Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2021] Trong quá trình học các bài giảng Pháp gần đây, tôi đã thể ngộ sâu sắc rằng chính niệm của một học viên dường như có tương quan với những chấp trước mà họ cần tu bỏ.

Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã giảng:

“Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế”. (Hoà tan trong Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

“Là học viên, nếu mang trong đầu đều là Đại Pháp, thì người đó nhất định là người tu luyện chân chính”. (Hoà tan trong Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Từ Pháp lý mà Sư phụ giảng, tôi thể hội được rằng từ vi quan cho đến hồng quan của một người tu luyện giống như một vật chứa. Ở trong không gian này, Phật tính của họ đồng hoá với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, cũng như những nhân tố bất chính đã được quy chính lại. Một người tu luyện cần không ngừng gia cường Phật tính, đồng thời ức chế hoặc giải thể ma tính. Tu luyện là một quá trình mài mòn đi những chấp trước và tăng cường Phật tính, từ đó tâm của chúng ta ngày càng thiện hơn và năng lượng mà vật chứa này chứa đựng sẽ trở nên thuần tịnh hơn.

Khi đọc những bài chia sẻ do đồng tu viết, tôi nhận thấy họ thực sự đạt được chính niệm chính hành dựa trên tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp. Tại quá trình trợ Sư chính Pháp và cứu người, họ cũng đã triển hiện ra được những thần tích. Nếu so sánh thì tôi nhận thấy bản thân mình không có được chính niệm mạnh như vậy. Chẳng hạn, tôi biết rằng đệ tử Đại Pháp cứu người là việc làm chân chính nhất, vì thế không ai có thể can nhiễu. Nhưng khi tôi ra ngoài giảng chân tướng hoặc phát tờ rơi, những tư tưởng phụ diện vẫn xuất hiện trong đầu não như: “Liệu người này có báo tôi cho cảnh sát không? Hiện tại các thiết bị giám sát có ở khắp mọi nơi, liệu tôi có bị phát hiện không?” Tôi biết đây chính là “giả ngã” đang can nhiễu trong tư tưởng nhưng chúng vẫn cứ đeo bám dai dẳng.

Cho đến một ngày tôi tự hỏi vì sao mà chính niệm của bản thân không đủ mạnh và nguyên nhân nào đã dẫn đến trạng thái này. Tại thời khắc đó, một thứ vật chất xuất hiện trong đầu não tôi, đây chính là thứ mà tôi không thể buông bỏ. Tôi nhận ra nguyên nhân khiến chính niệm của mình không mạnh mẽ là do tôi quá trân quý những thứ của người thường – giống như một vật chứa mãi cứ ôm giữ toàn bộ nhân tố của một cá nhân. Các học viên trong quá trình tu luyện cần liên tục trừ bỏ ma tính và tăng cường Phật tính. Trong khi trừ bỏ ma tính là những vật chất bất hảo, thì đồng thời Phật tính sẽ lớn mạnh hơn và điều phản ánh ra chính là chính niệm mạnh mẽ hơn.

Sau khi minh bạch được nguyên nhân, tôi tiếp tục đào sâu hơn lý do vì sao mình lại chấp trước vào những thứ vật chất này. Tôi phát hiện chính là do “tâm tham” của bản thân tạo thành. “Tâm tham” này là một biểu hiện rõ nét của chấp trước vào lợi ích. Khi một người có “tâm tham”, họ sẽ không thể thoả mãn với tình trạng hiện có. Chấp trước vào lợi ích sẽ dẫn động tâm trí người ta nghĩ tới việc đạt được những lợi ích cá nhân, và điều này sẽ gia tăng nghiệp lực tư tưởng. Nếu vào lúc đó họ không thể theo kịp việc học Pháp, hoặc không thể đề cao tâm tính thì họ sẽ bị những vật chất bất hảo vô hình này khống chế. Giống như một người đang trong giấc mộng, nếu chủ nguyên thần buông lơi thì những vật chất bất hảo sẽ xuất lai gây đảo loạn.

Sư phụ truyền cho chúng ta Pháp Luân Đại Pháp là để chủ ý thức của chúng ta đắc công. Nếu chủ ý thức của chúng ta không thanh tỉnh thì có thể chúng ta sẽ bước sang ma đạo. Đôi lúc tôi có suy nghĩ: “Tôi đã tu luyện hơn 20 năm và Pháp mà Sư phụ giảng ra đã hết sức rõ ràng, nhưng vì sao tôi vẫn còn coi trọng những thứ của người thường đến vậy?” Tôi biết rằng mình đã giải đãi trong tu luyện. Nhưng vì sao lại có trạng thái giải đãi đó? Đó là bởi tôi đã không thực sự học Pháp cho tốt.

Sư phụ giảng:

“Có Pháp ở đây1 thì mới biết làm thế nào cho tốt hơn, có Pháp ở đây thì mới không đi sai đường, đồng thời Pháp cũng đang thành tựu bản thân chư vị”. (Gửi Pháp hội tại Đức [2021])

Học Pháp tốt chính là bảo chứng cho sự tinh tấn của người tu luyện. Học Pháp tốt cũng là một biểu hiện của tín Sư tín Pháp. Chúng ta càng loại bỏ nhiều thứ của người thường, tâm chúng ta càng chứa đựng nhiều Pháp thì các nhân tố của sinh mệnh sẽ ngày càng đồng hoá với Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/5/430452.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/1/195985.html

Đăng ngày 16-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share