Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Vũ Hán, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2022] Tôi sống ở Vũ Hán, Trung Quốc, nơi đầu tiên bùng phát đại dịch COVID-19 (còn gọi là virus Trung Cộng hoặc virus ĐCSTQ) vào năm 2020. Thật buồn khi phải chứng kiến một thành phố giàu mạnh mà chỉ qua một đêm đã biến thành một nơi u ám sau khi nó bị áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn. Người dân ở Vũ Hán đã bị tàn phá bởi loại virus chết người này. Vào thời điểm ấy, tôi cũng đã chứng kiến Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mẹ tôi như thế nào và giúp chúng tôi trở lại là một gia đình hạnh phúc như trước kia.

Sức khỏe của mẹ tôi cải thiện nhờ nghe bài giảng của Đại Pháp

Mẹ tôi năm nay 84 tuổi, sức khỏe mẹ tôi đã bị suy nhược sau nhiều thập kỷ vất vả nuôi nấng tám anh chị em chúng tôi. Mẹ tôi đã gần như bị liệt vì bệnh viêm khớp dạng thấp ở tuổi 60. Tôi cũng từng mắc các chứng bệnh khác nhau nhưng chúng đã biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn mẹ cũng được thụ ích từ Đại Pháp giống như mình và đã nói với mẹ về điều đó. Sức khỏe của mẹ tôi đã được cải thiện sau khi nghe các băng ghi âm bài giảng của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp).

Nào ngờ, vào năm 1999, dưới sự lãnh đạo của Giang Trạch Dân, chính quyền ĐCSTQ đã bắt đầu bức hại tàn bạo Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã bị giam giữ phi pháp ba lần, điều này đã khiến mẹ tôi cảm thấy sợ hãi không dám hoàn toàn bước vào tu luyện Đại Pháp, mặc dù bà biết rằng Đại Pháp là tốt.

Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn khỏe mạnh và hiếm khi bị bệnh trong hơn 20 năm qua. Dù đã ngoài 80 tuổi, mẹ tôi vẫn rất nhanh nhẹn, đầu não thanh tỉnh, trí nhớ nhanh nhạy, và vẫn có thể nhớ tất cả sinh nhật của hơn 40 thành viên trong đại gia đình chúng tôi.

Tình trạng nguy hiểm của căn bệnh ung thư đã được cải thiện

Một ngày trong năm 2019, mẹ tôi đột nhiên đổ bệnh. Toàn thân mẹ tôi đau nhức, tức ngực, lạnh run lên và khó thở. Cuối cùng, bác sỹ chẩn đoán mẹ tôi mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Vì bà đã lớn tuổi, nên các bác sỹ khuyên không nên phẫu thuật, mà chỉ nên cho mẹ tôi uống thuốc giảm đau và kháng viêm.

Trong thời gian nằm viện, mẹ tôi nôn ra tất cả những gì ăn vào và hơi thở yếu ới. Mỗi khi ngủ, bà hay gặp ác mộng, mơ thấy đang ở cùng những người đã chết và còn thấy trước mắt là những sinh mệnh loạn bậy. Bàn chân mẹ tôi thì lạnh buốt và cứng đơ. Dường như thời gian còn lại của mẹ tôi chỉ còn tính bằng ngày.

Lúc đầu, tôi rất lo lắng cho tình trạng của mẹ, nhưng chính niệm của tôi vào Đại Pháp đã nhanh chóng giúp tôi chế ngự nỗi sợ hãi của mình. Bởi mẹ tôi một đời thiện lương khoan dung, tận sức làm việc tốt, quan trọng hơn là mẹ tôi tin vào Đại Pháp và ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp, nên tôi tin rằng mẹ tôi chắc chắn sẽ được ban phước lành. Tôi ở lại với mẹ trong bệnh viện và mở các băng ghi âm bài giảng của Sư phụ cho mẹ nghe cả ngày lẫn đêm. Dần dần, mẹ đã bắt đầu ăn được một chút, cơn đau giảm bớt, và 15 ngày sau bà đã được xuất viện.

Tôi đưa mẹ về nhà mình và cùng mẹ hàng ngày luyện công và học Pháp. Khoảng chừng ba tháng, mẹ tôi đã hồi phục khá tốt và đã có thể làm một số việc nhà. Sau đó mẹ tôi trở về quê nhà và sống cùng với anh trai tôi như trước kia.

Đại Pháp đã cứu mẹ tôi khỏivirus ĐCSTQ

Ngay khi mọi thứ trong gia đình tôi đang diễn ra tốt đẹp, thì đại dịch COVID 19 bất ngờ tấn công thành phố của chúng tôi, khiến cuộc sống của mọi người bị đảo lộn hoàn toàn. Vũ Hán bị áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, không ai được phép rời khỏi thành phố, vì vậy chúng tôi không thể về thăm mẹ. Chúng tôi vô cùng lo lắng cho sự an nguy của mẹ, bởi lúc đó mẹ tôi vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh ung thư phổi, và phần lớn những người chết vì virus lần này là những người già có sức đề kháng yếu.

Tôi càng lo lắng, thì chính niệm của tôi càng kém, và do đó, càng xuất hiện nhiều vấn đề hơn. Một đêm, anh trai gọi điện và nói rằng mẹ chúng tôi đang trong tình trạng nghiêm trọng. Người mẹ tôi lại vừa lạnh vừa run lên. Mẹ tôi bị tức ngực và sốt cao 40°C (104°F) và nhiệt độ cơ thể vẫn đang tăng cao.

Anh trai tôi nghi rằng mẹ đã nhiễm virus COVID-19 và nói rằng mẹ sẽ phải cách ly nếu ngày mai tình trạng của mẹ tôi không tốt lên. Em trai tôi là một viên chức nhà nước, đã chứng kiến rất nhiều người già đã qua đời vì virus này, và đã nói rằng chúng tôi nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Tuy nhiên, giữa lúc mọi người đang rối bời ấy, tôi vẫn rất bình tĩnh sau khi nhận ra tình trạng sức khỏe xấu mà mẹ đang phải trải qua chính là can nhiễu. Tôi tin rằng sẽ không có chuyện gì có thể xảy ra với mẹ vì mẹ tôi tin vào Đại Pháp. Tôi nói với anh trai và chị dâu của tôi hãy hướng về mẹ tôi và liên tục niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi bảo mẹ đừng sợ và hãy cầu xin Sư phụ Đại Pháp cứu mẹ. Tôi cũng đã thông báo cho các học viên địa phương giúp phát chính niệm hỗ trợ mẹ tôi.

Khoảng một giờ sau, mẹ tôi bắt đầu đổ mồ hôi, và bà không còn run nữa. Khoảng ba giờ sau, cơn sốt đã giảm dần.

Sau đó mẹ nói với tôi rằng, mặc dù bệnh ung thư của mẹ đã khỏi, nhưng mẹ vẫn rất dễ mệt mỏi và thường ngủ gật vào ban ngày. Mẹ thậm chí còn nghĩ rằng mình có thể sẽ không qua khỏi vào cuối năm nay. Niệm đầu này có lẽ là không chính, và xém chút nữa đã lấy mạng mẹ tôi. May mắn thay, mẹ tôi nhận ra sai lầm của mình, kịp thời quy chính lại niệm đầu bất chính đó, và Sư phụ lại một lần nữa cứu mẹ tôi.

Điều đáng mừng hơn nữa là Sư phụ đã ban phước lành cho gia đình tôi bằng cách biến tình huống cam go này thành hảo sự. Bây giờ, mẹ tôi không còn thấy mệt mỏi và cũng không còn gặp những cơn ác mộng nữa. Mẹ tôi ăn uống bình thường và ngày càng có sức lực hơn, tâm lý cũng thoải mái. Tình trạng thể chất của mẹ tôi đã được cải thiện đáng kể. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn Sư phụ Lý đã bảo vệ mẹ tôi và gia đình của chúng tôi!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/4/436881.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/2/199371.html

Đăng ngày 16-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share