Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2021] Bác sĩ Hwang Duhwan có 40 năm kinh nghiệm trong ngành y và hiện đang là Viện trưởng Bệnh viện Nội khoa Hwangduhwan ở Thành phố Ulsan, Hàn Quốc. Ở tuổi 76, ông vẫn thường đi bộ đường dài, chơi golf, ca hát và tham gia các hoạt động nghệ thuật. Nếu hỏi ông có điều gì hối tiếc không, đó chính là: “Tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp quá muộn!”

Bác sĩ Hwang nói rằng sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, ông hiếm khi cảm thấy mệt mỏi. “Trước khi tu luyện tôi chưa bao giờ cảm nhận được nguồn năng lượng như vậy!” ông chia sẻ.

a5dfd60de986b12638e1e93d1748ecba.jpg

Bác sĩ Hwang Duhwan, một bác sĩ chuyên khoa nội với 40 năm kinh nghiệm, nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp ông tìm thấy chân ngã của mình

Một cuốn sách đặc biệt nằm trên giá sách trong suốt 5 năm

Tháng 4 năm 2018, Bác sĩ Hwang chú ý đến một cuốn sách trên giá sách của mình. Đó chính là cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. 5 năm trước, một thành viên trong câu lạc bộ đi bộ đường dài – là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp – đã đưa cho ông cuốn sách này, nhưng ông không có thời gian để đọc. Ngay khi bắt đầu đọc, ông nhận ra: “Chuyển Pháp Luân không phải là một cuốn sách bình thường!”

Ông quyết định học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Vì ông có rất ít thời gian rảnh, nên có một học viên đã đến văn phòng của ông vào giờ nghỉ trưa mỗi ngày để hướng dẫn cho ông các động tác. Ông đã có thể nhanh chóng nắm vững các động tác. Mỗi ngày sau khi luyện xong các bài công pháp, ông cảm thấy cơ thể rất ấm và cơn mệt mỏi tan biến. Việc đón tiếp bệnh nhân vào buổi chiều trở nên dễ dàng.

Vài tháng sau, ông tham dự một lớp học 9 ngày của Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã hủy tất cả các sự kiện đã được lên lịch của mình và không bỏ lỡ một buổi học nào. Ông đã quyết tâm trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính.

Hai tháng sau khi bước vào tu luyện, Bác sĩ Hwang đã tham gia Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan. Ông hầu như không nghỉ ngơi và tiếp tục lịch trình bận rộn của mình ngay sau khi trở về Hàn Quốc. Ông nói rằng đây là lần đầu tiên ông đã cảm nhận được nguồn năng lượng như vậy và không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

“Tôi đã ở Đài Loan trong ba ngày. Vào ngày thứ ba tôi bay về lúc nửa đêm và đến Ulsan vào sáng sớm hôm sau. Không kịp ăn sáng, tôi vội vàng đến bệnh viện để khám cho bệnh nhân. Ngày hôm sau, tôi tham dự lễ kỷ niệm thành lập khu rừng Ulsan. Vào ngày thứ ba, tôi biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc của các bác sĩ và hát ở vị trí giọng nam cao. Tôi đã hầu như không ngủ khi ở Đài Loan và không có thời gian để nghỉ ngơi sau khi trở về. Trong ba ngày, tôi đã tham gia các hoạt động khác nhau và không cảm thấy mệt mỏi chút nào,“ ông nói.

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà tôi gặp không bao giờ phàn nàn cho dù họ gặp phải bất kể vấn đề gì. Tôi ấn tượng với cách họ lặng lẽ xử lý mọi tình huống. Tôi tin rằng người tu luyện chân chính luôn đặt mình vào vị trí của người khác và sẵn sàng chịu đựng sự khó chịu và bất tiện.”

Tìm lại chân ngã

Bác sĩ Hwang đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được ba năm. Ông chia sẻ rằng: “Trong quá trình tu luyện, tôi nhận ra rằng cơ thể mình mất đi sự cân bằng do lối sống không đúng đắn. Dần dần [thông qua tu luyện Đại Pháp], tôi đã khám phá ra chân ngã của mình.”

“Tôi từng quen với việc đi lại mà không dùng lực đối với bên chân trước đây từng bị thương của mình. Khi chơi golf, tôi đứng một cách xiêu vẹo, dẫn đến tư thế không cân đối. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi nhìn thấy tâm truy cầu sự thoải mái đã dẫn đến sự mất cân bằng của cơ thể. Đồng thời, tôi thấy rằng trong những năm qua, tôi đã để những suy nghĩ không tốt và tri thức hiện đại dẫn dắt cuộc sống của mình như thể đó là chân lý.”

Cải biến thân và tâm

Bác sĩ Hwang đặc biệt không thích những người có giọng nói khó nghe và có chủ kiến mạnh. Ông thường cảm thấy tức giận đến mức không nhẫn nại được, liên tục tìm sai sót của người đó. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, quan điểm của ông đã thay đổi.

“Tôi đã thay đổi cách suy nghĩ của mình sau khi đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tin rằng tôi đã nợ người đó rất nhiều trong kiếp trước, và đó là lý do tại sao người ta khiến tôi tức giận. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi không còn khó chịu với họ nữa và nhờ đó tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm.”

Ông cũng kiên nhẫn trong khi khám bệnh cho bệnh nhân. Trước đây, khi bệnh nhân nói nhiều, ông thường rất bực mình và giục họ đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ ông bình tĩnh và lặng lẽ lắng nghe bệnh nhân.

Vào một buổi sáng, trong khi luyện công, toàn thân của ông đỏ lên, ông cảm thấy cơ thể ngứa ngáy và không có cảm giác thèm ăn. Là một bác sĩ, ông nghĩ rằng mình bị bệnh. Nhưng ông nhanh chóng nhận ra rằng trạng thái này là để mình tiêu trừ nghiệp lực của bản thân.

“Không có cảm giác thèm ăn không khiến tôi cảm thấy khó chịu. Dù sao thì tôi cũng vẫn quyết tâm luyện công. Vài ngày sau, cơn ngứa biến mất và tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết vì tôi đã loại bỏ được một số vật chất xấu. Tôi thường đeo kính khi khám bệnh hay khi sử dụng máy tính. Bây giờ thị lực của tôi đã trở lại bình thường và tôi không cần đeo kính nữa. Tôi thậm chí có thể đọc các chữ nhỏ trên đồng hồ của mình. Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả thân và tâm, mới có thể mang đến điều kỳ diệu như vậy.”

Gia đình của Bác sĩ Hwang từng lo lắng về việc ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì môn tu luyện này đang bị bức hại ở Trung Quốc. Sau khi họ thấy rằng việc tu luyện đã mang lại những cải thiện đáng kể về thể chất và tinh thần của ông, họ không còn lo lắng nữa.

Luôn giữ Chân, Thiện, Nhẫn trong tâm

Một số người dân Ulsan gọi bác sĩ Hwang là “Bác sĩ không thường yêu cầu bệnh nhân tiêm thuốc.” Ông nói rằng các mũi tiêm không có tác dụng gì ngoại trừ việc cho phép thuốc được hấp thụ nhanh hơn một chút. “Do vậy, tôi không chỉ định tiêm thuốc trừ khi thật cần thiết. Mọi người ngày nay không thể chịu đựng được bất kỳ sự đau đớn nào. Tuy nhiên, nếu muốn khỏi bệnh thì không thể tránh khỏi đau đớn.”

“Vắc xin đóng vai trò là biện pháp phòng bệnh chứ không phải là giải pháp cuối cùng. Người nào có thể khám phá được khả năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể, người ấy có thể tự chữa lành bệnh một cách tự nhiên. Sự thiện lương và bao dung là một phần của bản chất con người. Nếu chúng ta nâng cao tâm tính bản thân và khiến đạo đức quay trở lại như chúng ta đã từng có, thì khả năng miễn dịch tự nhiên của chúng ta sẽ đến một cách tự nhiên. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cả thân và tâm và giúp chúng ta biết được cách nâng cao tâm tính bản thân trong cuộc sống hằng ngày.”

Bác sĩ Hwang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Mặc dù rất bận rộn, nhưng ông luôn ghi nhớ Chân, Thiện, Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong tâm. “Tôi mong muốn gia đình và bạn bè của tôi hiểu được những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và cùng nhau tu luyện,” ông chia sẻ.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/15/韩国蔚山内科医院院长-只有性命双修的功法才有如此奇迹-434820.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/17/197023.html

Đăng ngày 25-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share