Bài viết của Trương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-11-2021] Lisa Vương mỉm cười nói: “Bây giờ tôi có thể vui mừng nói với thế giới rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp!”

Cô ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2021 sau hơn một thập kỷ xoay vần. Đây quả là một hành trình trở thành đệ tử Đại Pháp của một người tự xưng là “tiểu phấn hồng” – một thuật ngữ chỉ những người Trung Quốc trẻ tuổi tích cực bảo vệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và tấn công các nền dân chủ phương Tây trên internet. Dưới đây là câu chuyện chia sẻ của cô ấy.

Tư tưởng vô thần phản đối Pháp Luân Đại Pháp

Năm 2004, Lisa đến học ở Toronto, và sau đó mở công ty riêng. Cô nói rằng, giống như hàng triệu người Trung Quốc, cô ấy đã phản đối Pháp Luân Đại Pháp bởi vì cô không thực sự hiểu pháp môn này là gì cả.

Lisa chia sẻ: “Tôi đã tin vào những tuyên truyền của ĐCSTQ, rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bao vây Trung Nam Hải (thủ phủ của ĐCSTQ) bởi vì họ muốn lật đổ Đảng-và rằng họ được Mỹ hậu thuẫn. Tôi đã nghĩ rằng các học viên Đại Pháp là những người mất trí và làm tổn thương bản thân và những người khác. Có thể thấy các học viên cầm biểu ngữ quanh Toronto. Tại sao vậy? Một số biểu ngữ đề: “Chấm dứt mổ cướp tạng sống các học viên Pháp Luân Đại Pháp.” Trong hơn một thập kỷ, tôi đã không tin bất kỳ điều gì họ nói.”

d3b2177936e0df97785f4f5238fa9526.jpg

Một trong những điểm giảng chân tướng ở Toronto mà Lisa thường thấy, phía trước khu mua sắm Pacific9820a7a0066ce4e6f16121b8ab2c9b6e.jpgCác học viên nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto3278ca2ac551157f00ea68f2799300a1.jpg

Một điểm giảng chân tướng tại Tháp CN ở Toronto

b106e11acafc05f9c79a5f4465282440.jpg

Điểm giảng chân tướng của các học viên ở Khu phố Tàu của Toronto5201b100b94e14a4c6b95ab15d09fef5.jpg

Các học viên giăng biểu ngữ ở Công viên Queens của Toronto.

Lisa nhớ lại một sự kiện cách đây một thập kỷ: “Tôi cần tới Lãnh sự quán Trung Quốc để giải quyết một số việc và tôi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang cầm biểu ngữ. Họ đứng đó ngày qua ngày bất kể thời tiết ra sao: xuân, hạ, thu, đông. Bạn bè tôi cho rằng họ hẳn phải được trả tiền để đứng đó. Khi tôi bước ra khỏi Lãnh sự quán, tôi đã gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp lớn tuổi đang phát tờ rơi. Bà ấy đưa cho tôi một tờ và nói: “Xin đừng để ĐCSTQ lừa dối…” Tôi thở dài, đảo mắt lại và nói lớn: “Tốt hơn hết là bà hãy để mặc tôi bị lừa dối!”

Cô nói: “Bởi vì cuộc sống của tôi khá ổn, tôi không hiểu cũng không muốn nghe.”

Lisa nói rằng định kiến của cô đối với Pháp Luân Đại Pháp là do những tuyên truyền của ĐCSTQ và “Bởi vì tôi không biết bất kỳ học viên Pháp Luân Đại Pháp nào. Tôi không quan tâm đến cuộc bức hại.”

Cô ấy nói rằng điều duy nhất cô biết về Pháp Luân Đại Pháp là từ chương trình truyền hình của ĐCSTQ về Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn năm 2001: Năm đó, mọi kênh truyền hình trên khắp Trung Quốc liên tục phát sóng cảnh quay một người dường như đang ngồi thiền trong lửa tới khi quần áo bị cháy xém. Mặc dù khi đó còn nhỏ, ký ức của Lisa về cảnh quay đó vẫn còn sống động. Cô nói rằng dường như nó không hợp lý. Cô tự hỏi: “Làm sao một người dường nhưng đang bị thiêu như thế lại vẫn ngồi thiền không hề cử động? Người đàn ông đó dường như không đau đớn cũng không vật vã ngay cả khi ông ta ngập chìm trong ngọn lửa!”

Lisa nói: “Mặc dù tôi nghi ngờ cảnh quay, tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi các bản tin thời sự và chấp nhận những gì ĐCSTQ nói. Thực ra lúc đó, tôi không biết chút gì về Pháp Luân Đại Pháp. Đảng nói gì là tôi tin theo.”

Điều gì đã khiến Lisa thay đổi nhận thức của mình?

Bản chất thật sự của ĐCSTQ

Sau khi rời Trung Quốc, Lisa bắt đầu tiếp cận với những thông tin mới. Cô ấy nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kiên trì dựng biểu ngữ và nói với mọi người trong hơn 20 năm qua. Tại Trung Quốc, các bản tin phát đi những điều khủng khiếp về Pháp Luân Đại Pháp khiến tôi tin tưởng và chấp nhận trong nhiều năm. Vậy thì ai đang lừa dối đây? Sau khi rời Trung Quốc, tôi bắt đầu nghĩ về điều này. Tôi cũng đã tìm kiếm thông tin trên internet.”

Một lần, cô ấy nói chuyện với một người bạn và người này đã nói cho cô ấy một số điều nghiêm túc để suy nghĩ. Lisa nhớ lại: “Một người bạn nói với tôi rằng bạn cùng lớp của cậu ấy là một bác sỹ quân y tại Quân khu Quảng Châu. Người bạn cùng lớp này đã nói cho cậu ấy những gì mà cậu ta đã chứng kiến. Ban đầu, các lãnh đạo ĐCSTQ bảo cậu ấy rằng tạng được thu hoạch (cho phẫu thuật cấy ghép) đến từ tử tù. Bởi vì họ đã phạm tội, những bác sỹ này không cần phải lo ngại về mặt đạo đức (liên quan đến thu hoạch tạng của họ). Sau đó, số các tử tù tăng lên nhanh chóng, cho tới khi một chiếc xe tải được sử dụng để vận chuyển các tạng được thu hoạch đứng đợi ở sân hành quyết.

“Khi họ bắn các tù nhân, các bác sỹ lập tức mổ phanh và lấy đi nội tạng của họ. Một số người vẫn chưa chết khi nội tạng của họ bị lấy đi. Mỗi lần phẫu thuật lấy tạng, mỗi bác sỹ nhận được 10.000 Nhân dân tệ. Đó là khoảng năm 2000.”

Lisa nói: “Ban đầu, tôi băn khoăn liệu các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói có đúng không. Tôi không thể tin rằng ĐCSTQ thực sự gây ra tội ác ghê gớm như vậy khi lấy đi nội tạng trong khi người ta vẫn còn sống rồi sau đó lại bán chúng: Nó giống như “Vì anh tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt nên tôi sẽ giết anh? Đó là một thế giới hoàn toàn bị đảo lộn.”

Sự tò mò khiến cô ấy đọc Chuyển Pháp Luân

Làm thế nào mà Lisa cuối cùng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vậy? Cô ấy nói rằng “Ảnh hưởng bởi những tuyên truyền có hệ thống của ĐCSTQ, tôi đã phản đối Pháp Luân Đại Pháp và các học viên. Nhưng tại nơi làm việc tôi có cơ hội giao tiếp với họ. Tôi quan sát thấy họ là những người nghiêm túc và có trách nhiệm. Họ không tranh đấu và tận tâm hơn những người mà tôi làm việc cùng.

“Năm 2019, tôi thực sự biết một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nói chuyện rất lý trí và mỗi câu không chỉ có lý mà còn tràn ngập từ bi. Sau khi chúng tôi thảo luận nhiều về việc tu luyện, anh ấy cho tôi mượn cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi muốn tự mình xem cuốn sách này nói về điều gì vậy. Tại sao hàng triệu người trên thế giới đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?”

Lisa chia sẻ: “Tôi thấy rất dễ dàng chấp nhận những gì được viết trong cuốn Chuyển Pháp Luân-chẳng hạn những điều mà cuốn sách nói về vũ trụ. Tôi đã nghiên cứu Thuyết tiến hóa, hóa học, cơ học lượng tử, v.v… Càng nghiên cứu chúng, tôi càng phát hiện ra rằng những gì mà Chuyển Pháp Luân giảng thực sự là rất khoa học. Cuốn sách giải thích rất hợp lý những bí ẩn của thân thể người và vũ trụ. Tôi đã rất kinh ngạc. Không có gì lạ khi đích cuối cùng của khoa học là Thần học.

“Sau khi đọc về những bí ẩn thiên giới được nói đến trong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi rất phấn khích, tôi đã khóc! Con người có thể tu luyện và trở thành Thần!“

Những gì viết trong cuốn Chuyển Pháp Luân đều là sự thật!

Năm 2020, mẹ của Lisa đến thăm nhưng không trở về nhà được do đại dịch. Mẹ cô đã phẫu thuật nhiều năm trước để cắt bỏ một bên tuyến giáp. Vùng cổ họng đó của bà bị sưng tấy và khó chịu. Sau khi phẫu thuật, bác sỹ bảo bà phải theo dõi vùng cổ họng đó phòng trường hợp nó phát triển thành các tế bào ung thư.

Lisa nhớ lại: “Một ngày tháng 3 năm 2021, tuyến giáp của mẹ tôi sưng lên, khiến bà khó thở. Bà không ngừng khóc. Đây là lần thứ hai việc này xảy ra và lần này, mẹ tôi thực sự không thể chịu được cảm giác bị ngạt thở. Bà sợ hãi và cảm thấy rằng mình có thể chết. Tôi đưa mẹ tới bệnh viện, nhưng do dịch bệnh, chỉ có bệnh nhân mới được vào. Mẹ tôi sợ hãi và không muốn vào một mình. Bà không biết nói tiếng Anh. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, vì thế chúng tôi về nhà.”

“Người học viên Pháp Luân Đại Pháp mà tôi biết đã đề nghị tôi bảo mẹ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’” – Lisa cho biết – Cô cảm thấy thử niệm vậy cũng chẳng mất gì. Cô nói với mẹ: “Con không biết liệu niệm những từ này có giúp ích gì không. Mẹ có thể chọn tiếp tục chịu đựng hoặc thử niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Tùy mẹ quyết định nhé.” Mẹ cô lập tức bắt đầu niệm những từ này.

Đêm hôm đó, mẹ cô nói rằng cổ họng bà cảm thấy khá hơn và nó không còn đau khi thở nữa. Cuối cùng bà đã có thể ngủ được. Sáng hôm sau Lisa hỏi mẹ mình “Mẹ cảm thấy thế nào rồi ạ?” Mẹ cô đáp: “Mẹ ngủ rất tốt. Cổ họng mẹ không còn sưng nữa. Thậm chí mẹ còn có một giấc mơ.” “Giấc mơ ư? Mẹ mơ gì vậy?” Lisa hỏi.

Mẹ cô nói rằng bà mơ thấy một đám vật chất đen trôi ra khỏi cơ thể bà. Lisa nói: “Thật là kỳ diệu! Đó giống như là khối nghiệp bệnh được nhắc tới trong Chuyển Pháp Luân. Là Sư phụ Lý (người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đang giúp mẹ chăng? Con khó mà tin được điều này, nhưng nó thực sự đã xảy ra. Chỉ bằng cách niệm các chữ đó, cổ họng của mẹ đã hết sưng. Cơn đau đã qua và mẹ có thể ngủ được. Tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc thừa nhận rằng những gì nói đến trong Chuyển Pháp Luân là đúng.” Mẹ của Lisa tiếp tục nhẩm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ mỗi ngày và bà ngày càng khá hơn. “Vài ngày sau, bà có một giấc mơ khác. Bà thấy một tia sáng màu xanh và một tia sáng màu vàng. Những tia sáng ấm áp và dịu dàng này đang chiếu sáng hướng về phía bà. Mẹ tôi không biết gì về đức tin, lại càng không biết gì nhiều về thế giới tu luyện.”

Lisa nói: “Mặc dù mẹ không hiểu những gì bà nhìn thấy, bà vẫn tiếp tục nhẩm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ mỗi ngày. Hai tuần sau, tôi cho bà xem cuốn Chuyển Pháp Luân. Bà đã đọc cuốn sách một lúc và sau đó ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Tôi rời khỏi phòng đi làm việc gì đó. Đột nhiên, tôi nghe thấy mẹ hét lên và tôi nhanh chóng chạy về phòng hét to: “Mẹ ổn không?” Mẹ nói: “Mẹ cảm thấy mẹ vừa nuốt 2 quả bóng. Có ai đó đã kéo nó ra ở đây (mẹ chỉ vào vùng tuyến giáp) và cắt nó (các hạch) đi!” Tôi quá đỗi vui mừng và không thể kiềm chế sự phấn khởi. Tôi bảo bà: “Đó là Sư phụ đang lấy đi gốc bệnh của mẹ đấy! Mẹ sắp khỏi rồi!”

Lisa nhớ lại sau đó khi mẹ cô trải qua đau đớn chỗ vùng tuyến giáp “Tôi nói với bà rằng bà đang tiêu nghiệp. ‘Mẹ không còn có bệnh nào nữa’ tôi nói. Sau khi mẹ tôi trở về Trung Quốc, bà đã đi khám sức khỏe tổng thể và bác sỹ nói với bà rằng mọi thứ đều ổn. Mẹ tiếp tục nhẩm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ mỗi ngày.”

“Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Lisa thở dài và nói: “Khi tôi còn nhỏ tôi đã luôn tự hỏi ‘Cuộc sống quá vất vả, tại sao mình lại ở đây?’ Mặc dù tôi vẫn còn rất trẻ, tôi cảm thấy mình vẫn không thuộc về nơi đây và tôi chỉ muốn rời đi. Tư duy của một người rất phức tạp. Chúng ta dành toàn bộ thời gian của mình để tìm kiếm danh tiếng, tiền bạc và dung hòa các mối quan hệ. Nếu chúng ta có thể vượt qua tất cả, đây chẳng phải là điều mà tôi liên tục tìm kiếm sao?

“Sau khi tôi bắt đầu đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, tôi tin vào sự tồn tại của những điều kỳ diệu đó và những bí mật nơi thiên thượng mà những người cổ đại từng nói tới. Tôi cũng hiểu sâu sắc rằng tại sao các học viên thà mất đi sinh mạng chứ không từ bỏ tu luyện. Đại Pháp là khoa học thực sự, Đại Pháp là logic. Đại Pháp cũng siêu thường và vô biên. Đây là những gì Sư phụ đã giảng, đã triển hiện cho tôi!”

Lisa bắt đầu luyện công cùng các học viên khác hàng ngày. Cô cũng tham gia vào các hoạt động giảng chân tướng cho mọi người.

Lisa kết luận: “Tôi từ chỗ là một ‘tiểu phấn hồng’ tới việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp-hiểu biết của tôi đã từ chỗ nhận thức khoa học tới cảm tính và sau đó, từ cảm tính tới lý tính. Mỗi bước đều không dễ dàng. Tôi bây giờ đã hiểu được mục đích của mình khi đến thế giới này. Chỉ bằng cách làm tốt những gì tôi nên làm dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi sẽ có thể tìm lại chân ngã của mình và trở về nơi tôi đã tới đây.”

Cô mỉm cười: “Bây giờ cuối cùng tôi đã có thể nói rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/23/433684.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/29/196783.html

Đăng ngày 09-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share