Bài viết của phóng viên Minh Huệ thường trú tại Đức

[MINH HUỆ 13-12-2021] Vào Ngày Nhân quyền, ngày 10 tháng 12, tại lối vào Phố Nhân quyền (Strabe der Menschenretche) ở Nuremberg đã diễn ra buổi kháng nghị phản đối cuộc bức hại nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hai nghị sỹ Quốc hội (MP) đã gửi video và thư để ủng hộ sự kiện này và lên án việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Nuremberg được biết đến là thành phố nhân quyền của Đức, Phiên tòa Nuremberg từng được tổ chức tại Cung điện Công lý (German Justizpalast). Sau Thế chiến thứ hai, các tội phạm chiến tranh của Đức Quốc xã đã bị truy tố và xét xử theo luật pháp quốc tế tại đây. Năm 1988, 29 cây cột trắng được dựng lên trên phố Kartäusergasse. Mỗi cột đều được khắc Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hợp Quốc bằng tiếng Đức và một ngôn ngữ khác, nên được gọi là Phố Nhân quyền.

Nghị sỹ: Lên án cuộc bức hại nhân quyền của ĐCSTQ

f577d0aff2132ae4d650042400601e65.jpg

Ông Jürgen Braun, Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức (MdB), thành viên Đảng Lựa chọn mới cho nước Đức (AfD). (từ trang web của Quốc hội Đức)

Trong thư, nghị sỹ Braun viết rằng tình trạng nhân quyền trên toàn thế giới đang gây chấn động, và các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc chiếm phần lớn trong số đó. Ông lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các nhóm tôn giáo và dân tộc cũng như các học viên Pháp Luân Công.

Ông tuyên bố rằng ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công ôn hòa một cách có hệ thống trong 22 năm. Hàng nghìn người đã bị giết, và cuộc bức hại đẫm máu vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

“Chúng tôi lên án hành vi này của ĐCSTQ và kêu gọi lãnh đạo ĐCSTQ tuân thủ các công ước nhân quyền mà họ đã ký kết”, nghị sỹ Braun viết. “Người dân Trung Quốc bị bức hại hy vọng đất nước sẽ đối xử với họ như những công dân tự do và hợp pháp trong thế kỷ 21, bao gồm sự tôn trọng các quyền cơ bản, tính mạng và thân thể của họ, quyền không bị xâm phạm, hoạt động tôn giáo và tự do ngôn luận.”

31803da6ecbda080f30ec9ff9ad7d22a.jpg

Ông Sebastian Brehm, Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức (MdB) của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU). (ảnh chụp màn hình)

Trong thông điệp qua video của mình, nghị sỹ Sebastian Brehm cảm ơn tất cả những người tham gia bởi những nỗ lực vì nhân quyền của họ. Ông nói: “Tình trạng nhân quyền trên thế giới đang thay đổi từng ngày. Chúng ta phải hành động để phản đối việc bức hại nhân quyền, đặc biệt ở Trung Quốc. Cho dù có tồn tại án tử hình, án tử hình dành cho những người bất đồng chính kiến, hay cuộc bức hại đối với những người không cùng quan điểm khác như nạn mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công và các nhóm người khác hay không, chúng tôi cũng sẽ đều đưa ra quyết định rõ ràng ở Berlin.”

“Tôi có thể đảm bảo với quý vị rằng từ quan điểm của Berlin (Chính phủ Đức), chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, để thông qua Ủy ban Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo Đức, tiếp tục hành động về các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc (ĐCSTQ), và thậm chí cả thế giới. Dù trong đàm phán thương mại hay quan hệ quốc tế, chúng ta không được quên rằng nhân quyền là giá trị phổ quát, không thể tước đoạt và phải được tuân thủ,” ông nói.

Chủ tịch Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế (ISHR): ĐCSTQ là một tổ chức tội phạm

Ông Manyan Ng, chủ tịch tổ chức ISHR của Đức, cho biết ĐCSTQ rõ ràng là tổ chức vi phạm nhân quyền lớn nhất thế giới và Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai. Sự kết hợp này khá nguy hiểm và ĐCSTQ vi phạm nhân quyền ở mức độ rất nghiêm trọng.

611c466180e9c32b0616f9090bcc5dc4.jpg

Ông Manyan Ng, chủ tịch tổ chức ISHR của Đức, phát biểu trong buổi kháng nghị.

“ĐCSTQ không phải là một chính phủ bình thường, mà là một tổ chức tội phạm,“ ông Manyan Ng phát biểu: Nếu coi chính quyền Trung Quốc là một chính phủ bình thường, thì không thể ngăn ĐCSTQ vi phạm nhân quyền. ĐCSTQ không chỉ tàn bạo mà còn lừa dối”.

“ĐCSTQ tuyên bố rằng nước này có một hệ thống hiến tạng và không lấy nội tạng một cách phi pháp. Tuy nhiên, với hàng trăm ca ghép tạng mỗi ngày, ĐCSTQ đã không chứng minh được (một cách minh bạch) nguồn gốc của những nội tạng đó ”. Ông nói: “Trên thực tế, có hơn 90% nội tạng đến từ các học viên Pháp Luân Công.”

Ông Manyan Ng còn cho biết ông thường nói với các chính trị gia mà ông tiếp xúc trong nhiều năm rằng chính sách Trung Quốc dựa trên lợi ích kinh tế. Điều này cần phải được thay đổi, chúng cần phải dựa vào các giá trị phổ quát nhiều hơn, chẳng hạn như nhân quyền, pháp quyền và tự do.

Chủ tọa diễn đàn: Chỉ bằng cách chôn vùi chế độ độc tài cộng sản thì cuộc bức hại mới chấm dứt

78421aff6143ecdf1b305dee8f198e9f.jpg

Ông Đích Phí Lương, chủ tịch Diễn đàn vì một Trung Quốc Dân chủ và Châu Á, phát biểu tại buổi kháng nghị.

Ông Đích Phí Lương, chủ tịch Diễn đàn vì một Trung Quốc Dân chủ và Châu Á, đồng thời là cựu chủ tịch FDC (2003–12), phát biểu rằng ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công trên khắp cả nước từ năm 1999, nhiều người đã bị giam giữ và tẩy não. Hàng nghìn người đã bị bức hại đến chết. ĐCSTQ chưa bao giờ ngừng bức hại Pháp Luân Công.

“ĐCSTQ sẽ không từ bỏ việc đàn áp Pháp Luân Công vì sự cai trị độc tài của nó,” ông Đích nói: “Hiện giờ ĐCSTQ đang chịu áp lực từ khắp nơi trên thế giới vì cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hình thức của nó có thể tương đối nhẹ tay hơn, nhưng cuộc bức hại chưa bao giờ dừng lại”.

“Chúng ta chỉ có thể đoàn kết và đấu tranh để vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.” Ông Đích cho biết đây là quá trình lâu dài: “Chế độ độc tài cộng sản phải bị chôn vùi thì cuộc bức hại Pháp Luân Công mới có thể hoàn toàn chấm dứt.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/13/434766.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/16/197015.html

Đăng ngày 23-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share