Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2021] Sư tôn từ bi vĩ đại truyền Pháp cứu người, những ai là đệ tử chân tu Đại Pháp, trong đó có tôi, cũng đều thể hội được sự mỹ hảo và thù thắng của Đại Pháp. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một số câu chuyện của các nữ học viên lớn tuổi ở xung quanh tôi, hy vọng mọi người có thể được truyền cảm hứng thông qua những câu chuyện này.

Thu dọn quần áo

Học viên A, 76 tuổi, đang thu dọn và sắp xếp lại quần áo ở nhà. Bà ấy chồng hai cái ghế đẩu lên nhau, cao tới 1m, để có thể đứng lên và đặt thùng quần áo lớn lên nóc tủ quần áo. Lúc bà ấy bước lên cái ghế đẩu trên cùng thì bị mất thăng bằng, nên đã té ngã và phần thân bên phải bị đập xuống sàn gạch. Bà ấy không thể cử động và cảm thấy những cơ quan tạng ở bên trái đã bi dịch chuyển và ép sang bên phải cả rồi, đau đến mức thở không nổi.

Tuy nhiên đầu não bà vẫn vô cùng thanh tỉnh và dùng hết sức để gọi lớn: “Xin Sư phụ cứu con!” Hô dứt câu bà có thể nói lại bình thường, và bà nói tiếp: “Tôi là người luyện công, tôi không sao. Bất kỳ sinh mệnh nào cũng không thể bức hại tôi. Tôi có Sư phụ quản!”

Nói xong bà bèn đứng dậy, chịu đau và tiếp tục thu dọn đồ đạc. Sau đó, bà rửa tay và cúi đầu dâng hương trước Pháp tượng của Sư phụ và nói: “Cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ con!”

Mặc dù thấy khó thở và phải nhịn ho vì đau, nhưng bà vẫn cố gắng nấu bữa tối cho chồng, nhẩm đọc Pháp, học thuộc Chuyển Pháp Luân và luyện xong năm bài công pháp.

Bà ấy đã hoàn toàn hồi phục sau hai ngày mà không cần điều trị y tế.

Bị ngã với phần thân phải đập mạnh vào ghi đông xe đạp

Học viên B, 67 tuổi, bất ngờ bị hất văng ra khỏi xe đạp và đập mạnh vào ghi đông xe đạp trong khi đang đạp xe đến thành phố để giảng chân tướng cùng các học viên khác.

Xương sườn của bà bị lõm xuống và bị ấn vào chèn vào phổi khiến bà khó thở. Bà biết Sư phụ sẽ bảo hộ bà nên không hoảng sợ. Mặc dù đau dữ dội, bà vẫn nhanh chóng đứng dậy, hít một hơi sâu và dùng hết sức để thở ra một hơi thật mạnh. Ngay lập tức, bà cảm thấy ngực mình mở rộng ra và bà có thể thở được dễ dàng.

Một người đàn ông đi đến và hỏi bà có ổn không. Bà B mỉm cười và nói: “Tôi không sao. Có thể tôi đã nợ ai đó và họ đến để đòi món nợ“. Sau đó bà nói với người đàn ông đó chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Bà B và các học viên khác tiếp tục chuyến đi của mình. Hôm đó, họ đã giúp hơn mười người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên).

Ngày hôm sau, khi bà B đi ra ngoài, bà để ý thấy có một cục máu tụ bầm tím ở vị trí mà người bà đập vào ghi đông xe đạp hôm trước.

Đến ngày thứ năm, và khoảng 3 giờ sáng, bà bị đánh thức bởi âm thanh phát ra từ lồng ngực. Bà nhận ra Sư phụ đang điều chỉnh và tịnh hoá thân thể bà. Bà cảm tạ Sư phụ rồi ngủ thiếp đi. Khi bà thức dậy cơn đau ở xương sườn đã không còn nữa.

Trong khoảng thời gian hai năm, bà B đã gặp một vài vụ tai nạn nữa trong khi đi xe đạp. Có vài lần là bà bị xe ô tô tông và vài lần tự té ngã, nhưng với sự bảo hộ của Sư phụ, bà đã không bị thương nặng.

Xe hơi tông học viên ngã xuống đất

Một hôm, học viên C, gần 70 tuổi, đang đi xe đạp xuống dốc trên con đường đầy tuyết thì bị trượt ngã. Đầu của bà đập mạnh xuống đất. Bà cầu xin Sư phụ giúp đỡ và niệm lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Dù bà bị ngã rất nặng, nhưng đầu của bà không hề bị đau, cũng không bị sưng. Bà vẫn rất tỉnh táo.

Khi về đến nhà, điều đầu tiên bà làm là đứng trước ảnh chân dung của Sư phụ và cảm tạ Sư phụ đã cứu mạng bà.

Có một lần, khi bà C đang chờ đèn giao thông thì một chiếc xe hơi dòng sedan đã vượt đèn đỏ và tông vào bà. Bà bị hất văng xuống đất. Niệm đầu tiên của bà là cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Bà niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Người tài xế dừng xe lại và hỏi bà C có muốn đến bệnh viện không. Bà bình tĩnh nói: “Tôi không sao. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sẽ không gây phiền phức gì cho các vị”. Bà bảo họ hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Họ cảm ơn bà và rời đi, và bà thực sự ổn.

Đi lên, xuống cầu thang của nhiều tòa nhà

Kể từ khi học viên D, 76 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, bà đã luyện năm bài công pháp vào mỗi buổi sáng và tối, và bất cứ khi nào có thể. Bà cũng chép tay cuốn sách Chuyển Pháp Luân hơn 20 lần và các bài giảng Pháp của Sư phụ ba lần. Bà có thể thuộc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và cố gắng hết sức để giảng chân tướng và trợ giúp Sư phụ cứu người.

Quả đúng là phó xuất bao nhiêu thì đắc được bấy nhiêu. Thân thể bà đã có những thay đổi kinh ngạc. Mái tóc bạc của bà bắt đầu chuyển lại về màu đen. Vào tháng 4 năm nay, bà đã mọc một chiếc răng mới. Khuôn mặt của bà không có nếp nhăn, và da của bà mịn màng như da em bé. Sinh lực của bà còn hơn cả những người trẻ tuổi.

Vào cuối tháng 3 năm 2021, bà D và một học viên khác đã mang hơn 40 cuốn sách Đại Pháp đến nhà của một học viên khác. Họ đến theo đúng địa chỉ ở tầng năm, nhưng họ không thấy vật làm dấu hiệu mà học viên kia để trước cửa. Bà ấy nghĩ có thể đã đi nhầm địa chỉ, nên đã đến tầng năm của tất cả các tòa nhà khác. Khi bà D quay lại tòa nhà đầu tiên và gõ cửa ở tầng năm, đó chính là nhà của học viên kia. Nhân viên quản lý tòa nhà đã mang vật làm hiệu gắn trên cửa đi.

Bà D đi xuống tầng dưới để lấy sách Đại Pháp. Người học viên chủ nhà ở tầng năm đã ngạc nhiên khi nhìn thấy bà D tràn đầy năng lượng sau dù trước đó đã chạy lên, chạy xuống cầu thang nhiều lần.

Có lần, một học viên cố gắng tải lên danh sách những người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Bà ấy bật máy tính, nhưng không biết phải làm gì vì mọi thứ đều là tiếng Anh và không có ai ở xung quanh để hỏi. Bà phát chính niệm để giao tiếp với máy tính và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Không lâu sau, hai chữ Hán có nghĩa là “kích hoạt“ xuất hiện trên màn hình. Sau khi kích hoạt, bà ấy biết phải làm gì ở các trang khác và đăng tải danh sách gồm tên của hơn 380 người thoái đảng một cách thuận lợi.

Khi bà tắt máy tính xong, hai chữ “kích hoạt” vẫn còn hiện trên màn hình. Thật là quá thần kỳ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/24/428470.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/24/198268.html

Đăng ngày 25-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share