Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 09-03-2022] Tôi đã đi giúp đỡ ở tiểu bang khác trong năm nay và cảm nhận được rất nhiều điều. Một đồng tu sống cùng phòng với tôi đã tiến hành xét nghiệm “virus Trung Cộng”, cho kết quả dương tính. Người điều phối nói rằng tất cả các đồng tu đã tiếp xúc với cô ấy cần phải được xét nghiệm, và tôi là một trong số họ.

1. Giả tướng như thật

Lúc chờ kết quả xét nghiệm, tim tôi đập rất nhanh, vừa lo sẽ dương tính, cảm giác hồi hộp hơn cả chờ giấy báo trúng tuyển đại học. Khi các đồng tu khác cùng xét nghiệm lần lượt đều cho kết quả âm tính, tôi không cảm thấy nhẹ nhõm mà thậm chí còn lo lắng hơn, sợ rằng mình sẽ là người bị dương tính duy nhất trong số các đồng tu. Cái tâm yêu thể diện khiến tôi càng thêm căng thẳng, tim như muốn thắt lại, trong đầu tôi hoàn toàn mất hết chính niệm. Với tâm truy cầu, sợ hãi và chấp vào thể diện, tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử.

Cuối cùng kết quả xét nghiệm cũng được công bố, đồng tu nói: Bạn âm tính rồi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và vô cùng vui vẻ. Một đồng tu ngay lập tức nhắc nhở tôi: “Đừng vui mừng quá. Kết quả xét nghiệm âm tính là chuyện bình thường, và bạn không cần phải làm quá lên”. Một lúc sau, tôi nghe một đồng tu khác nói rằng virus Trung Cộng có một thời kỳ ủ bệnh. Tôi bắt đầu lo lắng mình sẽ có “triệu chứng” trong vài ngày tới.

Kết quả, đêm đó khi tôi ngủ đã bị sốt, người rất nóng, nhịp tim nhanh, trằn trọc không ngủ được. Tôi sợ hãi, tự hỏi liệu mình có thực sự nhiễm virus Trung Cộng hay không. Tôi nhanh chóng đề nghị đồng tu chồng phát chính niệm cho tôi. Chồng tôi nói: “Tu tâm trừ bỏ chấp trước, để Sư phụ an bài.”

Khi tôi cảm thấy thật khó chịu đựng, tôi cố tìm những thiếu sót của mình, và thấy rằng gần đây tâm tôi không thuần tịnh, có nhiều tạp niệm tư tâm, tình cảm nam nữ, sắc tâm, tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, tâm hư vinh, tâm tật đố v.v. Tôi cố gắng phát chính niệm thanh trừ những tư tưởng bẩn thỉu này. Một lát sau tôi cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng vẫn rất khó chịu. Chồng tôi nói: “Tiêu nghiệp không phải là chuyện tốt sao? Tâm tính còn có thể đề cao, nhất cử lưỡng đắc, tốt quá rồi!” Khi nghe đến từ “tiêu nghiệp”, tôi đột nhiên cảm thấy thoải mái rất nhiều. Đúng rồi, nếu là tiêu nghiệp, thì đó chẳng phải là việc tốt sao? Vậy tôi sợ cái gì? Tôi có sợ chết không?

Tư tưởng phàm nhân và Thần niệm trong đầu tôi không ngừng đấu tranh, đấu tranh… Tôi quyết định buông bỏ, tin tưởng vững chắc vào Sư phụ, và nghĩ đến việc phó mặc cho Sư phụ an bài, buông bỏ sinh tử. Sau khi nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ, các triệu chứng sốt biến mất trong thời gian ngắn, và ngay sau đó tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi cảm thấy rằng lúc đó bản thân đã trải qua một thử thách về việc liệu mình có thể buông bỏ sự sống và cái chết hay không.

Sư phụ giảng:

“Buông bỏ sinh tử thì chư vị chính là Thần, không buông bỏ được sinh tử thì chư vị chính là người, chính là chỗ khác biệt này.” (Giảng Pháp tại thành phố New York – Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997])

Sau khi trở về nhà vào ngày thứ ba, tôi cảm thấy đau họng và ho, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng mình lại nhiễm virus Trung Cộng, và nhớ lại rằng bạn cùng phòng của tôi, đồng tu A, đã có kết quả xét nghiệm dương tính. Chúng tôi đã chia sẻ thức ăn với nhau, thường xuyên giao tiếp gần gũi, ngủ chung giường… Tôi không có chính niệm phủ nhận suy nghĩ này, điều này khiến tôi tiếp tục có “triệu chứng” giống như nhiễm virus Trung Cộng, chẳng hạn như đau họng và ho. Tôi bắt đầu lên kế hoạch cách ly tại nhà và tránh tiếp xúc với mọi người.

Nhưng trong vòng hai ngày, đồng tu A đã gửi một tin nhắn nói rằng cô ấy đã đi xét nghiệm máu một lần nữa, và kết quả cho thấy cô ấy hoàn toàn không có virus Trung Cộng. Tôi nghe xong mới chợt nhận ra. Hóa ra tất cả những điều này đều là giả dối, và tôi đã rơi vào cạm bẫy của cựu thế lực.

Tôi có các triệu chứng của việc tiêu nghiệp, tôi đã không đối đãi bằng chính niệm, đã không nghĩ đó là tiêu nghiệp. Tôi cứ nghĩ rằng bạn cùng phòng “bị virus Trung Cộng” thì mình cũng bị lây nhiễm; cứ luôn giả tưởng mình cũng bị virus Trung Cộng; cứ luôn cầu, đang cầu bị bệnh. Cựu thế lực đã nắm lấy sơ hở này của tôi, và đã diễn hóa ra những giả tướng cho tôi, càng diễn càng giống, càng diễn càng nặng. Tôi đã từng lo lắng rằng kết quả xét nghiệm sẽ là dương tính, và còn có một chấp trước lo sợ rằng mình sẽ không thể tham gia hỗ trợ đoàn diễn Thần Vận lần này, đều là có tư tâm. Chúng ta phải hoàn toàn phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, niệm phải chính. Nhưng nói thì dễ, khi thực sự gặp phải vấn đề, làm thế nào có thể đối đãi với tất cả những gì xảy ra với một chính niệm mạnh mẽ, mỗi đồng tu trong cảnh đó đều đang khảo nghiệm thực sự.

2. Buông bỏ sinh tử

Mọi người đã biết, mỗi đệ tử Đại Pháp sẽ phải đối mặt với một khảo nghiệm lớn trong quá trình bước trên con đường thành Thần, đó có thể là khảo nghiệm sinh tử. Có cái là trong sự kiện trọng đại, bản thân đánh giá thế nào, từ đó bước ra khỏi con người. Có cái là, khi sinh mệnh bản thân bị thử thách nghiêm trọng, thì vượt qua thế nào. Có cái là khi bản thân bị thiệt hại nặng nề về kinh tế, thì vượt qua thế nào. Có cái là trong nỗi đau mất những người thân yêu của mình thì vượt qua thế nào v.v. Không phải chỉ có một khảo nghiệm. Hoàn cảnh của mỗi người khác nhau, môi trường sống khác nhau, và chấp trước của mỗi người cũng khác nhau.

Đối mặt với áp lực của tà ác và nguy cơ bị bắt và bức hại bất cứ lúc nào, các đồng tu ở Trung Quốc Đại Lục có thể bước ra cứu độ chúng sinh là một thử thách rất lớn về việc họ có thể buông bỏ sinh tử hay không. Hơn 20 năm sau sự kiện “ngày 25 tháng 4” và “ngày 20 tháng 7” vẫn luôn khảo nghiệm có thể buông bỏ nhân tâm, bước ra khỏi con người hay không.

Đối với các đồng tu ở hải ngoại, phương thức khảo nghiệm là khác nhau. Liệu họ có thể duy trì trạng thái tinh tấn trong Pháp khi ở một môi trường thoải mái hay không; liệu các đồng tu lớn tuổi có thể vượt qua quan nghiệp bệnh bằng chính niệm hay không; liệu ngay cả khi đang bận rộn với các hạng mục có thể làm được dẫu bận rộn nữa cũng vẫn kiên trì học Pháp và luyện công hay không v.v.

Trong khi virus Trung Cộng hiện nay đang lan tràn khắp thế giới, cựu thế lực cũng đang lợi dụng bệnh dịch này để khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp và can thiệp vào việc cứu độ chúng sinh. Các triệu chứng mà một số đồng tu biểu hiện tương tự như khi bị nhiễm virus Trung Cộng, và một số đồng tu thậm chí đã qua đời. Đây có phải là một khảo nghiệm về chấp trước căn bản và buông bỏ sinh tử đối với các đồng tu Đại Lục và hải ngoại không?

Nếu đại dịch toàn cầu hiện nay không phải là virus Trung Cộng mà là bệnh lao hoặc bệnh cúm, thì cựu thế lực sẽ khiến một số đồng tu có các triệu chứng tương tự như bệnh lao để khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp. Cựu thế lực hoặc là mượn hình thức này hoặc hình thức kia, và tóm lại, họ kiên trì theo con đường của họ.

Khi đối mặt với tất cả những điều này, làm thế nào để chúng ta buông bỏ sinh tử? Khi nghe tin một số đồng tu chết vì “virus Trung Cộng”, cái tâm bản thân động thế nào? Có phải là buồn cho đồng tu không, sinh ra cái tình với đồng tu không? Hay là sợ, dao động chính tín với Đại Pháp? Hay là hướng nội tìm, đề cao bản thân trong tu luyện? Hay là vẫn bất động, nhận định rằng đây là giả tướng, và tiếp tục làm những gì nên làm? Nếu chúng ta có thể chính diện đối đãi với những gì đang xảy ra, dùng chính niệm chứ không phải là nhân niệm, thì sẽ giảm bớt những tổn thất.

Tất nhiên, nếu những người bình thường nhiễm virus Trung Cộng, chỉ cần họ thành tâm niệm chín chữ chân ngôn thì sẽ khỏi. Nhưng là một người tu luyện, thì tiêu chuẩn lại khác. Có người là khi niệm hễ chính liền vượt qua, nhưng cũng có người là phải trải qua buông bỏ khảo nghiệm lớn sinh tử thì mới vượt qua được v.v.

Mỗi người tu luyện có chấp trước khác nhau, và khảo nghiệm sinh tử khác nhau, đối với một số người, nó giống như một quan khảo nghiệm sinh tử, trong khi đối với những người khác, nó có thể không là gì cả. Nhưng vô luận như thế nào, buông bỏ mọi chuyện, phó thác cho Sư phụ an bài, thì một niệm này sẽ có thể vượt qua sinh tử, có thể vượt qua các quan nạn lớn nhỏ. Buông bỏ sinh tử là buông bỏ cái vỏ con người, buông bỏ mọi sự vật, mọi ý niệm của con người, từ đó buông bỏ những cái “tư” tồn tại ở các tầng thứ khác nhau trong quá khứ của sinh mệnh.

Trên đây chỉ là một số nhận thức cá nhân gần đây, có những chỗ chưa thỏa đáng, xin các đồng tu từ bi chỉ giúp.

[Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”)]

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/9/439806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/11/199485.html

Đăng ngày 24-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share