Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2022] Gần đây ông Tống Trí ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây đã bị kết án 4,5 năm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Tống 47 tuổi, là một kỹ sư máy bay. Ông đã bị bắt vào ngày 28 tháng 9 năm 2019 và bị giam giữ ở trong Trại tạm giam Thành phố Tây An kể từ đó.

Trong phiên xét xử ông Tống tại Tòa án Quận Nhạn Tháp ngày 16 tháng 7 năm 2020, chỉ có hai trong số ba nhân chứng truy tố xuất hiện trước tòa để đối chất, còn người thứ ba đang trong thời gian thụ án trong tù.

Được biết thẩm phán Dương Lâm đã xin chỉ thị của tòa án trung cấp địa phương chỉ đạo việc phán quyết ông Tống, nhưng bà ta không hề nhận được phản hồi.

Sau phiên tòa, hai luật sư do tòa án chỉ định đã tới gặp ông một lần vào tháng 10 và không đến gặp ông lần nào nữa. Bởi nóng lòng muốn biết tình hình của ông Tống, gia đình đã thuê luật sư cho ông vào tháng 4 năm 2021. Luật sư này đã đến trại tạm giam và được phép nói chuyện với ông Tống qua video.

Vào ngày 18 tháng 6, luật sư đã đệ đơn yêu cầu chính thức với thẩm phán Dương, thúc giục bà ta tuyên trắng án cho ông Tống bởi không đủ bằng chứng để kết tội ông.

Nhưng thay vì tha bổng ông Tống, đến ngày 12 tháng 7 năm 2021, tức gần một năm sau phiên xét xử, Dương đã tuyên án ông 4,5 năm tù.

Cuộc bức hại trong quá khứ

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Tống bị bắt gần như hai năm một lần vì đức tin của mình đối với Pháp Luân Công. Ông đã bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não và lãnh hai án lao động với tổng cộng là ba năm và một tháng. Trong khi ông bị giam giữ, con gái của ông chào đời, và vợ ông buộc phải ly hôn với ông khi con gái chưa đầy một tuổi. Cha mẹ của ông Tống vốn không có bất kỳ nguồn thu nhập nào và sống dựa vào ông đã rơi vào cảnh khốn cùng.

Ông Tống bị bắt lần đầu vào tháng 12 năm 1999 vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Sau khi bị đưa trở về Tây An, ông đã bị giam một tháng và bị các lính canh đánh đập.

Ông lại bị bắt vào tháng 4 năm 2000 và bị giam hơn 20 ngày.

Ông Tống bị kết án hai năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Tảo Tử Hà sau lần bắt giữ thứ ba vào tháng 7 năm 2000. Các lính canh đã treo ông lên bằng còng tay vào khung cửa sổ và cấm ông ngủ trong bảy ngày. Ông bị giới hạn số lần sử dụng nhà vệ sinh. Khi ông tuyệt thực để phản đối bức hại, lính canh đã trói ông vào giường và bức thực ông hơn 10 lần. Ông cũng liên tục bị đánh đập và bị ép phải lao động không công.

6faeaf429aaf55fca4de1839d515f5c0.jpg

Minh họa tra tấn: Treo lên bằng còng tay

Khi đến cuối thời hạn án lao động cưỡng bức vào tháng 7 năm 2002, chính quyền đã đưa ông đến thẳng Trung tâm tẩy não Khu Lâm Đồng và giam ông ba tháng trước khi chuyển ông đến Trung tâm tẩy não Huyện Trường An và giam ông thêm ba tháng nữa.

Tháng 11 năm 2004, ông Tống bị bắt cùng với vị hôn thê của mình. Cả bà và mẹ bà cũng là học viên tu luyện Pháp Luân Công. Sách Pháp Luân Công, máy tính và máy in của ông cũng đã bị tịch thu. Cả ông và vợ ông đều bị giam giữ trong một tháng. Mẹ vợ ông cũng bị kết án án lao động cưỡng bức hai năm.

Ông Tống xuất hiện các vấn đề về sức khỏe trong khi bị giam giữ và gia đình ông đã bị tống tiền 20.000 nhân dân tệ trước khi cảnh sát để ông tại ngoại điều trị y tế. Ngay sau đó, ông bị đưa đến Trung tâm tẩy não Vị Nam và bị giam ở đó một tháng.

Tháng 5 năm 2006, ông lại bị bắt và bị kết án 13 tháng trong Trại Lao động Cưỡng bức Tảo Tử Hà. Gia đình không được phép vào thăm ông. Trong một nửa thời gian ở đó, ông bị biệt giam. Ông bị cưỡng bức làm việc không công 16 giờ mỗi ngày. Điều kiện sinh hoạt vô cùng tồi tệ. Ông thường xuyên bị đánh đập và chửi bới và đôi khi bị cấm sử dụng nhà vệ sinh. Lính canh cũng bắt ông đứng dưới cái nắng như thiêu như đốt vào mùa hè. Sau khi án lao động của ông kết thúc, ông lại bị đưa thẳng đến trung tâm tẩy não thay vì được trả tự do.

Vì bị bắt liên tục, Viện Nghiên cứu Thử nghiệm Máy bay nơi ông làm việc đã đưa ra cảnh báo vào tháng 6 năm 2008 và giảm lương của ông xuống còn 1.000 nhân dân tệ, trong khi lương của nhân viên mới vào đã là 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng.

Chỉ hai tháng sau, các viên chức tại nơi ông làm việc đã phối hợp với cảnh sát bắt giữ ông và giam ông bốn tháng trong một trung tâm tẩy não.

Ngày 18 tháng 3 năm 2010, ông lại bị bắt và bị giam hơn 20 ngày trong một trung tâm tẩy não. Ông bị cấm ngủ và tay chân bị còng vào với nhau.

2020-10-9-i084735_03_j4edmy4.jpg

Minh họa tra tấn: Tay chân bị còng vào nhau

Vụ bắt giữ tiếp theo của ông xảy ra vào ngày 16 tháng 9 năm 2012, khi ông đang đi gặp một người bạn. Ông đã bị giam giữ hơn hai tháng.

Lần bắt giữ thứ chín của ông Tống (cùng với một số học viên khác) là vào ngày 17 tháng 7 năm 2014. Cảnh sát đã lừa dối người dân trong thôn, nói rằng họ đang bắt giữ “những kẻ sát nhân”. Ban đầu ông Tống bị giam trong Trung tâm tẩy não Tuyên Bình Viên và sau đó bị chuyển đến trại tạm giam Nhạn Tháp vào ngày 7 tháng 8. Ông được thả vào ngày 3 tháng 4 năm 2015, sau khi tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Trong thời gian ở trong trại tạm giam, lính canh đã từng trói ông trên giường trong một ngày.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lạc Thành Hưng (骆成兴), thẩm phán, Tòa án Trung cấp Thành phố Tây An: + 86-29-87658229
Dương Lâm (杨琳), thẩm phán, Tòa án Quận Nhạn Tháp: + 86-29-8120813
Trương Hoan (张 欢), công tố viên, Tòa án Quận Nhạn Tháp: + 86-15502905120, + 86-29-85255579

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác có trong bản tiếng gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Người đàn ông Thiểm Tây bị kết án 4,5 năm sau một năm bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Sau chín lần bị bắt và hai án lao động cưỡng bức, một kỹ sư máy bay phải đối diện với án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/14/436821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/19/198203.html

Đăng ngày 15-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share