Bài viết của học viên mới tại thành phố Trùng Khánh

[MINH HUỆ 04-12-2021] Tôi là học viên mới tu luyện Đại Pháp chưa tới ba năm, nhưng Đại Pháp đã triển hiện rất nhiều Thần tích trên người tôi. Dưới đây tôi nêu ra hai ví dụ để giao lưu cùng quý đồng tu.

1. May mắn đắc Đại Pháp, Sư phụ giúp tôi trừ bỏ chứng nghiện cờ bạc

Công việc của tôi là dọn dẹp nhà cửa. Hằng ngày, tôi chà rửa kính, cửa lớn, cửa sổ và đồ nội thất trong nhà, cũng như quét dọn lau chùi sàn nhà sạch sẽ cho từng hộ gia đình, giúp họ dọn nhà ngăn nắp gọn gàng, cho nên tôi có rất nhiều khách hàng, mỗi ngày tôi đều dọn dẹp ít nhất bốn năm hộ nhà. Tôi thức khuya dậy sớm cố gắng làm việc.

Tuy chỉ mới hơn 40 tuổi, nhưng do lao động vất vả thời gian lâu nên tôi đã bị đau lưng, đau vai, viêm túi mật và cảm mạo triền miên. Điều khiến tôi khổ sở hơn nữa là thói quen xấu nghiện cờ bạc. Dù ngày nào cũng đau lưng nhức vai, nhưng tôi vẫn lết cái thân mệt mỏi rã rời đi đánh mạt chược với mong muốn thắng được chút tiền. Thế nhưng, đa số là thua sạch số tiền mồ hôi nước mắt kiếm được. Tôi đã từng nhiều lần hạ quyết tâm cai bỏ chứng nghiện cờ bạc, nhưng cuối cùng càng nghiện càng nặng, nghiện đến độ chẳng buồn ăn cơm và ngủ nghỉ, thế nào cũng phải đi đánh bạc, khiến cho hoàn cảnh gia đình trở nên hết sức căng thẳng.

Mãi cho đến mùa thu năm 2019, tôi đến nhà của một dì nọ làm việc, dì đã nói với tôi rất nhiều đạo lý, sau khi tôi và chị đồng nghiệp minh bạch ra, hai chúng tôi đã thoái xuất khỏi Đội thiếu niên của Trung Cộng. Dì lại hỏi chúng tôi có biết Pháp Luân Công không? Tôi nói rằng đã từng nghe qua nhưng không hiểu rõ. Dì ấy nói, Pháp Luân Công còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là cao đức Đại Pháp dạy người làm người tốt và tốt hơn nữa theo Chân-Thiện-Nhẫn, có hiệu quả thần kỳ về trừ bệnh khỏe thân. Ngoài ra, dì còn kể dì đã từng mắc bệnh sắp chết, tất cả bệnh viện lớn nhỏ đều không chữa khỏi, họ bảo người thân của dì về nhà lo chuẩn bị hậu sự; nhưng chính Đại Pháp đã cứu dì thoát chết. Hơn 20 năm qua, dì ấy không cần đến bệnh viện lần nào, cũng không cần uống một viên thuốc nào, thân thể vô cùng khỏe mạnh.

Lúc đó tôi còn bán tín bán nghi hỏi dì, tôi nghiện đánh mạt chược, vậy có thể cai bỏ được không? Dì nói, Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp vũ trụ, Pháp lực vô biên, có thể quy chính hết thảy những thứ bất hảo. Rồi dì đề nghị chúng tôi về nhà đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. Lúc đó tôi thấy hiếu kỳ, thực sự rất muốn đọc sách, tôi hỏi dì đến đâu để mua sách, dì ấy liền nói dì có thể đưa sách cho chúng tôi. Ngoài ra, dì còn dặn dò chúng tôi, trước khi đọc sách cần rửa tay sạch, ngồi cho ngay ngắn, tâm ý thành kính. Dù có gặp can nhiễu gì cũng phải kiên định đọc cuốn bảo thư đến cùng … Tôi nâng cuốn bảo thư vừa xúc động vừa mừng rỡ, tôi nói với chị đồng nghiệp: “Hôm nay chúng ta không làm nữa, xin nghỉ ca sớm, về nhà đọc sách.” Tôi đã may mắn đắc Pháp như thế.

Do chỉ học đến lớp hai tiểu học, nên tôi không biết đọc rất nhiều chữ trong sách Đại Pháp, nhưng tôi nhớ lời dì kia dặn dò “nhất định phải đọc cho hết cuốn sách”. Tôi bèn chép lại những chữ mình không biết đọc, rồi đi hỏi người khác, cho nên tiến độ học Pháp của tôi rất chậm. Buổi sáng một ngày nọ, lúc học đến bài giảng thứ tư, tôi thức dậy khoảng 5 giờ sáng, cảm thấy khó chịu buồn nôn, tôi đã nôn rất nhiều, nôn ra những thứ rất dơ, tôi biết nó không phải là bệnh, mà là Sư phụ đang thanh lý thân thể cho tôi. Hơn mười phút sau, thân thể đã trở lại bình thường, tôi đi học Pháp một chút, rồi hớn hở vui vẻ đi làm.

Kể từ hôm đó, từ tận đáy lòng tôi không muốn đánh bài nữa, nhìn thấy mạt chược liền phản cảm. Đệ tử tạ ơn Sư phụ đã trừ bỏ thói nghiện cờ bạc trong nhiều năm qua.

2. Chữ “Phúc” lớn xuất hiện trên cánh tay phải

Tôi vẫn chưa biết tranh thủ học Pháp, trong tâm còn nói với Sư phụ: “Con biết Sư phụ từ bi, Đại Pháp là tốt, Sư phụ đã hao tổn tâm sức vì học viên mới như con, con muốn học Pháp nhiều, học Pháp tốt, nhưng công việc rất bận, con không có thời gian, con thực sự thấy hổ thẹn với Sư phụ.” Sáng hôm sau, tôi cảm thấy cánh tay phải hơi nhói nhói, tôi vén tay áo lên xem: Ôi chao! Một chữ “Phúc” lớn bằng quả trứng gà xuất hiện trên cánh tay, trông như dùng kim xăm lên, xung quanh còn có chấm tròn màu đỏ, tôi rửa mà không ra. Nhìn kỹ trông nó như những hạt châu màu đỏ bé xíu, được khảm cân đối ở phía trên chữ, tôi xúc động không thôi, vội đưa cho người nhà xem, mọi người đều nói “Thật quá thần kỳ!” Là Sư phụ đã ban cho tôi hồng phúc. Chữ “Phúc” lưu lại trên tay tôi khoảng tám chín ngày. Tôi ngộ ra, Sư phụ thấy tôi không tinh tấn, nên đã triển hiện cho tôi thấy hồng phúc mà Đại Pháp ban tặng. Tôi có thể may mắn đắc Pháp trong hoàn cảnh tà đảng Trung Cộng vẫn còn bức hại tàn khốc và xã hội thập ác bất xá này, sau khi đắc Pháp, Sư phụ lại thanh lý thân thể cho tôi, bây giờ toàn thân vô bệnh; Sư phụ lại quy chính, kéo tôi ra khỏi trào lưu bại hoại … Tôi có được phúc phận lớn thế này từ Đại Pháp, tôi còn lý do gì để không tinh tấn đây?

Từ đó trở đi, tôi ngày ngày kiên trì học Pháp luyện công. Tôi cùng với dì và chị đồng nghiệp lập nhóm học Pháp chung. Hễ có thời gian thì chúng tôi cùng nhau học Pháp và giao lưu chia sẻ. Tôi cũng thường xuyên đọc các bài chia sẻ. Trong hơn một năm nay, tôi thực sự đề cao rất nhanh, biến hóa rất lớn, tôi có thể viết ra bài chia sẻ này cũng là Sư phụ khai trí khai huệ cho tôi nên mới viết được. Người thân thấy sự thay đổi của tôi, họ cũng thay đổi rất nhiều, trước đây chồng tôi từng ngăn cản tôi học Pháp, hiện giờ anh ấy hết sức ủng hộ tôi học Pháp luyện công. Trước đây, tôi nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn với mẹ ruột và mẹ chồng, đến độ như lửa với nước; còn bây giờ hai mẹ đều khen ngợi tôi tính nết tốt và hiếu thảo trước mặt mọi người. Đại Pháp đã cải biến tôi, là Sư phụ ban cho tôi một gia đình hạnh phúc và hòa ái.

Tôi nhất định phải trân quý cơ duyên tu luyện vạn cổ khó gặp này, nỗ lực học Pháp, thời thời khắc khắc dùng Chân-Thiện-Nhẫn đo lường tu tốt bản thân, làm một đệ tử Đại Pháp chân chính! Đệ tử cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Tạ ơn Sư phụ! Tạ ơn Sư phụ!

Vì tôi là học viên mới, tầng thứ còn rất hữu hạn, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/12/4/我手臂上顯出個大福字-434361.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/28/198328.html

Đăng ngày 14-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share