Bài viết của Nhã Thủy, đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông

[MINH HUỆ 13-11-2021] Mấy năm trước, chồng của đồng tu A là B đã bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam của thành phố. Tà ác chuẩn bị tiến hành ngụy tạo sự thực nhằm hãm hại anh ấy. Đồng tu A đã thuê một luật sư ở Bắc Kinh cho chồng. Đây cũng là lần đầu tiên địa phương chúng tôi nhờ luật sư Bắc Kinh biện hộ cho đệ tử Đại Pháp. Trong tâm mọi người đều không suy tính gì nhiều.

Vào ngày đầu tiên luật sư đến trạm giam gặp đồng tu B, đồng tu A và vài đồng tu khác hẹn nhau cùng đến gần trại tạm giam để phát chính niệm. Có người ngồi trong xe, có người trực tiếp đứng bên ngoài lập chưởng phát chính niệm cường đại, giải thể tà ác. Trong đó có hai vị đồng tu mặc dù bình thường không tinh tấn lắm nhưng lần này cũng đã đến.

Đồng tu C nghe nói về việc này nên đã tham gia phát chính niệm cùng tại nhà anh ấy cách trại giam 10 dặm. Thiên mục của đồng tu C khai mở. Lúc anh ấy phát chính niệm, nhìn thấy gần trại giam có sáu mũi tên sắc bén sáng chói giăng lên soạt soạt soạt rồi bắn lên hướng đến trại giam với uy lực cực đại. Bản thân đồng tu C cũng bắn ra một mũi tên sắc bén, từ một hướng khác đến trại tạm giam. Thế trận đó thật sự không cách nào hình dung được, thể hiện sự to lớn tráng quan.

Khi luật sư bước ra, cười ha ha một tràng dài rồi nói: “Trời đất biến đổi rồi! Trời đất biến đổi rồi!”, còn nói với mọi người: “Anh ấy không sao, chính niệm rất mạnh!” Ý tứ là trạng thái của đồng tu rất tốt.

Dưới sự phối hợp của các đồng tu, luật sư đến cục An ninh Nội địa để xem xét tình hình, đường đường chính chính biện hộ cho đồng tu, hiệu quả rất tốt, làm suy giảm đi rất nhiều tính kiêu căng hống hách của cảnh sát ở đây. Dưới sự gia trì của Sư phụ và sự phối hợp giữa các đồng tu cùng luật sư, không lâu sau đồng tu B đã thoát khỏi trại giam bằng chính niệm.

Sau này, khi đồng tu C nhìn thấy đồng tu A liền đề cập đến cảnh tượng tráng lệ khi phát chính niệm ngày hôm đó, đồng tu A nhẩm tính lại mới thấy, thế trận ngày hôm ấy vừa đúng có sáu người. Mọi người cũng tiến thêm một bước thể hội ra được uy lực của việc phát chính niệm tập thể cự đại đến vậy.

Hôm đó, tập thể các đồng tu hướng đến trại tạm giam phát chính niệm, giải thể nhân tố tà ác ở đó đang bức hại đệ tử Đại Pháp. Sau khi phát chính niệm xong, tiểu đồng tu chỉ vào từng đồng tu nói: “Cháu nhìn thấy cô phát xuất ra một quả cầu lớn màu tím, chú phát xuất một quả cầu màu vàng, cô phát xuất một quả cầu lớn màu xanh lam… Mỗi người đều phát xuất một quả cầu to lớn, bay lên thiên khung, đến một nơi phía tây biến thành quả cầu lửa to lớn rồi được phóng xuống”… Lúc đó, đồng tu chỉ về hướng tây chính là phương hướng của Cục công an thành phố, trong khi cháu bé căn bản không biết Cục công an nằm ở hướng nào.

Rất nhiều đồng tu mặc dù tu trong trạng thái phong bế, không nhìn thấy tình huống chân thực ở không gian khác. Nhưng uy lực khi chúng ta phát chính niệm là rất cường đại, uy lực vô tỷ, bất luận là học viên mới hay học viên lâu năm cũng đều như vậy. Vậy chúng ta hãy cùng vận dụng hết mức những năng lực mà Sư phụ đã cấp cho chúng ta, phát chính niệm tốt, phát huy tác dụng cự đại của đệ tử Đại Pháp, diệt tận tà ác trong vũ trụ, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/13/433580.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/5/196875.html

Đăng ngày 17-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share