Bài viết của Lý Thanh

[MINH HUỆ 14-02-2022] Lịch sử Trung Hoa khoảng 5000 năm, nhưng chính sử chỉ có 24 bộ ít ỏi, người có thể lọt được vào con mắt của sử gia và được viết vào 24 bộ sử có thể nói là rất hiếm, nhất định không phải là nhân vật tầm thường. Nhưng trong Sử Ký, bộ sử được mệnh danh đệ nhất Trung Hoa, lại có một ngư ông nhỏ bé. Vị ngư ông này dựa vào điều gì lại được lưu danh sử sách? Chúng ta hãy xem câu chuyện dưới đây.

Sở Bình Vương nghe theo lời sàm ngôn, sát hại cha và anh của Ngũ Tử Tư, còn vẽ hình treo thưởng cho ai bắt được Ngũ Tử Tư. Ngũ Tử Tư bị buộc phải chạy trốn. Ông lần lượt chạy đến các nước Tống, Trịnh, nhưng đều bất lợi. Cuối cùng, ông đành phải đem theo con trai của Thái tử Kiến cùng chạy trốn đến nước Ngô.

Ngũ Tử Tư đến Chiêu Quan. Viên quan trấn giữ Chiêu Quan muốn bắt họ. Ngũ Tử Tư thục mạng chạy trốn, những kẻ đuổi bắt theo sát phía sau. Ngũ Tử Tư chạy đến bên sông, trên sông vừa may có một vị ngư ông chèo thuyền đến. Ngư ông biết tình thế của Ngũ Tử Tư rất cấp bách, liền chèo thuyền đưa Ngũ Tử Tư qua sông.

Sau khi qua sông, Ngũ Tử Tư tháo bảo kiếm, cảm kích nói: “Thanh kiếm này trị giá trăm lạng vàng, xin tặng cụ”.

Ngư ông nói: “Pháp lệnh nước Sở quy định: Người bắt được Ngũ Tử Tư được thưởng 5 vạn thạch gạo, được phong tước làm Chấp khuê (khuê: một loại ngọc mà các đế vương, chư hầu cổ đại cầm khi cử hành điển lễ). Những thứ đó vượt xa một bảo kiếm trị giá trăm lạng vàng”.

Ngư ông kiên quyết không nhận bảo kiếm của Ngũ Tử Tư. Ngũ Tử Tư đành phải tạ từ ngư ông rồi đến nước Ngô.

Vị ngư ông này biết thông tin Sở Vương treo thưởng cực lớn để bắt Ngũ Tử Tư, nhất định ngư ông cũng biết mối oan của cả nhà Ngũ Tử Tư. Khi Ngũ Tử Tư nguy cấp, ông lại cương nghị đưa Ngũ Tử Tư qua sông, và không cần sự báo đáp thành tâm của Ngũ Tử Tư. Đây chính là kẻ sĩ cao khiết biết nhường nào. Tư Mã Thiên khi ghi chép lại đoạn lịch sử này, nhất định trong tâm đầy kính trọng đối với vị ngư ông này.

Ngày nay, khi Trung Cộng điên cuồng bức hại các học viên Pháp Luân Công thiện lương, cũng có rất nhiều người có lương tri, minh bạch chân tướng giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công. Trong những người hảo tâm này, có cả quan chức, nhân viên công chức nhà nước, bao gồm nhân viên kiểm sát, tòa án, tư pháp, cũng có người dân thường. Họ tận dụng điều kiện thuận lợi của mình, dùng các loại biện pháp khác nhau, khéo léo, lặng lẽ trợ giúp các học viên Pháp Luân Công, không cầu báo đáp. Những vị “ngư ông” thời đại mới này cũng ắt sẽ được ghi vào sử sách. Khi lịch sử lật qua trang này, nhân loại sẽ vĩnh viễn ghi nhớ sự vĩ đại của những “ngư ông” này.

(Nguồn tham khảo: Sử Ký – Ngũ Tử Tư liệt truyện)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/14/438820.html

Đăng ngày 10-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share