Bài viết của Tịnh Tĩnh

[MINH HUỆ 20-03-2022] Tôi năm nay 70 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Công được 20 năm.

Khoảng năm 2003, một bà lão ngoài 70 tuổi bị gãy chân. Bà không thể đi lại được, còn chồng bà thì sức khỏe yếu. Ba cô con gái đều bận công việc nên không có thời gian chăm sóc họ. Một người quen hỏi tôi có thể làm giúp việc và nấu cơm cho hai vợ chồng già họ không, khi nào chân bà lão đỡ hơn thì tôi có thể nghỉ việc. Tôi nghe nói bà lão này khá khó tính, quan hệ với các con gái ruột lại không tốt.

Tôi từng hay có tâm lý bảo vệ bản thân thái quá và sợ bị người khác làm tổn thương. Vì vậy, tôi không muốn nhận việc này.

Người quen này đã mấy lần cố gắng thuyết phục tôi nhận công việc này, và tôi nghĩ đến đoạn Pháp của Sư phụ:

“Từ nay trở đi chư vị gặp phải vấn đề gì thì đều không hề ngẫu nhiên, chư vị hãy có chuẩn bị tư tưởng như vậy. [Sẽ] khiến chư vị trải qua một số nạn, những thứ người thường không buông bỏ được thì toàn là khiến chư vị buông bỏ. Chư vị sẽ gặp rất nhiều chuyện phiền não, vấn đề nảy sinh từ các loại phương diện như gia đình hay xã hội;..” (Chương III, Pháp Luân Công)

Là đệ tử Đại Pháp, tôi không nên suy nghĩ như vậy. Người ta nhờ tôi giúp đỡ họ, vì vậy chắc hẳn phải có lý do trong đó. Đây chẳng phải vừa hay đúng là cơ hội để nâng cao khả năng nhẫn chịu của tôi và loại bỏ quan niệm người thường về việc không muốn nghe những lời khó nghe sao?

Chỉ cần tôi có thể đối xử chân thành, tử tế và có quan hệ tốt với hai vợ chồng họ, thì họ sẽ chấp nhận tôi. Vì vậy, tôi đã đồng ý nhận công việc này.

Làm người giúp việc

Ngày đầu đi làm, trước tiên tôi dọn dẹp bếp từ trên xuống dưới, bên trong và bên ngoài ngăn kéo, tủ và mặt bếp, cho đến khi mọi thứ sạch nhẵn bóng. Ngày hôm sau, tôi đi mua sắm vì gia đình con gái thứ hai của hai ông bà đang trên đường đến thăm. Tôi không ngại nấu ăn cho hai vợ chồng họ. Nhưng nấu cho nhiều người hơn lại làm tăng khối lượng công việc, mà tôi cũng không được trả thêm tiền.

Họ ăn uống khá cầu kỳ. Họ muốn mỗi bữa có sáu, bảy món ăn. Tôi cẩn thận chuẩn bị từng món cho phù hợp với khẩu vị của họ nhất có thể. Họ rất hài lòng với đồ ăn tôi nấu. Có mấy lần, tôi thấy bà cụ tỏ ra không hài lòng khi nghe con gái khen tài nấu nướng của tôi. Tôi lo tâm trạng khó chịu của bà ấy sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bà nên nhanh chóng chuyển chủ đề.

Tôi rất cẩn thận và cân nhắc kỹ trong việc chuẩn bị bữa ăn cho hai vợ chồng và gia đình con gái của bà, vì không phải chỉ có lần đó. Ông lão răng kém, bụng dạ không tốt, không ăn được nhiều. Để ông ấy có thể ăn nhiều hơn và có nhiều dinh dưỡng hơn, tôi bèn lên thực đơn. Mỗi ngày, tôi chọn một số thực phẩm từ cửa hàng tạp hóa, băm nhỏ, hấp chín, cho dầu và muối vào chảo, xào cho mềm, sốt sền sệt rồi trộn với cơm. Những bữa ăn tôi nấu giúp ông ấy không bị khó ăn nữa, và ông cũng không còn xem nhẹ việc ăn uống nữa. Gia đình họ rất cảm động khi thấy tôi làm thêm bao nhiêu việc và thực sự quan tâm đến sức khỏe của hai vợ chồng già.

Ba con gái, con rể và cháu trai của họ thường đến dùng bữa. Cả gia đình quây quần bên nhau, trò chuyện và cười đùa, thật ấm cúng. Đôi vợ chồng già rất vui và nói với tôi: “Trước đây, chúng hiếm khi đến. Nhưng từ khi cô đến làm, bọn chúng lại đến thường xuyên hơn. Cô vất vả quá.”

Tôi nói, “Miễn là ông bà vui thì tôi làm việc cũng thấy vui.”

Nhà họ có một sân sau nhỏ, tro than chất thành từng bao, có một đống chai lọ và thùng các-tông cũ, mà đã lâu không ai dọn dẹp nên rất lộn xộn. Tôi dành thời gian rảnh sau bữa trưa để thu dọn chỗ này. Sân được quét dọn sạch sẽ, gọn gàng. Khi con gái bà lão vừa về, bà ấy đã dắt cô ấy vào sân và nói: “Con xem đi, mẹ không hề yêu cầu cô ấy dọn. Thế mà cô ấy chủ động dọn, và dọn rất gọn gàng, sạch sẽ”.

Con gái bà ấy nói với tôi: “Cô tốt bụng quá. Cháu đã đọc các sách [Đại Pháp] của cô và biết các cô đều là người tốt. Mẹ cháu hơi khó tính, lại không mấy hòa thuận với chúng cháu, nhưng mẹ cháu lại hay nói chuyện với cô. Mẹ cháu đã thực sự thay đổi. Chúng cháu rất yên tâm khi có cô ở đây. Cảm ơn cô rất nhiều!“

Tôi trả lời, “Trước đây cô không được như vậy. Cô thay đổi như thế là nhờ tu luyện Đại Pháp. Sư phụ của cô dạy làm người tốt.” Tôi đã giảng cho cô ấy về Đại Pháp, và cô ấy đã đồng ý làm tam thoái.

Từ thăm dò đến tin tưởng

Trong vài ngày đầu sau khi đến nhà bà lão, khi tôi đang chuẩn bị bữa ăn trong bếp thì ông lão lặng lẽ vào bếp xem tôi làm thế nào. Thấy tôi tập trung và bận rộn nấu nướng, ông ấy bỏ đi và không quay lại nữa.

Chưa đầy nửa năm sau khi ở đó, chân của bà lão đã lành lại và đã có thể đi lại được. Một hôm, khi bà ấy đi mua sắm về, tôi cầm đỡ túi đồ bà ấy mua về, thấy trong đó có vài nhân dân tệ. Khi tôi đưa tiền lại cho bà ấy, bà nhìn tôi, không nói gì. Chuyện này xảy đến vài lần. Có những lần, khi tôi đang dọn dẹp phòng ngủ của họ thì thấy mấy nhân dân tệ dưới gầm giường. Tôi lại đưa lại cho bà ấy. Mãi sau này, khi chúng tôi nói chuyện, tôi mới biết mỗi lần tôi tìm thấy tiền, đều là do bà ấy đã cố tình để ở đó để xem tôi có đáng tin không.

Có mấy lần, bà lão trách tôi vô cớ. Lúc đó, tôi nhìn bà ấy mà không nói lời nào.

Sau đó, bà ấy nói rằng bà tin tưởng tôi và đối xử với tôi tốt hơn. Đến giờ ăn, bà lại kéo tôi ngồi cạnh. Có mấy lần có món ăn đắt tiền, tôi không ăn, bà ấy lại mời tôi ăn thêm.

Như một gia đình

Tôi đã làm việc trong nhà của họ trong gần ba năm. Vào những ngày nghỉ Tết, tôi lau dọn các phòng, cửa sổ và giặt rèm cửa. Năm nào hai vợ chồng già cũng chuẩn bị quà Tết. Mỗi con gái được nhận một món quà, và tôi cũng được nhận một món quà, như một thành viên trong gia đình họ.

Tôi cũng coi họ như người nhà và mua quà cho hai vợ chồng họ. Khi tôi định nghỉ việc, họ cố giữ tôi lại, nói rằng nếu tôi bỏ đi thì họ sẽ không bao giờ tìm được người tốt như tôi. Vì vậy, tôi đã ở lại một thời gian lâu hơn.

Sau khi tôi rời đi, ông lão phải ngồi xe lăn, và bà vợ đã đến nhà tôi gặp tôi mấy lần, nói rằng họ rất nhớ tôi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/28/433974.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/11/199141.html

Đăng ngày 28-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share