Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 08-12-2021] Khi con gái tôi học lớp năm có quen biết với hai anh em, vì cậu em trai và con gái thường thảo luận bài tập về nhà nên chúng tôi khá thân với bố mẹ của các cháu. Trong tâm tôi nghĩ, chẳng phải các cháu đến để đắc Pháp hay sao? Được sự đồng ý của mẹ các cháu, hai anh em đã bắt đầu tu luyện vào ngày 19 tháng 5 năm ngoái. Trong quá trình hơn một năm này, nhìn thấy tiểu đệ tử Đại Pháp vượt quan tâm tính thật xúc động, và tôi đặc biệt ghi lại trải nghiệm đó.

Hai anh em yêu thích môn Taekwondo từ khi còn nhỏ, sau nhiều năm khổ luyện, các cháu đã giành được nhiều huy chương vàng trong gần một năm qua, mục tiêu của cả hai là hướng tới Thế vận hội nên rất nghiêm túc và chăm chỉ. Lúc các cháu mới tu luyện, tôi nghĩ: Nếu tâm tranh đấu bỏ đi, các cháu mất đi nhiệt huyết mạnh mẽ đó, liệu có thể giành chiến thắng một lần nữa không? Vì vậy tôi không dám đề cập trước chuyện này với các cháu, vì sợ các cháu nghe xong sẽ không muốn tu luyện nữa.

Trong kỳ thi Taekwondo lớn nhất thành phố gần đây, anh trai giành giải nhất, em trai được giải ba. Trên thực tế, cậu em trai rõ ràng đã đánh trúng đối thủ A nhiều lần, nhưng trọng tài không nhìn thấy và không ghi điểm. Cậu em rất không phục rằng mình đã thua A, và cảm thấy rất bực bội. Sau cuộc thi, tôi nói với cậu em trai: “Nợ thì phải trả, không phải ngẫu nhiên khi rất nhiều trọng tài đã không nhìn thấy cháu ghi điểm, vì lần trước khi cháu đấu với A, trong vài giây cuối cùng, cháu đã sử dụng sự khôn khéo của mình khiến A không thể ghi điểm nữa, sau đó cháu đã giành vị trí thứ nhất, cậu ấy thứ ba, người thân và bạn bè của cậu ấy cũng không phục, cháu còn nhớ không? Cháu nợ cậu ấy lần đó, thì cháu phải trả, Sư phụ ban cho cháu cơ hội hoàn trả, thực sự nên cảm ơn Sư phụ.” Cậu em trai hiểu ra, thay đổi suy nghĩ và bình tĩnh trở lại.

Hôm sau, cậu em trai nói với tôi rằng: Lần thi đấu này, hormone cảm xúc không xuất ra, cảm giác không giống như trước đây. Tôi nói: Vì cháu đã bỏ tâm tranh đấu, khá ôn hòa, nếu cháu lựa chọn tu luyện và không đến Thế vận hội, cháu có hối hận không? Cậu em trai nói: Cháu không hối hận ạ.

Tôi thực sự cảm động khi chia sẻ đến đây với tiểu đồng tu, vì tu luyện hơn một năm qua, giữa tiểu đồng tu phát sinh rất nhiều sự việc, tất cả đều xoay quanh tâm tính. Tôi từng nghĩ, liệu việc tu luyện này có thể vượt qua môn võ Taekwondo mà các cháu yêu thích nhất không?

Tôi nhớ mùa đông năm ngoái, một ngày nọ chỉ có cậu anh trai đến nhà tôi luyện công, vì hai cháu thường đi cùng nhau, giờ chỉ có một người đến, nên trong tâm tôi cảm thấy là lạ, nhưng tu luyện không thể cưỡng cầu, vì vậy tôi đợi cậu em trai tự đến. Sau ba tuần, cậu ấy chủ động đến nhà tôi luyện công nhưng không nói một lời nào, cho đến khi chúng tôi chia sẻ vào mùa hè năm nay, đến lúc đó cậu ấy mới chủ động kể ra những suy nghĩ của mình (cũng là trải qua một khoảng thời gian đề cao, nhìn lại mới có thể thấy rõ). Cậu ấy nói: Lúc mới tu cứ cảm thấy việc học Pháp luyện công thật nhàm chán, chỉ muốn tìm bạn học chơi bóng rổ hoặc thứ gì khác, nhưng sau mấy tuần cảm thấy rất trống rỗng, không có cảm giác tràn đầy như khi học Pháp và luyện công, vì vậy quyết định quay lại tu luyện.

Trải qua quan này, tâm tính của cậu em trai đề cao lên, thậm chí còn nhìn thấy Pháp Luân đang quay, càng thêm tín tâm sâu sắc vào tu luyện. Cũng do tu luyện vững chắc trong hơn một năm, mới có thể vượt qua khảo nghiệm lớn này, thực sự đặt việc tu luyện ở vị trí xứng đáng, cũng lại đề cao tâm tính. Đồng thời học được rằng dẫu nợ một chút cũng phải hoàn trả, ngay cả khi đó chỉ là vài giây. Chúng tôi cũng lĩnh ngộ được tầm quan trọng của tu tâm tính, và luôn luôn giữ vững chính niệm. Bất kể sự an bài của Sư phụ có phải là con đường đến Thế vận hội hay không, thì đều phải tu luyện vững chắc, và tin rằng mọi an bài của Sư phụ là tốt nhất.

Tôi vốn nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc, nhưng vài hôm sau, tôi lại có thể hội mới: Trong các ngành nghề, chúng ta đều biểu hiện ra tư thái của người tu luyện nên có, ví như tôi là nội trợ, biểu hiện bên ngoài là nuôi dạy con cái, nhưng tôi lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm phương hướng để dẫn dắt con cái. Các cháu là tuyển thủ Taekwondo, Taekwondo là trọng võ đức, kỹ năng Taekwondo của các cháu sẽ tùy theo tâm tính mà triển hiện ra các cảnh giới khác nhau. Để chứng thực cách nghĩ này, tôi xem lại ảnh của trận thi đấu gần đây nhất, thực sự khác trước đây, tôi hỏi cậu anh trai giành huy chương vàng: Trong trận đấu lần này, liệu tâm cảnh có khác không? Cậu anh trai nói: Lần này hormone cảm xúc không bộc phát, khi không quan tâm đến được mất, cũng không có cảm giác hồi hộp lo lắng như trước đây, thì động tác đánh ra càng tự tại. Thật vậy, sau khi tâm tính đề cao, cả hai anh em đều có cảm giác nâng cao cảnh giới trong cuộc thi Taekwondo lần này, từ đó các cháu càng nguyện ý học Pháp, thực sự xuất tự nội tâm muốn học.

Trước cuộc thi, cậu anh trai cũng gặp một khảo nghiệm tâm tính. Do dịch bệnh, cuộc thi liên tục bị trì hoãn, do phải đăng ký hạng cân trước nửa năm, đối với cậu em trai đang trong thời kỳ trưởng thành nhanh chóng mà nói, thì việc giảm cân trở lại trọng lượng khi đăng ký là rất khó. Vì vậy tôi đề nghị các cháu tăng hạng cân thi đấu, ban đầu cậu anh trai không tự tin lắm, tuy lúc đó miễn cưỡng trả lời tôi, nhưng kỳ thực trong tâm cậu ấy không vui, khi quay về còn phàn nàn với em trai rằng không muốn tăng hạng cân thi đấu. Nhưng mấy hôm sau, cậu ấy hiểu rằng nên nghĩ cho em trai mình, trong tâm thay đổi, lần đầu tiên hôm đó đả tọa được một giờ đồng hồ. Sau khi luyện công xong, tôi hỏi cậu anh trai, liệu cháu có đề cao gì không? Cậu ấy nói với tôi rằng, bây giờ cháu mới biết có đoạn nhạc (luyện công) này.

Tạ ơn Sư phụ cho con chứng kiến sự trưởng thành của các tiểu đệ tử Đại Pháp, nhìn thấy tâm thuần tịnh của các cháu, cũng là để bản thân tỉ học tỉ tu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/8/小同修过心性关-434403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/28/198323.html

Đăng ngày 12-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share