Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2022] Sư phụ giảng cho chúng ta rằng:

“Chân Thiện Nhẫn tam tự thánh ngôn Pháp lực vô hạn
Pháp Luân Đại Pháp hảo chân niệm vạn kiếp tức biến”
(Tông của Vạn Pháp, Hồng Ngâm IV)

Diễn nghĩa:

“Ba chữ thánh ngôn ‘Chân Thiện Nhẫn’ có vô hạn Pháp lực
Chân niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ lập tức biến đổi vạn kiếp”

“Niệm “Đại Pháp hảo” không chỉ hữu hiệu đối với người thường, mà cũng hữu hiệu đối với đệ tử Đại Pháp thanh lý tư tưởng. Chư vị bảo các tế bào toàn thân đều niệm ‘Đại Pháp hảo’, thì chư vị sẽ phát hiện rằng trong chỉnh thể thân thể đều đang chấn động. (vỗ tay) Vì [điều mà] niệm dấy động lên là Pháp, do đó mới có uy lực lớn nhường ấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Có hai lần khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tôi đã trải nghiệm được uy lực vô biên của Pháp Luân Đại Pháp.

Một đêm năm 2017, tôi chợt nhớ đến cảnh các học viên hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên Quảng trường Thiên An Môn ở Trung Quốc. Họ hô lên từ tận đáy lòng của họ. Tôi muốn hô to, nhưng không thể vì mọi người đã ngủ. Trong tâm, với tất cả sức lực của mình, tôi đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ba lần. Mỗi lần đều to hơn lần trước, mỗi lần năng lượng lại mạnh mẽ hơn.

Tôi cảm thấy thân thể mình ngày càng cao lớn, và tâm cảnh của tôi đột phá hết tầng này đến tầng khác. Thân thể tôi khổng lồ, và trong giây lát tôi đã có thể lĩnh hội được Pháp tại cảnh giới đó. Ngay cả sau khi ngủ dậy, tôi vẫn có thể cảm nhận được làn sóng xung kích mạnh mẽ!

Một lần khác là khi tôi không thể ngủ được trong vài ngày. Tôi cảm thấy đó là do trạng thái tu luyện của mình còn kém, vì vậy tôi đã phát chính niệm trong gần một giờ để thanh lý trường không gian của mình – rồi tôi ngồi đả tọa. Sau đó, tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sau một vài lần, tôi nghe thấy nhiều giọng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đồng thanh với tôi.

Tôi đột nhiên cảm thấy mình đang bay, có những giọng nói theo tôi và tiếp tục niệm các cụm từ cùng tôi.

Khi ngày càng có nhiều sinh mệnh cùng tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” tôi đã rất xúc động và cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ cũng như sự vĩ đại của Đại Pháp. Tôi rất xúc động và muốn tất cả chúng sinh trong vũ trụ của tôi đọc thuộc lòng cụm từ này. Tôi đã thêm “Sư phụ hảo” vào cụm từ vì tôi cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ. Tôi ngừng kiểm soát thân thể mình và để nó bay. Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi đều niệm câu đó.

Một hố sâu lớn hiện ra trước mặt tôi. Nó được bao phủ bởi cỏ xanh và tỏa ra một bầu không khí trầm uất và ức chế. Những giọng nói đột nhiên biến mất. Tôi đáp xuống đó và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” nhiều lần. Tôi đã không nghe được gì trong thời gian dài.

Một đứa trẻ xuất hiện và niệm cụm từ cùng tôi. Sau đó, tôi bước vào một chiều không gian và thấy nhiều người đang đi lại xung quanh. Tôi liên tục hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, nhưng dường như không ai nghe thấy tôi. Mọi người dường như tê liệt và thờ ơ.

Tôi không muốn bỏ cuộc và tiếp tục hô lớn. Một số người bắt đầu lặp lại theo tôi, trong khi những người khác phớt lờ chúng tôi và tiếp tục đi xuống cầu thang. Cầu thang ở đó chỉ cho phép mọi người đi xuống. Tôi hỏi họ đi đâu và làm gì, và họ đều phớt lờ tôi. Sau đó tôi tỉnh dậy. Tôi nghĩ rằng đây là bộ phận đã không tu tốt của tôi, và vì vậy những sinh mệnh này đã không chấp nhận tôi. Họ đã ở đó là do tôi.

Con đường tu luyện của chúng ta sắp kết thúc. Tôi tin rằng Sư phụ đang điểm hóa cho tôi để tôi tinh tấn hơn, loại bỏ mọi chấp trước và cứu được nhiều người hơn!

Trước đây khi khuyên người khác niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tôi cảm thấy bất an và không tự tin. Sau những trải nghiệm này, tôi không còn cảm thấy như vậy nữa. Uy lực của việc chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vô cùng to lớn.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/16/439051.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/22/199283.html

Đăng ngày 15-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share