Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-12-2021] Tôi nông cạn và ngạo mạn khi còn trẻ. Tôi không hiểu rằng đạo đức là quan trọng hơn một bề ngoài thu hút. Cuộc hôn nhân của tôi được sắp xếp bởi cha mẹ hai bên. Vợ tôi lương thiện,tốt bụng và là một người vợ tốt. Tuy nhiên, tôi không để ý đến cô ấy và xem mọi thứ cô ấy làm cho tôi là điều hiển nhiên, chỉ bởi vì cô ấy không xinh đẹp. Tôi cũng không chung thủy và đã ngoại tình.

Vào những năm 90, vợ và bố mẹ vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện phổ biến khắp Trung Quốc. Tôi nghĩ họ ngu ngốc. Tôi không hiểu tại sao họ lại có đức tin khi mà hầu hết mọi người đã bận bịu truy cầu tiền.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, bố vợ tôi, người có sức khỏe kém, đã trở nên khỏe mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và có thể làm việc ngoài đồng. Tôi cảm thấy kinh ngạc, vì thế tôi không còn phản đối Đại Pháp nữa.

Vài năm sau khi kết hôn, tôi quyết định ly dị vợ, bởi vì tôi vướng vào chuyện ngoại tình. Tối hôm mà tôi nói chuyện này với vợ, cô ấy không tranh luận hay làm ầm lên. Cô ấy nói cô ấy yêu tôi và không muốn rời đi. Tôi khăng khăng như vậy nên cô ấy lặng lẽ chuẩn bị hành lý. Cô ấy cho tôi biết nơi cô ấy để những đồ quan trọng và quần áo gì mặc trong thời gian nào. Cô ấy thậm chí còn đưa lại cho tôi tất cả tiền mà tôi đã đưa cô ấy.

Tôi nhìn cô ấy khi cô ấy thu dọn hành lý với một tâm trạng xáo trộn. Cô ấy quá điềm tĩnh và thiện, điều này khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi thay đổi ý định và không muốn ly dị với người phụ nữ tốt bụng này nữa. Thay vào đó, tôi muốn dành toàn bộ phần còn lại cuộc đời của mình cùng với cô ấy.

Bây giờ khi nhìn lại, tôi thực sự mừng khi đã thay đổi vào phút cuối cùng. Tôi không mất đi một người vợ tốt và theo đó tôi không bị mất đi cơ hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp những năm sau đó.

Qua nhiều năm, vợ tôi không thể có bầu. Cô ấy thử vô số các biện pháp chữa trị và đến nhiều bệnh viện, nhưng đều không có tác dụng. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy quyết định để chuyện này tự nhiên và dừng gặp các bác sỹ. Ngạc nhiên thay, một năm sau, cô ấy có bầu và sinh được một bé trai.

Tuy nhiên, con trai của chúng tôi không thể ăn sau khi được sinh ra. Bác sỹ nói rằng cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Tôi ngay lập tức cùng mẹ và cậu đưa cháu tới bệnh viện nhi địa phương để chẩn đoán. Chúng tôi bị sốc khi bác sỹ nói rằng ngoài bệnh tim, cháu còn có thêm bệnh khác nữa. Mẹ và cậu tôi nói chúng tôi không có tiền để chăm sóc một đứa trẻ bị bệnh như thế, vì vậy họ thuyết phục tôi bỏ đứa trẻ ở nhà trọ.

Tôi rơi nước mắt, nhưng thấy khôn còn lựa chọn nào khác. Tôi để đứa trẻ còn thơ ở lại với mẹ tôi và trở về nhà, bởi vì vợ tôi vẫn còn ở trong bệnh viện. Tôi khóc như mưa suốt quãng đường trở về nhà, vì phải bỏ đi con trai của mình.

Nhưng một điều thần kỳ đã xảy ra. Ngay khi mẹ và cậu tôi đặt một bức thư giải thích về tình trạng của con trai tôi vào trong tã của cháu và định rời đi thì con trai tôi bắt đầu uống sữa bột. Mẹ và cậu tôi vui vẻ và ở lại đó hơn hai ngày. Sau một cuộc kiểm tra toàn diện, bệnh viện kết luận con trai tôi bị bệnh Thông liên thất. Bác sỹ nói rằng nó có thể tự khỏi, nhưng nó cũng có thể xấu đi khi cháu lên bảy.

Khi cháu lên bảy, chúng tôi đưa cháu đến bệnh viện đó kiểm tra lại. Tất cả các kết quả đều cho thấy cháu hoàn toàn khỏe mạnh. 20 năm đã trôi qua. Đắm mình trong nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp, con trai tôi đã lớn lên trở thành một cậu thanh niên khỏe mạnh. Cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và được nhận vào một trường đại học tốt/có tiếng.

Chứng kiến nhiều điều thần kỳ mà các thành viên gia đình tôi đã trải nghiệm qua nhiều năm, vào năm 2016, tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi tôi được chẩn đoán bị đường huyết cao. Tôi đã trải nghiệm một sự thần kỳ khác. Tất cả các triệu chứng của tôi đã biến mất khi tôi tiếp tục tu luyện và chiểu theo các Pháp lý của Đại Pháp. Quan trọng hơn, tôi bắt đầu coi nhẹ danh lợi tình và không còn truy cầu chúng nữa.

Tạ ơn Sư phụ đã thức tỉnh con khi con lạc lối trong thế gian này, đã ban cho con một người vợ tốt, cứu độ con trai con và tịnh hóa tâm hồn con với các Pháp lý của Đại Pháp.

Tạ ơn Sư phụ!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/7/434432.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/18/197039.html

Đăng ngày 06-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share