Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-01-2022] Trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, Sư phụ đã đẩy chúng ta lên cao tầng thứ cao nhất trong tu luyện, vì vậy mỗi đệ tử Đại Pháp đều có công lực và công năng mạnh mẽ. Tuy nhiên, do can nhiễu của cựu thế lực, chúng ta không nhìn thấy biểu hiện hay biến hóa của công năng bản thân, điều này cũng khiến chúng ta không thể hoặc không nhớ ra việc vận dụng công năng. Kỳ thật, khi ở trạng thái chính niệm cường đại, chúng ta có thể vận dụng công năng này một cách như ý để phát huy uy lực cường đại nhằm tiêu diệt tà ác và chấn nhiếp tà ác. Dưới đây là một số ví dụ và thể ngộ của tôi về mối quan hệ giữa chính tín hoặc chính niệm, và công năng.

Dùng chính niệm đến Bắc Kinh thỉnh nguyện

Năm 1999, khi mới 19 tuổi, tôi đã tự đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Mặc dù trong túi khi đó chỉ có 20 nhân dân tệ và cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp), tôi đã kiên định một niệm rằng sẽ luôn giữ [sách] Pháp không rời, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Tôi bị bắt tại Văn phòng Kháng nghị Trung ương ở Bắc Kinh và bị tạm giam tại đồn công an quận Đông Thành. Sau đó họ chuyển tôi đến một trại tạm giam địa phương, ở đó tôi đã bị lính canh khám xét. Tôi giữ cuốn Chuyển Pháp Luân bên trong quần áo của mình, nên tôi đã phát chính niệm để lính canh không nhìn thấy cuốn sách của tôi, hay lấy nó đi. Khi anh này chạm tay đến cuốn sách, tôi thấy anh ta bỗng sững người một lúc, và sau đó nói với một viên sỹ quan khác rằng: “OK, anh ta chẳng mang theo gì cả.” Tôi đã mang theo cuốn Chuyển Pháp Luân bên mình trong khi bị nhốt trại trại tạm giam và cuối cùng tôi đã được trở về nhà an toàn.

Lâm nguy không sợ, giải thể bức hại

Một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng chủ chốt trong thành phố của tôi đã bị cảnh sát phá huỷ, và nhiều học viên có liên quan đến điểm này đã bị bắt. Tôi phải bỏ nhà đi lang thang để tránh bị bắt, và sau đó đến ở tại ký túc xá trong chỗ làm của cha tôi ở trung tâm thị trấn.

Một ngày kia trong lúc đang ngồi đả toạ, tôi đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát chở ba nam và một nữ cảnh sát đang di chuyển trên con đường núi hướng về chỗ tôi đang ở. Lúc đầu tôi trở nên cảnh giác, nhưng liền lập tức nhận ra rằng mình đang làm việc rất chính và không nên sợ hãi họ, hay có ý muốn tránh họ. Tôi đã xuất một niệm mạnh mẽ là dùng thần thông của mình để ngăn chiếc xe cảnh sát này.

Vài ngày sau, mẹ tôi gọi cho cha tôi (cha mẹ tôi đã ly dị) và bảo với ông ấy rằng các nhân viên sở cảnh sát đã đến nhà bà. Họ bảo với bà rằng 4 cảnh sát gồm ba nam và một nữ được cử đến chỗ tôi ở, nhưng họ đã bị tai nạn giao thông. Và họ vô lý yêu cầu mẹ tôi phải bồi thường thiệt hại cho mình.

Điều này cho thấy rằng tôi đã vận dụng được uy lực mà Sư phụ ban cho để giải thể bức hại và phá bỏ an bài của cựu thế lực. Điều này đã củng cố niềm tin của tôi vào uy lực của Đại Pháp.

Chính niệm chính hành có thể tùy ý sử dụng công năng

Có lần tôi đã bị bắt giữ cùng với một vài học viên khác. Một viên công an đã còng tay tôi vào một cái ghế sắt ở đồn cảnh sát và cố gắng buộc tôi phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bảo với anh ấy rằng tôi sẽ kiên quyết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến cùng. Anh ta liền tức giận đến mức nhấc bổng tôi lên và treo tôi lên khung cửa sắt của phòng tạm giam. Bàn chân của tôi không chạm đất và tôi không thể thở được do quá đau đớn. Hôm đó lại đúng dịp mẹ tôi đến đồn cảnh sát thăm tôi. Cảnh sát đã gọi mẹ tôi đến để bà tận mắt chứng kiến cảnh họ tra tấn tôi. Mẹ tôi đã đau đớn đến mức phải bật khóc.

Chiều hôm đó, tôi tình cờ nghe được viên cảnh sát gọi điện cho cấp trên của anh ta để thảo luận về việc chuyển chúng tôi đến trại tạm giam. Tôi đã phát chính niệm để làm hỏng điện thoại của anh ta. Đột nhiên chiếc điện thoại cầm tay bỗng bay khỏi tay anh ta và rơi xuống đất. Đó là một chiếc điện thoại nắp gập, và nó đã vỡ ra thành hai mảnh. Anh ta cảm thấy rất bối rối, và cứ nhìn vào chiếc điện thoại của mình một lúc khá lâu.

Đến tối chúng tôi bị đẩy vào xe cảnh sát và chuyển đến trại tạm giam. Các nhân viên cảnh sát cảm thấy nhẹ nhõm khi họ sắp đưa được chúng tôi đến đó. Tôi đã phát chính niệm để trại tạm giam không nhận chúng tôi. Bảo vệ trực ở trại nói với các nhân viên cảnh sát này rằng giờ này đã quá muộn để xử lý việc chuyển giao và từ chối nhận chúng tôi. Người cảnh sát mà đã tra tấn tôi cảm thấy bất an và yêu cầu các cảnh sát khác đưa chúng tôi quay lại phòng giam của đồn cảnh sát. Người cảnh sát kia vội vàng từ chối: “Không đời nào. Thời hạn tạm giam đã hết. Thêm nữa, chúng ta sẽ phải làm thêm giờ để giám sát những người này.”

Suy nghĩ và thể ngộ của tôi

Bên trên là một vài ví dụ về việc tôi đã dùng công năng của mình để giải thể bức hại ra sao. Bản thân tôi không phải là người tu luyện ở trạng thái được khai mở. Thậm chí, trước kia khi tu luyện không được tinh tấn thì tôi cũng như một người bình thường. Nhưng khi có chính niệm mạnh, tôi có thể cảm nhận được rằng mình đột nhiên cao lớn hơn, và phần thần của tôi hiển lộ. Trong lúc ấy toàn bộ quan niệm người thường mạnh mẽ liền lập tức biến mất. Tôi tự hỏi tại sao có những lúc công năng không khởi tác dụng, đặc biệt là vào những thời khắc then chốt. Tôi nhận ra rằng chúng ta thường dùng cái gọi là kinh nghiệm của con người để giải quyết vấn đề vào những thời khắc quan trọng, và do đó thiếu chính niệm mạnh, khiến cho thần thông mà Sư phụ ban cho chúng ta không có cách nào phát huy tác dụng. Tuy nhiên, chính niệm có được là nhờ ngộ từ các Pháp lý. Và học Pháp, tuân theo các Pháp lý là chìa khoá để đạt được giác ngộ. Tuy nhiên một số trong chúng ta chỉ học Pháp một cách hình thức trong suốt nhiều năm qua, giống như người thường học một số lý thuyết thông thường. Do vậy nhận thức Pháp của chúng ta rất nông cạn.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực”. Chư vị chính niệm đã đầy đủ rồi, thì ai dám làm gì, mà chúng ta là có lý, Sư phụ đều có thể giải quyết.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

“Các đệ tử Chính Pháp, [khi] cuộc bức hại đã đến bước này rồi, Đại Pháp trong Chính Pháp cũng đã đến bước này rồi, [thì] chúng ta còn sợ gì nữa đây? Chư vị chẳng phải đã thấy rõ tương lai của chư vị hay sao? Còn đối với tà ác kia mà xét, đối với những an bài của chúng mà xét, thì chư vị chỉ cần [có] chính niệm thật đầy đủ là có thể phủ định chúng, bài trừ chúng, làm chúng không phát huy tác dụng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Hỡi các bạn đồng tu, tất cả chúng ta hãy triển hiện thần thông của mình bằng chính niệm mạnh mẽ để thực sự trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/23/437142.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/23/199289.html

Đăng ngày 16-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share