Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh

[MINH HUỆ 30-01-2022] Sau khi đọc bài “Thiển ngộ về thần thông của đệ tử Đại Pháp” trên Minh Huệ Net, tôi nhớ lại đêm trước Thế Vận Hội năm 2008, tà đảng ngụy tạo lý do bức hại đệ tử Đại Pháp, viện cớ lo rằng đệ tử Đại Pháp sẽ đến Bắc Kinh kháng nghị vào dịp Thế Vận Hội, họ đã bắt cóc tống giam hơn 20 đồng tu ở thành phố của tôi. Tôi đã bị đưa tới phân cục cảnh sát vào ngày 25 tháng 4 năm 2008. Có một vị tự xưng là người đến từ văn phòng cảnh sát tỉnh, ông nói ông họ Lý, còn có hai người khác của phân cục, họ còng tay tôi vào ghế sắt và cắm một chiếc ghim vào đầu ngón tay của tôi, tôi phát chính niệm, ông ấy liền biết và nói: “Tiểu tử này đang phát chính niệm.”

Lúc ấy tôi nhớ đến bài chia sẻ của đồng tu, lúc gặp phải kiếp nạn vượt quan là Sư phụ đang gánh chịu thay cho chúng ta. Tôi biết Sư phụ đang ở ngay bên cạnh mình, trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Những ác nhân hành ác này không xứng để Sư tôn gánh chịu, con cũng không gánh chịu, đây là bức hại vô lý. Chính niệm đình chỉ tà ác, con sẽ chuyển cơn đau này sang thân kẻ hành ác.”

Khi họ Lý đến từ văn phòng cảnh sát tỉnh cắm chiếc ghim vào ngón tay tôi, nói thật là không đau chút nào, tôi biết là Sư phụ đang bảo hộ mình! Lúc cắm xong chiếc ghim, ông ấy đi trả lời điện thoại, nghe đâu là vợ ông đột nhiên ngã bệnh rất nặng, nói là bị đau tim. Ông nói trước giờ vợ mình không có bệnh đau tim. Ông cúp điện thoại, rồi lại cắm chiếc ghim thứ hai lên tay tôi, khi ghim giữa chừng, ông lại nhận được điện thoại, nói rằng người vợ không xong rồi, bà bị sùi bọt mép, sắp tiêu rồi, kêu ông nhanh chóng về nhà. Cho đến khi gỡ ghim ra, tôi đi xuống lầu thì nhìn thấy ông ấy đang lau xe, vẫn chưa về nhà. Khi ông gỡ bỏ mấy chiếc ghim khỏi tay tôi, thì cơn đau tim của vợ ông ở bên kia cũng biến mất. Mọi người thử nghĩ xem, mười đầu ngón tay gắn liền với tim, không bị đau tim mới lạ? Nỗi đau bị ghim ngón tay khi đó đã chuyển sang thân thể của người thân của kẻ hành ác. Tôi đi đến trước mặt ông, muốn nói cho ông biết chuyện gì đã xảy ra; nhưng ông lại cúi đầu, dường như đã hiểu đó là chuyện gì, khi ấy nhìn ông giống như một đứa con nít đã làm việc xấu.

Sau đó, tôi đã bị lao động phi pháp ba năm, chính niệm không đủ, trong trại lao động tôi làm không tốt cho lắm. Khi chia sẻ với đồng tu, tôi mới phát hiện, đồng tu có người đang học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, tôi chỉ mới thuộc đến bài giảng thứ hai, nhớ được bao nhiêu thì đọc thuộc bấy nhiêu, nói chung là lúc nhớ lúc không, không có liền mạch. Do đó tôi đã hạ quyết tâm kiên trì học thuộc Pháp sau khi về nhà. Hiện nay tôi vừa chép Pháp vừa học thuộc Pháp không biết bao nhiêu lượt rồi. Trên con đường tu luyện, có Pháp bên mình thật là ảo diệu vô cùng.

Bởi vì tôi không giỏi viết lách, đây cũng là lần đầu viết bài, cho nên nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu chỉ giúp. Hợp thập.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/1/30/也說大法弟子的功能神通-437855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/6/199424.html

Đăng ngày 13-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share