Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2022] Sau một năm bị cầm tù vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, ông Trần Tinh Bá, cựu tổng biên tập của một đài phát thành ở thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, đã gần như bị mất hoàn toàn thị lực ở cả hai mắt và còn bị bệnh tim nghiêm trọng. Thông tin chi tiết về tình huống hiện tại của ông vẫn đang được điều tra.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 24 tháng 11 năm 2019, ông Trần Tinh Bá, 70 tuổi, đã bị bắt ở bên ngoài căn hộ của ông ngay khi vừa ra khỏi nhà để đi mua đồ ăn. Ban đầu cảnh sát thẩm vấn ông trong Đồn Công an Cương Thiết Bắc Lộ, sau đó chuyển ông tới Trại tạm giam Số 1 Thành phố Hình Đài.

Vài giờ sau, bởi không thấy ông Trần trở về nhà, vợ ông là bà Tôn Lan Bình bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bà liên lục gọi điện thoại cho ông, nhưng không có ai trả lời. Không lâu sau, Chu Hy Giang và Tống Gia Hy, cùng 10 cảnh sát khác kéo đến nhà của vợ chồng ông Trần và lục soát nơi này.

Để giải cứu chồng mình, bà Tôn đã thuê luật sư cho ông và tìm cách hối lộ các quan chức để họ không tra tấn ông Trần trong lúc ông bị giam giữ. Bà đã tiêu hết số tiền tiết kiệm của họ và lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần khi phải chạy đôn đáo khắp thị trấn để tìm cách để ông Tôn được trả tự do đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bà Trần. Bà mắc bệnh nhưng không đến bệnh viện, cố gắng dành dụm tiền để giải cứu chồng.

Bất chấp những nỗ lực của bà, thẩm phán chủ tọa Mã Quân Kiêu của Tòa án Quận Tương Đô đã kết án ông Trần ba năm tù vào ngày 10 tháng 9 năm 2020, với tội danh “sử dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ tiêu chuẩn được chính quyền sử dụng để hình sự hóa Pháp Luân Công các học viên.

Ông Trần đã kháng cáo bản án, nhưng Tòa án Trung cấp Thành phố Hinàh Đài đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của ông vào ngày 7 tháng 12 năm 2020. Ông Trần đã bị đưa tới Nhà tù Đường Sơn vào ngày 5 tháng 1 năm 2021.

Không lâu sau khi ông Trần bị kết án, Đài Phát thanh Truyền hình Hình Đài đã loại ông ra khỏi danh sách những người được hưởng lương hưu, khiến ông không đủ điều kiện nhận bất kỳ phúc lợi hưu trí nào trong tương lai.

Ngày 26 tháng 1, các nhân viên của Đài Phát thanh Truyền hình đã đến tìm vợ ông Trần là bà Tôn Lan Bình, và yêu cầu bà trả lại 80.000 nhân dân tệ tiền lương hưu đã chi trả cho ông Trần trong 15 tháng ông bị giam giữ. Khi bà Tôn từ chối, những người này dọa sẽ bán đấu giá ngôi nhà của ông bà hoặc sẽ treo lương hưu của bà Tôn.

Bài liên quan:

Cựu tổng biên tập của đài phát thanh bị cầm tù vì kiên định đức tin, và bị mất mọi phúc lợi hưu trí

Toronto, Canada: Mít-tinh kêu gọi thả ngay lập tức học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở Trung Quốc

Cựu giám đốc đài phát thanh và anh trai của một cư dân Canada bị kết án tù vì kiên định đức tin

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/28/439502.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/7/199431.html

Đăng ngày 14-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share