Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2022] Cha tôi từng kể cho tôi một câu chuyện mà tôi cảm thấy có liên quan đến một số hiện tượng trong Chính Pháp hiện nay.

Ở một ngôi làng trên núi, những con sói hung ác đã ăn thịt con gái của một ông lão. Một số trai tráng trong làng đã đi tìm lũ sói, họ tìm thấy hang sói trong một hang động. Khi tiến vào hang, họ đã bị choáng váng bởi một điều – những con sói hung ác dường như rất sợ hãi. Con này trốn đằng sau con kia và cuối cùng đều bị bắt.

Loài người có thể sợ hãi khi nhìn thấy bầy sói có vẻ hung ác, nhưng thực ra, loài sói cũng sợ loài người.

Điều này khiến tôi nghĩ đến việc cảnh sát bức hại các học viên Pháp Luân Công, vì kết quả có thể khác nhau tùy vào việc thụ động chịu đựng cuộc bức hại hay chủ động thanh trừ tà ác.

Tôi nhớ mình đã từng đọc một bài viết trên trang Minh Huệ cách đây vài năm. Trong bài viết, một học viên Pháp Luân Công nhận thấy có ai đó trong xe hơi đang theo dõi anh. Anh bước đến và hỏi, “Anh đang làm gì ở đây vậy?” Người đó đã sợ đến mức phải chạy trốn.

Tôi đã có trải nghiệm sau đây khi bị bắt vì kiên định đức tin của mình. Sau khi bắt đầu tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại, tôi đã bị lính canh bức thực. Một hôm, khi bị bức thực, tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ, “Con không thể nhẫn chịu thêm nữa.” Với sự giúp đỡ của Sư phụ, tôi đã có thể rút ống dẫn thức ăn ra, ngay cả khi vẫn bị còng tay. Khi các lính canh thấy tôi bắt đầu chống lại việc bị bức thực, họ đã thả tôi ra ngay lập tức.

Tôi cũng đã đọc một câu chuyện khác về một cảnh sát đang thẩm vấn một đồng tu. Đồng tu đã từ chối trả lời và phản đòn bằng cách chỉ ra rằng viên cảnh sát đang bức cung anh. Viên cảnh sát này lập tức nản và bỏ đi.

Khi đối mặt với những kẻ bức hại, thay vì chịu đựng một cách thụ động, chúng ta có thể chủ động thanh trừ tà ác đằng sau những kẻ phạm tội này. Chúng ta cần yêu cầu được biết cơ sở pháp lý của cuộc bức hại, thông tin cá nhân của kẻ bức hại, ai đã chỉ huy họ, và liệu họ có bất kỳ tài liệu hay chỉ đạo nào làm cơ sở cho hành vi của họ hay không, thay vì để họ thẩm vấn một cách thụ động.

Tôi tin rằng chúng ta có thể ngăn chặn một cách hiệu quả các đặc vụ Phòng 610, các nhân viên cộng đồng và cảnh sát tham gia vào cuộc bức hại bằng cách thu thập thông tin cá nhân của họ và vạch trần họ.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/16/434905.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/26/199326.html

Đăng ngày 28-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share