ

Nhà bình luận New York Tianxiao Li đã phát biểu: “Tại sao không có gì là ngạc nhiên khi ĐCSTQ bất ngờ sụp đổ.” Ông nói:“Tính đến hôm nay, hơn 92 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Việc quá nhiều người từ bỏ ĐCSTQ đã nói lên rằng quyền lực của nó không có nền tảng và rằng sự tan rã của nó sẽ là một hành động được thực hiện bởi người dân Trung Quốc để bảo vệ Trung Quốc và chính bản thân họ. Nó cũng chỉ ra rằng những thay đổi đột ngột ở Trung Quốc và một Trung Quốc mà không có ĐCSTQ đang đến.

Tiến sỹ Li tiếp tục: “Nếu ĐCSTQ bất ngờ sụp đổ một ngày nào đó, sẽ không có gì là ngạc nhiên, bởi vì người dân đã thức tỉnh. Điều này có thể được thấy trong hai phạm vi. Thứ nhất, ĐCSTQ đã bị mất uy tín. Nó đã phá hủy nền tảng của đạo đức người Trung Quốc mà đã được truyền lại qua nhiều ngàn năm qua. ĐCSTQ duy trì quyền lực của mình bằng dối trá. Người dân đang lựa chọn để từ bỏ ĐCSTQ bằng cách thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Một lý do khác ĐCSTQ sẽ sụp đổ là vì người ta không thể chịu đựng hơn nữa bạo lực mà nó sử dụng để duy trì kiểm soát. ĐCSTQ đã đẩy mọi người đi quá xa. Bạo lực mà nó sử dụng để giữ kiểm soát đã gây ra nhiều cuộc biểu tình. Người dân sẽ từ bỏ ĐCSTQ.”

Những người phát biểu khác tại cuộc mít-tinh bao gồm những người ủng hộ dân chủ Boqiao Tang, Jun Wang, Gang Liu, và Guohua Liu. Họ đã lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và những người bất đồng chính kiến.

Tại cuộc mít tinh, Guofa Wu và hơn 30 người Hoa khác đã tuyên bố thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trước công chúng và nhận giấy chứng nhận thoái đảng của họ. Ông Wu nói: “Tôi thật may mắn để tuyên bố rằng tôi đang thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trước công chúng tại cuộc mít tinh này. Tôi cảm thấy hạnh phúc từ đáy lòng mình.” Điều này đã thúc đẩy hơn 10 người Hoa khác thoái đảng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/28/纽约游行集会声援退党-两百华人现场三退(图)-238213.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/29/124117.html

Đăng ngày 06-04-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share