Bài viết của Trân Chân, đệ tử Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2022]

1. Thức tỉnh trong ma nạn

Đối với tôi mà nói, năm 2021 là một năm không bình thường. Trong một năm này, tôi đã nếm trải ma nạn cực lớn. Có một đoạn thời gian, tôi cảm thấy cả người không khỏe, đầu não trướng lên giống như sắp nổ tung, một luồng khí hình xoắn ốc xung lên đỉnh đầu khiến tôi cảm thấy rất khó chịu; ngoài ra còn có cảm giác đau và tê ở phần cổ và lưng; bên trong lỗ tai giống như có tiếng dế kêu inh ỏi cả ngày lẫn đêm, khiến tôi không thể nào ngủ ngon giấc; khóe miệng và khóe mắt bên phải liên tục co giật không tự chủ. Người trong nhà sợ tôi bị trúng gió nên đã thúc giục tôi đi bệnh viện. Nhưng mọi người cũng biết tôi là người tu luyện, họ không thể lay động được tôi. Vì không thể khuyên được tôi đi bệnh viện nên họ hết sức lo lắng.

Tu luyện đã hơn 20 năm, dù gặp đủ loại ma nạn lớn nhỏ, nhưng cuối cùng tôi đều vượt qua bằng chính niệm tín Sư tín Pháp. Tôi kiên định tin rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu mình, do đó tôi đã gia tăng thời gian học Pháp, từ học hai ba bài giảng mỗi ngày thành học bốn bài giảng, kiên trì phát chính niệm, luyện đầy đủ năm bài công pháp, bất kể khó chịu đến đâu, tôi vẫn kiên trì mỗi ngày.

Một hôm giữa lúc ma nạn, trong mơ tôi nhìn thấy rõ ràng hai chữ “tâm tính” rất to rất to treo lơ lửng giữa không trung. Sau khi tỉnh giấc, tôi vội giở ra bài giảng thứ sáu trong sách “Chuyển Pháp Luân”. Sư phụ giảng:

”Như vậy chúng ta phàm khi luyện công chưa xung qua quan được, khí không xuống, [thì] chúng ta hãy thử tìm nguyên nhân ở tâm tính, có phải là vướng ở tầng ấy một thời gian lâu quá không; cần phải thực sự đề cao tâm tính! Khi chư vị thực sự đề cao tâm tính, chư vị sẽ thấy nó có thể xuống.” (Chuyển Pháp Luân)

Đoạn Pháp này giúp tôi đột nhiên hiểu ra, hai chữ “tâm tính” trong mơ là điểm hóa của Sư phụ! Sư phụ giúp tôi tìm xem mình xuất hiện vấn đề ở chỗ nào. Lần hướng nội này quả thật nghiêm trọng. Trong cuộc sống gia đình thường ngày, mấy đứa cháu hay quăng đồ chơi lung tung, ngày nào tôi cũng mất thời gian đi dọn dẹp, nó khiến tôi thấy phiền phức, đôi lúc tôi còn lớn giọng quát mắng tụi nhỏ.

Trông như chỉ là chuyện nhỏ trong cuộc sống, nhưng đã là đệ tử của Sư phụ, tôi tự hỏi bản thân: “Mình có làm theo lời dạy của Sư phụ chưa?”

Trong tu luyện, tôi chưa làm được đề cao ở mọi phương diện, đó chính là hữu lậu! Công lực làm sao có thể tăng lên? Tôi làm sao có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ?

Sau khi học kinh văn “Hãy tỉnh” của Sư phụ, tôi chợt bừng tỉnh. Sau khi đối chiếu Pháp và hướng nội tìm, tôi lại càng thêm xấu hổ, nhưng nó cũng giúp tôi minh bạch hơn. Tôi cảm nhận sâu sắc từ bi hồng đại của Sư tôn, vào thời khắc then chốt Ngài để quan nạn của một đệ tử không tinh tấn như tôi lớn hơn một chút, giúp tôi mau chóng tiêu bỏ tội nghiệp, đề cao lên trên, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, theo Sư phụ về nhà sau khi hoàn thành sứ mệnh cứu người của mình.

2. Tu tốt bản thân cứu nhiều người

Tôi kiên trì làm ba việc mỗi ngày, trừ gọi điện thoại chân tướng giải cứu toàn cầu ra, tôi sẽ thu xếp thật tốt thời gian cho mỗi ngày, tranh thủ từng giây từng phút cho hạng mục giảng chân tướng trên phần mềm chat của điện thoại, rủ người thường vào nhóm chân tướng, đồng thời tôi cũng quy chính từng chỗ thiếu sót của mình trước đây trong Pháp. Ví như, trước đây học Pháp, tôi đọc sai chữ, thiếu chữ, thêm chữ khá nhiều; sau khi quy chính, hiện nay tôi học Pháp hết sức chăm chú, không còn đọc sai chữ, thiếu chữ, và thêm chữ nữa, thay vào đó là cung kính học Pháp. Trước đây tôi làm động tác luyện công lúc nhanh lúc chậm; sau khi quy chính, hiện nay tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân luyện theo khẩu lệnh của Sư phụ. Phát chính niệm trước đây có lúc bị đổ tay, rơi vào mê mờ; sau khi quy chính, bây giờ tôi đã khởi lên tinh thần, tập trung tinh lực phát chính niệm.

Kể từ khi tôi phát hiện và quy chính hết thảy, tôi nhận thấy thân thể mình có những thay đổi to lớn, làm việc Đại Pháp cũng thuận lợi hơn nhiều. Ví như, lúc tôi mời chúng sinh vào nhóm chat, đã có hiệu quả bất ngờ. Đối với một người ngoài 70 tuổi như tôi mà nói, tôi cảm thấy những thứ công nghệ hiện đại khá khó. Lúc huấn luyện, đồng tu bảo tôi thao tác thực tế, tôi vừa làm được hai bước thì đã quên mất bước tiếp theo, nhìn thấy vẻ mặt bất lực của đồng tu, tôi biết mình là người dở nhất trong số các đồng tu tham gia huấn luyện. Tôi nghe không hiểu thuật ngữ chuyên môn, chứ nói gì đến thao tác, lúc ấy tôi nghĩ hay là mình bỏ cuộc nhỉ, nhưng ngay lập tức tôi nhận ra: Đệ tử Đại Pháp gặp phải chuyện gì đều không ngẫu nhiên, cho nên tôi xin Sư phụ trợ giúp. Dưới sự gia trì của Sư phụ, trải qua một phen nỗ lực, cuối cùng tôi đã biết cách thao tác.

Kể từ khi làm hạng mục này, tôi có rất ít thời gian rảnh, nên cũng không thể đọc tin nhắn trong nhóm hàng ngày. Một buổi tối nọ, sau khi học Pháp xong vẫn còn hơn 10 phút mới đến giờ phát chính niệm, tôi mở tin nhắn trong nhóm ra xem một chút, đồng tu quản trị nhóm nói: “Người nào trong nhóm chúng ta (chỉ tôi) quả là cao thủ, ngày nào cũng rủ một nhóm đông người vào nhóm chat, làm được quá tốt.” Tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi đồng tu dùng từ “cao thủ” để hình dung tôi! Tôi biết Sư phụ nhìn thấy tôi có tâm cứu người thiết thực nên đã ban cho trí huệ, đồng thời mượn miệng đồng tu khích lệ để tôi làm tốt hơn nữa từ đây về sau.

Sau khi quy chính, tôi đã có bước đột phá trong gọi điện thoại giải cứu toàn cầu. Kể từ khi gia tăng thời gian học Pháp, tôi đã có lý giải sâu sắc hơn về Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp và hàm ý của “thế nào là đệ tử Đại Pháp”. Hiện nay tôi rất thản nhiên khi gọi điện thoại, không còn cảm thấy nỗi sợ vô hình như trước nữa. Có một lần gọi điện cho một cán bộ Cục Công an Quảng Tây, tôi đã nói chuyện với ông rất nhiều, giảng cho ông nghe toàn bộ chân tướng cơ bản, ví như khởi tố Giang Trạch Dân, sự tà ác của Trung Cộng, xã hội quốc tế chế tài những quan chức cao cấp của Trung Cộng bức hại nhân quyền. Sau đó, tôi cho ông nghe đoạn ghi âm về “sự thức tỉnh của các quan chức thuộc Ủy ban Chính trị và Pháp luật”. Ban đầu, ông nghe được một chút thì cúp máy, tôi bèn gọi lại lần nữa, ông tiếp điện thoại và nói với tôi: “Anh đừng phát ghi âm, anh hãy tự mình giảng nói cho tôi nghe.” Nghe ông phản ánh như thế, tôi liền nhẹ nhàng giảng cho ông nghe, tôi nói với ông chân tướng về “tàng tự thạch” và “tam thoái bảo bình an”, ông lắng nghe tôi nói mười mấy phút, cuối cùng đã dùng tên thật để làm tam thoái. Cuộc gọi lần này giúp tôi thấy rõ chúng sinh mong chờ lắng nghe chân tướng biết bao!

Sau khi học kinh văn mới “Hãy tỉnh” của Sư phụ, tôi đã thanh tỉnh, tôi phải nắm bắt cơ duyên thoáng chốc vụt qua này để cứu nhiều người hữu duyên hơn nữa.

3. Đại Pháp ban cho tôi một cuộc đời mới

Nhìn lại chặng đường tu luyện 27 năm qua, trước khi tu luyện, thân tôi toàn bệnh khó chữa (hai bên thận có sỏi), dù đã tiến hành phẫu thuật nhưng bệnh vẫn tái phát, khiến tôi đau đớn không thiết sống nữa, tôi còn bị viêm thấp khớp và thoát vị đĩa đệm thắt lưng, uống nhiều thuốc đến nỗi tôi chẳng dám tin có ngày mình sẽ khỏi bệnh. Ngay lúc đó, tôi đã may mắn đắc được Đại Pháp. Sau khi đắc Pháp, những chứng bệnh này đã khỏi mà không cần đến chữa trị.

Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi, những người quen biết tôi, bất kể là người thường hay đồng tu, lúc họ nhìn thấy tôi đi diễu hành với Thiên Quốc Nhạc Đoàn, tay cầm xèng đồng, sắc mặt hồng hào và tinh thần hăng hái giống như thanh niên, không một ai tin rằng tôi đã ngoài 70. Đây là uy lực hồng đại của Đại Pháp triển hiện trên thân tôi. Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Đệ tử biết ơn Đại Pháp và cảm ân Sư tôn từ bi đã an bài cho con cơ duyên tu luyện.

Bên trên là một chút thể ngộ tu luyện của tôi cùng chia sẻ với quý đồng tu, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hoa: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/2/22/在魔難中覺醒-437380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/1/199358.html

Đăng ngày 27-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share