Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2021] Sáng ngày 1 tháng 7, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chồng tôi, không phải là học viên, đã nhắc tôi về ngày này. Tôi nói với chồng rằng tôi sẽ phát chính niệm. Tôi ngồi vào thế kiết già và đặt hai tay kết ấn để thanh lý bản thân trước tiên. Sau đó, tôi dựng tay lập chưởng để giải thể tà linh cộng sản ở các không gian khác trong ba giờ đồng hồ. Khoảng 11 giờ trưa, chồng tôi đi đón hai cháu nội ở trường tiểu học để không làm phiền tôi.

Chính niệm của các cháu của tôi

Sau khi đón bọn trẻ về, chồng tôi nói với tôi: “Cháu cả nhà ta ngoan lắm! Nó đã dạy cho em trai cách ứng phó với những tuyên truyền của ĐCSTQ, bảo: ‘Nếu họ yêu cầu em tuyên thệ, em có thể nói ngược lại.’ Trong bữa trưa, cháu trai lớn kể lại cho tôi những gì cháu đã nói: ‘Khi họ muốn chúng con nói Đảng Cộng sản là tốt, con bèn nói nó không tốt. Khi họ muốn chúng con nói chúng con yêu Đảng Cộng sản, con bèn nói con không yêu nó. Khi họ muốn con nói con sẵn sàng tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong, con lại nói con không muốn, v.v.’ Tôi hỏi cháu trai nhỏ: ‘Con có nói ngược lại như anh trai không?’ Cháu tròn xoe mắt và nói: ‘Có ạ.’

Những gì các cháu trai của tôi kể là những điều đã xảy ra vào ngày 1 tháng 7, ngày kỷ niệm 100 năm của ĐCSTQ, khi tất cả học sinh được yêu cầu tập trung lại để tuyên thệ theo nhóm.

Sau đó, cháu trai lớn nói với tôi: “Bà ơi, con có một giấc mơ. Con mơ thấy Sư phụ, và Sư phụ bảo tuần sau, Ngài sẽ tuyển chọn người.” Tôi hỏi cháu về trang phục mà Sư phụ mặc trong giấc mơ. Cháu nói rằng trang phục của Ngài giống hệt như bức ảnh Sư phụ treo trong nhà chúng tôi. Cháu còn nói cháu đã mơ thấy giấc mơ khoảng một tuần trước. Tôi nghĩ Sư phụ đã điểm hóa cho cháu qua giấc mơ. Tôi nói với cháu: “Hôm nay con đã làm điều đúng đắn, con chắc chắn sẽ nằm trong số những người được lựa chọn, được cứu độ sang vũ trụ mới.”

Bọn trẻ thích nghe những điều tôi nói

Trước đây, tôi chỉ tập trung làm ba việc, nên không nghĩ nhiều đến việc giảng chân tướng cho các cháu. Nhưng sau khi kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội kênh truyền thông Đại Kỷ Nguyên được công bố, tôi đã nhờ cháu trai lớn đọc cho tôi nghe. Sau đó, tôi khuyên cháu hãy trở thành một người tốt vì những người xấu sẽ bị đào thải.

Qua sự việc này, tôi cũng nhận thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của việc phát chính niệm. Tôi bắt đầu phát chính niệm lúc tám giờ sáng, là lúc ĐCSTQ khai mạc lễ kỷ niệm đầu độc mọi người. Tôi phát chính niệm liên tục trong ba giờ. Nhờ vậy, các cháu của tôi đã có được chính niệm, cùng sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ.

Các bài hát của ĐCSTQ đã không còn vang lên trong khu nhà tôi

Có nhiều trường mẫu giáo gần khu nhà của tôi và một trường cấp hai ở bên kia đường. Tôi thường nghe các em học sinh hát những bài “nhạc đỏ” của ĐCSTQ dùng để đầu độc chúng sinh. Thỉnh thoảng, tôi có thể thấy một số tác dụng của việc phát chính niệm, nhưng đôi khi hiệu quả cũng không rõ ràng. Tuy nhiên, sau khi tôi phát chính niệm liên tục ba giờ đồng hồ, hiệu quả rất rõ ràng, nghĩa là từ đó trở đi, họ không còn hát những bài hát của ĐCSTQ nữa. Thỉnh thoảng, tôi nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ các nhà hàng. Nhưng đó chỉ là bài hát mừng sinh nhật, không phải bài hát của ĐCSTQ.

Thể ngộ và kết luận

Gần đây, tôi có đọc một số bản tin trên Minh Huệ cho biết, cuộc bức hại các đệ tử Đại Pháp đã lan rộng ở một số khu vực. Về điều này, tôi muốn nói: Ngay cả khi gọi ĐCSTQ là hổ giấy thì vẫn là quá nhẹ cho nó. Kỳ thực, ĐCSTQ là cái xác thối rữa bốc mùi, một bộ máy hỏng tàn tạ. Khi các đệ tử Đại Pháp bị quấy nhiễu hay bức hại, chỉ cần có chính niệm mạnh mẽ và đối xử với chúng sinh bằng lòng từ bi, thì họ có thể giải thể tà ác ở không gian khác và cứu được những chúng sinh bị lừa dối.

Một số học viên bị lừa bởi giả tướng “nghiệp bệnh”, có người đã mất mạng. Một số học viên chịu đựng những khổ nạn từ gia đình, và một số gặp những rắc rối tài chính, một số chấp trước vào trò chơi điện tử và các chứng nghiện khác. Những vấn đề đó khiến họ không thể tinh tấn tu luyện; xét ở một mức độ lớn hơn, nó đã làm suy yếu sức mạnh của chỉnh thể đệ tử Đại Pháp.

Theo tôi, có hai lý do dẫn đến kết cục không mong muốn này: một là các học viên không coi trọng phát chính niệm, hai là không kiên định tu luyện. Tôi đề nghị chúng ta hãy tăng cường nỗ lực và phát chính niệm lâu hơn.

Trong khi giải thể tà linh ở các không gian khác, chúng ta cũng cần thanh lý trường không gian của bản thân. Chúng ta cần phải hướng nội và phơi bày những chấp trước và quan niệm người thường của mình, để chúng không còn nơi nào ẩn nấp và cản trở chúng ta tiến về phía trước nữa. Khi chúng ta ngày càng tu luyện tinh tấn và kiên định, đồng thời, phát chính niệm nhiều hơn, thì môi trường tu luyện của chúng ta sẽ được cải thiện, và chúng ta có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả về thể ngộ tại tầng thứ sở tại để chia sẻ cùng các đồng tu giúp chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm).]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/4/七月一日三个小时发正念后-427713.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/19/194687.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share