Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp mới tại New Zealand

[MINH HUỆ 18-10-2021] Tôi luôn có thiện cảm với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhưng đã không bước vào tu luyện khi có cơ hội vào cuối những năm 1990.

Đêm ngày 1 tháng 7 năm 2020, tôi đã có một giấc mơ thay đổi cuộc đời. Trong mơ, tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đúng như Sư phụ đã giảng:

“Kỳ thực hết thảy những gì tôi làm, đều từ hằng vô số năm trước đã được an bài hết cả rồi, gồm cả những ai đắc Pháp trong đó cũng không hề ngẫu nhiên, nhưng biểu hiện lại tương đồng như hình thức trong người thường.” (“Cảnh tỉnh”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi tin rằng giấc mơ là biểu thị của Thiên ý. Bởi vì tôi mơ về việc đắc Pháp, tôi nghĩ tôi nên tra cứu thông tin về Đại Pháp trên mạng. Tuy nhiên, tôi đã không có đủ can đảm vào thời điểm đó.

Khoảng 10 ngày sau, tôi bắt đầu đọc các bài báo và xem các video về Pháp Luân Công trên một số blog, và sau đó truy cập trang web Minghui.org (Minh Huệ Net). Đó là lúc tôi nhận ra rằng tôi tán thành với nhiều nguyên lý của Đại Pháp, và cảm thấy như tôi đã tìm được thứ gì đó thuộc về tâm hồn của mình. Vì vậy, tôi đã xem video trên Internet để học năm bài công pháp của Pháp Luân Công. Chính bằng cách này, tôi đã từ từ bước vào tu luyện Đại Pháp.

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, chính quyền Thành phố Auckland quyết định phong tỏa thành phố lần thứ hai do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, con gái tôi lại nhận được điện thoại từ siêu thị yêu cầu cháu bắt đầu làm việc vào ngày hôm sau. Tôi lo lắng về việc con gái mình có thể bị nhiễm virus Trung Cộng và lấy hết can đảm để mua các sách Chuyển Pháp Luân, Chuyển Pháp Luân – quyển II và Chuyển Pháp Luân Pháp Giải – Giải thích Chuyển Pháp Luân. Tôi hy vọng Đại Pháp sẽ bảo hộ con gái mình. Trong thời gian này, tôi đã sẵn sàng để bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi ngạc nhiên vì chứng viêm khớp ở vai trái, vốn rất đau trong hai ngày vừa qua, đã không còn đau nữa và sau đó cũng không đau trở lại. Tôi đã rất kinh ngạc.

Nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bệnh táo bón của tôi đã biến mất và chứng ho ra đờm vàng của tôi cũng biến mất. Một ngày nọ, tôi bị trượt chân khi đang đi xuống cầu thang, và trong tíc tắc, tôi nghĩ mình sẽ bị ngã. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra và bàn chân trái của tôi đã từ từ chạm đất như thể được ai đó nâng đỡ. Tôi nhận ra rằng Pháp thân của Sư phụ đã bảo hộ mình.

Sáng ngày hôm sau, sau khi tôi nhận được các sách Đại Pháp, tôi nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa liên tục khi tôi đang ở trong bếp nấu ăn. Tôi có chút hoảng sợ và tim tôi đập loạn xạ. Tôi thậm chí còn lo lắng rằng ai đó đã đến để bắt tôi. Rồi tôi bình tĩnh lại và nhận ra rằng tôi không còn sống ở Trung Quốc nữa, tôi hiện đang sống tại New Zealand. Thực ra đó là một người chuyển phát nhanh đang giao một gói hàng. Dù vậy, tôi vẫn không dám mở cửa để lấy gói hàng cho đến khi các bạn cùng nhà tỉnh giấc.

Do tâm sợ hãi, tôi đã học Pháp ở nhà một mình. Tôi đọc những cuốn sách đã đặt mua, đọc thuộc lòng Hồng Ngâm và đọc các bài chia sẻ của các học viên khác trên Minh Huệ Net. Tôi đã tìm thấy câu trả lời cho nhiều câu hỏi của mình trong cuốn Chuyển Pháp Luânvà học thuộc hơn 50 bài thơ Hồng Ngâm. Đôi khi, tôi viết những bài thơ của Sư phụ trên những tấm thẻ nhỏ để tôi có thể đọc chúng bất cứ lúc nào. Mặc dù tôi có trí nhớ rất kém và mất nhiều thời gian để đọc thuộc lòng các bài thơ, nhưng tôi đã cố gắng kiên trì. Mỗi ngày, tôi ghi nhớ những bài giảng mà tôi đã học. Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi cảm thấy tâm tính của mình đang đề cao. Tôi quyết tâm tu luyện Đại Pháp và tuân theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp.

Trong tu luyện, tôi cố gắng hết sức để tinh tấn làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu, và làm việc chăm chỉ theo nguyên lý “Nhẫn”. Tôi hiểu rằng trong nhẫn có xả. Nhờ các bài viết chia sẻ của các học viên khác, tôi hướng nội và phát hiện rằng tôi đã nuôi dưỡng tâm oán hận về một số trải nghiệm và cảm xúc đau buồn trong quá khứ. Sau khi học Pháp, tôi đã lựa chọn buông bỏ chúng và quyết định không nghĩ về những trải nghiệm đau buồn đó nữa.

Tôi không có năng khiếu gì và do đó, tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ trong quá trình tu luyện. Sư phụ từ bi luôn soi sáng cho tôi, khảo nghiệm tôi và giúp tôi đề cao tâm tính trong những giấc mơ của mình. Xung đột mâu thuẫn với con gái tôi cũng đang dần được giải quyết. Giờ đây, bất cứ khi nào tôi nói điều gì đó quá đáng với con gái mình, tôi đều cảm thấy có lỗi và thậm chí xin lỗi cháu.

Bất cứ khi nào tôi luyện công và phát chính niệm, tôi đều xuất ra rất nhiều khí. Tôi tin rằng Sư phụ đang giúp tôi buông bỏ tâm oán hận tích tụ trong một thời gian dài. Tôi cảm ơn Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể cho tôi. Hiện giờ, cơ thể tôi hiếm khi xuất hiện khí.

Tu dứt danh lợi tình Viên mãn lên trời xanh
Từ bi quán thế giới
Dù trong mê vẫn tỉnh
(“Viên Mãn Công Thành”, Hồng Ngâm)

Pháp của Sư phụ đã dẫn dắt tôi. Tôi khao khát được nhìn thấy thế giới Pháp Luân mỹ diệu trong ngày mình giác ngộ.

Gần đây, tôi đã học thuộc đoạn Pháp mà Sư phụ giảng nhiều lần:

“Nhưng [vấn đề] có hay không cái tâm lo sợ, lại chính là kiến chứng cho sự phân biệt giữa người và Thần của người tu luyện, là chỗ khác biệt giữa người tu luyện và người thường, là việc mà người tu luyện nhất định phải đối diện, là nhân tâm lớn nhất mà người tu luyện cần phải bỏ.” (“Học Pháp cho tốt, vứt bỏ nhân tâm sẽ không khó”, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Dưới sự hướng dẫn của Sư phụ cùng sự khích lệ từ con gái, tôi đã có được dũng khí để công khai ủng hộ Đại Pháp và bắt đầu tham gia các hoạt động Đại Pháp.

Đêm hôm đó, sau khi tôi đi ra ngoài và làm các việc Đại Pháp, ngay khi tôi đang chìm vào giấc ngủ, một Pháp Luân vàng kim, to, tròn, đột nhiên xuất hiện gần đó. Một vòng cung ánh sáng vàng chiếu vào tôi, thật ấm áp, dễ chịu, và tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và đọc một đoạn trong bài giảng của Sư phụ. Sau đó, tôi thu hết can đảm và đi ra ngoài tham gia nhóm luyện công tập thể.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán :https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/18/432561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/30/196387.html

Đăng ngày 24-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share