Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-02-2022] Vào đêm giao thừa của Tết Nhâm Dần, Đài Truyền hình NTD đã phát sóng chương trình Shen Yun (Thần Vận) về Trung Quốc Đại lục. Như mọi khi, chương trình gồm các màn biểu diễn thuần thiện thuần mỹ với các bài hát có ca từ mang ý nghĩa sâu sắc và gợi nhiều suy nghĩ. Sau khi xem toàn bộ chương trình, tôi cảm nhận rằng thời kỳ quá độ từ Pháp Chính Vũ Trụ sang Pháp Chính Nhân Gian sẽ không quá dài.

Trong tiết mục cuối cùng của buổi biểu diễn, khi cảnh sát Trung Quốc đang đánh đập các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, lửa bất ngờ từ trên trời giáng xuống khiến nhân gian chìm trong biển lửa. Vô số tòa nhà sụp đổ. Và chúng ta có thể hình dung rằng vô số người cũng bị chôn vùi trong đám cháy đó.

Điều này khác với các chương trình Shen Yun của những năm trước, trong đó Sư phụ đã lật ngược tình thế trước cuộc khủng hoảng, ngăn chặn đại thảm họa và cứu thế giới. Trong tiết mục năm nay, sau khi ngọn lửa dần được dập tắt, Sư phụ xuất hiện, bầu trời trở nên quang đãng và trong sáng. Đó hẳn là thời điểm khi Pháp Chính Nhân Gian bắt đầu.

Khi tôi nhìn thấy cảnh tượng này, tôi có cảm giác quen thuộc vì tôi đã mơ thấy lửa trên trái đất hai lần, từ hơn 10 năm trước. Tôi vẫn nhớ rằng trong giấc mơ đó, đám cháy có ở khắp nơi, và nhiều tòa nhà cao tầng đang bốc cháy. Mọi người la hét và nhốn nháo khắp các con phố, họ không biết phải đi đâu. Tôi cõng bố trên lưng, những người còn lại trong gia đình và một số người khác theo tôi bước lên các bậc thang để đến nơi an toàn.

Khoảng bảy, tám năm trước, tôi cũng mơ thấy nhiều người đang đua nhau xuống địa ngục, trong số đó có cả các quan chức cao cấp cưỡi trên những con ngựa cao lớn. Nhưng đáng buồn là, một số người trong số họ vẫn đang vui mừng hớn hở mà không hề biết rằng, việc họ đang làm chính là đang kéo họ xuống vực thẳm của địa ngục.

Nhiều năm đã trôi qua, nhưng cảnh tượng tang tóc tuyệt vọng trong mộng vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Lúc đó tôi nhận ra rằng giấc mơ đó là để nhắc nhở tôi phải nhanh chóng cứu người, nên tôi không bao giờ dám chểnh mảng trong hơn 10 năm qua. Tôi luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình. Bây giờ, cảnh trong mơ đã xuất hiện trong tiết mục cuối cùng của buổi biểu diễn Shen Yun. Tôi thể ngộ rằng đó là một dấu hiệu cho thấy đại thẩm phán đang cận kề rồi.

Sư phụ giảng:

“Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc; nay chính là đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian. Phần lớn các đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư [phụ] Pháp Chính Nhân Gian.

Tuy nhiên, trong quá trình này, sẽ có rất nhiều các sinh mệnh mang nghiệp lực cực lớn và các phần tử tà đảng cộng sản sẽ bị đào thải sạch hết.” (Hãy tỉnh)

Điều này cũng cho thấy thời gian và cơ hội được cứu của con người càng ngày càng ít đi. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần phải nắm bắt cơ hội cuối cùng để cứu những người còn có thể được cứu.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/7/438652.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/8/199112.html

Đăng ngày 10-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share