Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-07-2021] Trong vài tháng trước đây, tôi đã phát chính niệm hướng đến những trường hợp đồng tu bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đã được báo cáo trên trang web Minh Huệ. Tôi cảm thấy tà ác bị tiêu huỷ lượng lớn, đồng thời trường không gian của tôi cũng được tịnh hoá.

Cơ thể tôi xuất hiện triệu chứng ho khan dữ dội sau một khoảng thời gian tiêu nghiệp. Vì thế tôi đã tạm dừng phát chính niệm cho các đồng tu, và chỉ tập trung phát chính niệm cho bản thân. Sau khi trạng thái nghiệp bệnh qua đi, tôi lại bận rộn với việc mua sắm quần áo cho mùa hè, kết quả là đã bị chấp trước dẫn động và bản thân bị mê đắm vào đó trong vài ngày. Sau đó một thanh âm nghiêm khắc đột nhiên vang lên bên tai tôi: “Chư vị đã bị hãm nhập vào trong chấp trước và quên hết những việc cần làm. Chư vị không nhớ mình đang phát chính niệm mỗi ngày cho các đồng tu bị bức hại sao?!” Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và biết rằng Sư phụ đã cho mình một gậy bổng hát.

Vì vậy tôi bắt đầu phát chính niệm trở lại để hỗ trợ các đồng tu bị bức hại. Sau một khoảng thời gian, tôi thực sự thể hội được rằng chúng ta nên nhắm đến mục tiêu “trừ sạch” tà ác, bởi hiện tại lực lượng của chúng đã không còn lại là bao. Những tà ác tối hậu xuất hiện trong chiến dịch “xoá sổ” Pháp Luân Công của ĐCSTQ chính là để chúng ta phát hiện ra và thanh lý triệt để. Chúng ta cũng hoàn toàn không cần sợ hãi tà ác, và tuyệt đối không được cấp cơ hội cho tà ác bức hại đồng tu và huỷ đi cơ hội chúng sinh được đắc cứu. Tà ác xuất hiện chính là để chính niệm của chúng ta thanh trừ chúng.

Thanh lý tà ác tối hậu là nhiệm vụ mà Sư phụ đã giao phó cho chúng ta, và chúng ta phải thực hiện cho tốt. Nếu một ngày lực độ phát chính niệm của tôi không đủ mạnh, tôi sẽ cảm thấy trường không gian của bản thân rất hỗn độn. Đó là bởi tà ác mà lẽ ra tôi cần thanh lý nhưng lại không thanh lý triệt để, khiến cho chúng khởi tác dụng bất hảo.

Trong chiến dịch gọi là “xoá sổ” của ĐCSTQ nhằm bức hại các học viên Pháp Luân Công, các quan chức ĐCSTQ địa phương đã tới gặp chồng tôi vào tháng 4 năm 2021 để yêu cầu anh ấy phối hợp. Nhưng chồng tôi đã kiên quyết từ chối họ. Mặc dù anh ấy không còn tu luyện nữa nhưng tín niệm của anh đối với Pháp và Sư phụ chưa từng thay đổi. Đôi lúc anh ấy còn chỉ ra những thiếu sót trong tu luyện của tôi dựa trên Pháp. Sau khi chồng tôi bị ĐCSTQ sách nhiễu, tôi nhận ra mình đã quên phát chính niệm để hỗ trợ anh tìm cách quay trở lại tu luyện. Do đó tôi đã bắt đầu phát chính niệm cho anh, và các quan chức chính quyền không còn quay lại nữa.

Tôi ngộ ra rằng mỗi lần trên thế gian xuất hiện một hình thế bức hại các học viên Đại Pháp, thì chúng ta nên dùng chính niệm để đối đãi với nó. Chúng ta là các đệ tử Đại Pháp, là các sinh mệnh chân chính nhất do Đại Pháp của vũ trụ tạo ra. Chúng ta nên bảo trì chính niệm thay vì ôm giữ các tư tưởng phụ diện hoặc bất chính.

Tôi nhớ lại rằng mình đã từng kiên trì phát chính niệm vào mỗi một khung giờ trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic năm 2008, kết quả là tôi nhìn thấy chính niệm của mình bao phủ toàn bộ khu công nghiệp nơi tôi sinh sống. Vào thời điểm đó, không có một học viên nào trong khu vực của tôi bị bức hại.

Mỗi lần tôi phát chính niệm được tốt, Sư phụ sẽ khích lệ tôi. Có lần tôi mơ thấy mình đang đi dạo trên đường cùng với các đồng tu, ở không trung có những ngọn đèn hoa sen bay lơ lửng. Tôi bước về phía trước với hai bàn tay làm thủ ấn liên hoa. Một ngọn đèn hoa sen bay về phía trước tôi để chiếu sáng cả con đường. Tôi bước đi ngay thẳng và vững vàng trong khi các học viên phía sau lại bước đi loạng choạng.

Thông qua bài chia sẻ này, một lần nữa tôi muốn nhắc nhở các đồng tu hãy chú trọng tới việc phát chính niệm và kiên định trừ ác. Trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp chúng ta là giúp chúng sinh minh bạch chân tướng (trong tình huống không có can nhiễu của tà ác) và để họ có cơ hội được đắc cứu. Hàng ngày Minh Huệ Net đều công bố rất nhiều trường hợp các học viên bị bức hại tàn khốc, đây là một trạng thái bất chính và chúng ta không thể để nó tiếp tục xảy ra.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ hữu hạn của bản thân, nếu có bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp xin các đồng tu từ bi chỉ giúp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/15/428148.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/14/194612.html

Đăng ngày 28-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share