Bài viết của đệ tử Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-02-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vài năm về trước. Tôi cố gắng làm ba việc kể từ đó, nhưng tôi vẫn chưa thực sự hiểu rõ tính nghiêm túc của tu luyện và tầm quan trọng của phát chính niệm. Tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình về vấn đề này như sau.

Tại một thời điểm trong đời, mọi thứ trở nên thật khó khăn và đau khổ, tôi đối mặt với rất nhiều khó khăn khác nhau đang can nhiễu, nó ngăn cản tôi học Pháp và làm ba việc. Sau đó, tôi đã hoàn toàn thay đổi quan niệm của mình về hành trình tu luyện.

Khi đối diện với nhiều áp lực khác nhau, tôi nghĩ tới các học viên ở Trung Quốc làm thế nào để tu luyện dưới chủng áp lực căng thẳng đó. Tôi đã nhận ra những thiếu sót của mình về phương diện thấu hiểu các bạn đồng tu, cũng như tính nghiêm túc của tu luyện. Ví như, tôi luôn lơ là phát chính niệm toàn cầu và lấy cớ sẽ phát bù sau đó. Tôi đã phung phí rất nhiều thời gian và không nhận ra đây chính là vấn đề của bản thân.

Mặc dù tôi thường hay giảng chân tướng cho mọi người, nhưng hầu như chỉ tập trung giảng về Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi hiếm khi phát chính niệm cho các bạn đồng tu ở Trung Quốc vào giờ phát chính niệm.

Sau đó, tôi nghĩ làm sao dưới sự cai trị độc tài của Trung Cộng, ngay cả khi nói chuyện với người khác về Pháp Luân Đại Pháp, bạn có thể bị trình báo và nhà bạn sẽ bị lục soát, bạn có thể bị mất việc hoặc không có lương hưu. Con cái và gia đình của bạn có thể bị quấy nhiễu, nhà bạn có thể bị lục soát bất ngờ, và bạn có thể bị bỏ tù lâu dài hay mất mạng trong cuộc bức hại. Một số học viên còn có con cái hay cha mẹ cần phụng dưỡng, con cái hay cha mẹ đều trông cậy vào họ. Hoặc có lẽ gia đình bạn sẽ bị chia lìa như là hệ quả của việc sách nhiễu.

Vì vậy, sau khi nhận ra những thiếu sót của mình, tôi cố gắng nghiêm túc phát chính niệm để tiêu trừ can nhiễu của cựu thế lực và sinh mệnh tà ác can nhiễu đến những học viên khác. Tôi cũng thanh trừ những thứ xấu trong phạm vi của mình. Tôi đã từng thờ ơ không quan tâm đến chúng, nhưng sau này tôi nhận thấy mình nên phát chính niệm cho các học viên ở Trung Quốc và diệt trừ tà linh cộng sản trong vũ trụ, cùng với những lạn quỷ và sinh mệnh tà ác ở phía sau kẻ tham gia bức hại, và chấm dứt bức hại các học viên. Tôi cũng nhận ra nếu mình không hiểu đầy đủ về bản chất tà ác của chủ nghĩa cộng sản, thì tác dụng của chính niệm sẽ bị giới hạn, do đó tôi đã bắt đầu đọc “Cửu Bình” và nghe audio loạt bài “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”, nó giúp đầu não tôi thanh tỉnh hơn khi phát chính niệm.

Nếu chúng ta phát chính niệm cho các bạn đồng tu ở Trung Quốc, thì chúng ta nhất định có thể giảm thiểu bức hại và tà ác sẽ không dám hành ác nữa.

Sư phụ giảng:

”Tôi dạy các đệ tử phát chính niệm, là vì cái mà gọi là tà ác ấy thực ra không là gì hết; tuy nhiên do [tâm] từ bi của các đệ tử Đại Pháp đã bị thế lực cũ lợi dụng; những sinh mệnh tà ác được chúng bảo hộ đã cố ý bức hại; như vậy những gì đệ tử Đại Pháp phải chịu nhận đã không còn là nghiệp lực của bản thân nữa, mà còn là những thứ đáng ra không phải nhận nhưng bị tà ác bắt phải nhận; hơn nữa những sinh mệnh tà ác ấy là những thứ đồ vô cùng thấp hèn và dơ bẩn, không hề đáng có được tác dụng gì trong Chính Pháp. Để giảm thiểu những bức hại đối với Đại Pháp cũng như [đối với] đệ tử Đại Pháp, nên tôi mới yêu cầu các đệ tử phát chính niệm, thanh trừ những phá hoại mà chúng cố ý gây ra đối với Chính Pháp; qua đó cũng giảm thiểu những gì mà đệ tử Đại Pháp không đáng phải chịu khi bị bức hại, đồng thời cứu độ chúng sinh và viên mãn thế giới của các đệ tử Đại Pháp.” (Tác dụng của chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Trước đây, ngay cả khi có cơ hội, tôi vẫn bỏ lỡ phát chính niệm toàn cầu, hoặc tôi sẽ làm việc khác và viện cớ rằng lần sau mình sẽ phát bù; nhưng bây giờ tôi nghĩ phát chính niệm toàn cầu là một sự kiện vĩ đại đang phát sinh trong vũ trụ, là một sự kiện có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến cứu độ chúng sinh và con đường tu luyện của chúng ta.

Tôi đọc lại yếu lĩnh phát chính niệm và nhận ra chỗ sai của mình trong phát chính niệm. Ví như, tôi không có thanh lý trường không gian bản thân trước khi phát chính niệm; thay vào đó, tôi vội vàng đi ngay vào phần tiếp theo và đọc khẩu quyết chính niệm, cho nên đầu não mới không thanh tỉnh và không thể tập trung. Tôi đã thuộc lòng ý nghĩa của khẩu quyết, và bây giờ tôi nghĩ về nó mỗi khi đọc khẩu quyết. Thỉnh thoảng tôi còn đọc thuộc lòng mấy bài thơ về chính niệm của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

”Kích phong điện xiết thượng cửu tiêu Lôi đình vạn quân tỷ thiên cao
Hoành tảo khung vũ vô tận xứ
Bại loại dị vật nhất tính tiêu

(Chính niệm, Hồng Ngâm 4)

Tạm dịch:

Cuồng phong chớp giật chín tầng mây
Lôi đình vạn quân rợp trời bay
Quét ngang vô tận khung vũ trụ
Sạch hết dị hình cặn bã này

Gần đây, Minh Huệ Net đã đăng tải thông tin về những kẻ tham gia bức hại. Tôi nghĩ chúng ta không nên phớt lờ vấn đề này, bởi vì chúng ta có thể diệt trừ sinh mệnh tà ác đằng sau những người tham gia bức hại. Mặt khác, trong trường hợp chúng ta có thể giảm thiểu bức hại bằng phát chính niệm, và có thể trợ giúp các bạn đồng tu có thêm cơ hội hay giảm thiểu can nhiễu khi họ giảng chân tướng và cứu người, nếu không để ý phát chính niệm thì liệu chúng ta có thể tha thứ cho bản thân mình hay không? Chẳng phải chúng ta đang làm hại những người đáng lẽ được cứu hay sao? Có thể là chúng ta đang sống bình thường ở bên ngoài Trung Quốc, nhưng có lẽ một học viên ở Trung Quốc lại đang bị bức hại hoặc bị quấy nhiễu.

Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót trong tu luyện. Tôi mong rằng mình có thể tu luyện tinh tấn và làm một đệ tử chân tu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/5/199068.html

Đăng ngày 22-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share