Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2021] Bà Tiêu, ngoài 70 tuổi, đã từng sống ở vùng nông thôn phía đông bắc Trung Quốc trong nhiều năm trước khi chuyển đến thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Khi còn trẻ, bà ấy đã làm rất lao lực làm việc để kiếm sống và kết quả là khi về già, thân thể bà đầy rẫy bệnh tật. Tồi tệ hơn cả là bị bán thân bất toại, khiến chân tay bà rất khó cử động, và bà gần như không thể chăm sóc bản thân. Trong nhiều năm, bà đã tìm nhiều cách và tiêu tốn cả một gia tài để chữa trị, nhưng đều vô ích. Bản thân bà thống khổ vạn phần, còn người thân thì lo lắng và hao tâm tổn sức vì bà.

Nhưng quả thực là Trời không tuyệt đường người. Vào một ngày nắng cách đây vài ngày, khi bà Tiêu chậm chạp bước từng bước tập tễnh bước xuống cầu thang, thì bà tình cờ gặp một người phụ nữ lớn tuổi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cả hai trò chuyện một hồi và sau khi biết đến những lợi ích sức khỏe của môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa này, bà Tiêu cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên này đã đưa cho bà ấy băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ Lý ở thành phố Tế Nam.

Bà Tiêu đã lắng nghe những bài giảng trong băng ghi âm một cách cẩn thận. Ước chừng khoảng hai tiếng sau, khi mới nghe chưa đầy một nửa bài giảng, bà đã bắt đầu cảm thấy như thể có rất nhiều con kiến đang bò trên chân mình. Dần dần chân bà ấy chuyển từ mát sang ấm, rồi nóng lên, như thể huyết mạch của bà được khai thông. Bà không do dự mà bước ra khỏi giường để nhấc chân lên. Bà đã vô cùng ngạc nhiên khi bà có thể nâng chân cao lên bao nhiêu tùy thích, trong khi trước đó bà thường phải kéo lê chân trên mặt đất mỗi khi đi bộ. Bà thử vẫy vẫy tay và nắm đấm tay lại, mọi cử động đều rất dễ dàng và tự nhiên! Bà cảm thấy dễ chịu và toàn thân nhẹ nhõm, vô bệnh. Lúc này trong tâm bà vô cùng vui sướng và biết ơn đến mức nước mắt cứ tuôn trào không thôi.

Ngày hôm sau, bà Tiêu đã đến gặp người học viên để cảm ơn. Trong khi kể cho người học viên nghe về những gì đã xảy ra, nước mắt bà lại trào ra. Bà băn khoăn điều gì đã xảy ra với mình và hỏi: “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Sư phụ Lý [Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp], cũng chưa đưa cho Ngài một xu nào, thậm chí còn không biết làm thế nào để cảm ơn Sư phụ. Vậy làm thế nào mà Sư phụ lại thoáng một cái đã loại bỏ đi toàn bộ bệnh của tôi? Sư phụ đã làm điều đó như thế nào?“

Người học viên giải thích với bà ấy: “Sư phụ chỉ nhìn cái tâm hướng thiện của chị, cái tâm ghi nhận rằng Đại Pháp là tốt và muốn tu luyện Đại Pháp là thứ trân quý nhất. Ai đó chỉ cần có ý niệm thành tâm muốn tu luyện Đại Pháp, Sư phụ sẽ lập tức biết và sẽ bắt đầu an bài để người đó tu luyện. Bây giờ nó có thể khó tin đối với chị, nhưng khi chị không ngừng đề cao trong tu luyện, thì chị sẽ ngày càng cảm thụ rõ ràng hơn. Tất cả những gì chị cần làm là học Pháp nhiều nhất có thể, luôn hướng nội tu tâm để tìm ra thiếu sót mà đề cao tâm tính của mình”.

Bà Tiêu đã cười lên và nói: “Thật quá tuyệt vời!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/25/435299.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/31/198526.html

Đăng ngày 01-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share