Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2021] Vào tháng 7 năm 2014, cảnh sát ở thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm, đã ập vào nhà của một cặp vợ chồng và bắt giữ họ. Cặp vợ chồng cao tuổi này sau đó bị kết án mỗi người 5 năm vì từ chối từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị bức hại tại Trung Quốc trong 22 năm qua. Gần đây bà Trương Quế Hà đã thuật lại với phóng viên báo Minh Huệ về những hành vi ngược đãi và thủ đoạn tra tấn khác nhau mà bà phải chịu đựng ở trong Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm.

Bà Trương, 72 tuổi, đã nghỉ hưu tại Cục Mỏ Địa chất ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995, bệnh hen suyễn, viêm da và khối u tử cung của bà đã biến mất trong vòng một tháng. Chồng bà, ông Điền Nghi Phú, 70 tuổi, cũng là nhân viên đã nghỉ hưu của cùng cơ quan. Chứng động kinh của ông đã biến mất sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Trương đã đến Bắc Kinh để lên tiếng cho Pháp Luân Công. Cảnh sát đã bắt và tống bà vào trại lao động cưỡng bức trong một năm.

Tháng 5 năm 2000, chồng bà đã đến Bắc Kinh để kháng nghị và cảnh sát đã bắt và giam ông trong Trại tạm giam Loan Yêu Thụ ở thành phố Phàn Chi Hoa trong một tháng và phạt ông 200 nhân dân tệ. Cảnh sát thường xuyên sách nhiễu cặp vợ chồng và lục soát nhà của họ, nhằm buộc họ từ bỏ môn tu luyện. Để tránh bị bức hại, hai ông bà đã chuyển về quê nhà ở thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm sinh sống.

Hơn mười cảnh sát đột nhập và bắt giữ cặp vợ chồng già cả

Ngày 31 tháng 7 năm 2014, ông Điền nghe thấy tiếng gõ cửa và nói rằng đến thu tiền điện. Ngay khi ông vừa hé cửa, hàng chục cảnh sát mặc thường phục đã ập vào, khiến bệnh động kinh của ông Điền ngay lập tức tái phát. Cảnh sát của Công an Thái An đã lục soát nhà và tịch thu những tài sản có giá trị của họ mà không có lệnh khám xét. Cảnh sát đã bắt giữ vợ chồng ông Điền và tống giam họ ở trong trại tạm giam Thành phố Liêu Nguyên. Một số cảnh sát đã ở lại và bắt em gái của ông Điền, ​​bà Điền Nghi Phượng, khi bà ghé qua nhà họ sau đó vài ngày.

Ngày 11 tháng 12 năm 2014, Tòa án Quận Tây An đã xét xử vợ chồng ông Điền cùng bốn học viên khác. Các luật sư đã biện hộ vô tội cho họ. Trong phiên tòa, luật sư Trương Khoa Khoa đã yêu cầu các chấp hành viên tòa án tháo còng tay và cùm chân cho các học viên, nhưng bản thân ông đã vì vậy mà bị đưa ra khỏi phòng xử án.

Cảnh sát cũng đe dọa luật sư Trương tại trụ sở Công an Thái An và nói với ông: “Ông lại dám bào chữa vô tội (cho các học viên Pháp Luân Công).” Tin tức luật sư Trương bị bắt trong một phiên tòa đã lan truyền mạnh mẽ. Một số luật sư và nhà hoạt động nhân quyền đã ngay lập tức công bố một tuyên bố trực tuyến, yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho ông. Tuyên bố này nhanh chóng thu nhận được chữ ký của 361 luật sư. Sau sáu giờ bị giam giữ bất hợp pháp, luật sư Trương đã được trả tự do.

Ngày 17 tháng 2 năm 2015, tòa án đã kết án bà Trương và ông Điền mỗi người 5 năm tù giam. Bà Trương bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm vào ngày 5 tháng 5 và ông Điền vào Nhà tù Nam Thành phố Cát Lâm vào ngày 19 tháng 5.

Tra tấn

Lính canh tù của Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm nhốt mỗi học viên Pháp Luân Công vào một buồng giam riêng để họ không thể chăm sóc và hỗ trợ lẫn nhau. Các học viên phải tắm nước lạnh, uống nước bẩn và ăn thức ăn thừa của các tù nhân khác. Mười hai tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát một học viên. Hàng ngày bà Trương phải ngồi yên trên một chiếc ghế đẩu nhỏ chỉ cao khoảng 5cm và rộng khoảng 5cm từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối. Hình thức tra tấn này khiến phần lưng dưới và mông của bà bị dồn nén và gây ra những cơn đau dữ dội. Khi bà từ chối xem các video phỉ báng Pháp Luân Công, các lính canh đã không cho bà sử dụng nhà vệ sinh và đánh đập bà.

2011-4-4-kuxing-06--ss.jpg

Mô phỏng phương thức tra tấn: Ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ

Sự tra tấn được sử dụng trong nhà tù dành cho nữ đã gây ra những tổn thương vĩnh viễn về thể chất cho một số học viên. Bà Xa Bình Bình đã từ chối hợp tác với quản lý nhà tù nên các lính canh đã hai lần xịt hơi cay vào mặt bà. Kết quả là, võng mạc của mắt phải của bà bị bong ra bà bị mất thị lực. Một học viên khác là bà Tỉnh Phượng Vân, một cựu y tá trưởng tại Bệnh viện Tứ Bình ở tỉnh Cát Lâm, đã bị mù hoàn toàn do bị tra tấn. Khi bà Trương chăm sóc bà Tỉnh vào ngày 23 tháng 8 năm 2017, năm lính canh và sáu tù nhân đã đến đánh đập cả hai người họ. Họ đánh bà Trương đến trật khớp xương đòn của bà và khiến người bà đầy rẫy vết bầm tím. Bà đã bình phục chấn thương trong hai tháng nhờ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Lính canh còn cố ép bà Trương viết thư từ bỏ Pháp Luân Công. Tuy nhiên bà đã từ chối và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trước cửa sổ buồng giam của mình. Một lính canh đã đưa bà vào một phòng giam nhỏ khác nơi không có cửa sổ và cử ba tù nhân trông chừng bà vào tháng 1 năm 2018. Bà phải ngủ trên nền đất ẩm ướt với chăn bông bẩn thỉu và không được phép ra ngoài để sử dụng nhà vệ sinh hoặc tắm rửa. Bà không được sử dụng giấy vệ sinh sau khi đại tiểu tiện ra quần trong phòng giam và phải dùng bất kỳ thứ gì có thể để làm sạch. Mỗi ngày nhà tù chỉ cấp cho bà rất ít thức ăn, thường chỉ gồm một miếng bánh gạo nhỏ và một ít dưa chua.

Một ngày nọ, phó giám thị đã đến gặp bà Trương và nói rằng người bà bốc mùi kinh khủng và tốt hơn là nên tránh xa một chút. Giám thị đã thả bà ra khỏi phòng giam sau 99 ngày.

Ngày 30 tháng 7 năm 2019, khi bà Trương được trả tự do, một nhân viên từ Phòng 610 ở thành phố Liêu Nguyên đã đến đưa bà đi.

Trong suốt năm năm khi bà Trương và chồng bị cầm tù, cảnh sát địa phương ở thành phố Tần Hoàng Đảo (cách Liêu Nguyên khoảng 643 km) thường xuyên sách nhiễu và đe dọa con gái thứ hai của bà Trương khiến sức khỏe của cô suy giảm và đã qua đời vào ngày 23 tháng 7 năm 2021.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/24/435268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/20/198222.html

Đăng ngày 15-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share