Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-01-2022] Trang Minghui.org mới ra “Thông tri kêu gọi gửi bài viết kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp”. Đại Pháp hồng truyền 30 năm, đây là một cột mốc quan trọng. Đây là giai đoạn then chốt quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian, nhưng còn rất nhiều chúng sinh chưa biết đến chân tướng, cần nhanh chóng được cứu độ. Chúng ta cần quan tâm đến lời kêu gọi viết bài này của Minh Huệ, tích cực hưởng ứng và phối hợp để đạt được thành công.

Thông tri không chỉ nêu ra bốn nguyên nhân chính cản trở việc chúng sinh được cứu độ, mà còn đề xuất ra 12 chủ đề, từ đó cung cấp cho chúng ta định hướng rõ ràng để xây dựng dàn ý cho bài viết. Chúng ta có thể chọn một hoặc một số chủ đề để viết, căn cứ vào kiến ​​thức tích lũy được và thể ngộ của bản thân về Pháp, cũng như trải nghiệm của chúng ta khi làm ba việc để cứu độ chúng sinh.

Những học viên có khả năng viết tốt thì nên tích cực tham gia, cũng có thể giúp đỡ những học viên chuyên giảng chân tướng nhưng giới hạn về khả năng viết lách.

Mặt khác, các đệ tử Đại Pháp không phải là người thường. Chẳng hạn, một học viên ở khu vực chúng tôi chỉ học đến tiểu học, nhưng anh ấy tham gia giảng chân tướng trực diện hàng ngày trong nhiều năm qua. Anh đã gặp đủ loại người hỏi anh đủ loại câu hỏi hóc búa. Anh đều có thể trả lời một cách thuyết phục và giúp rất nhiều người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trí huệ của chúng ta đến từ Pháp. Nếu những học viên này có thể chia sẻ những câu chuyện của họ về việc giảng chân tướng thì thật tuyệt. Chúng ta có thể hưởng ứng lời kêu gọi viết bài bằng cách hỗ trợ thu thập những câu chuyện từ các học viên tuyến đầu và biến chúng thành những bài báo có sức ảnh hưởng. Các học viên thường xuyên giảng chân tướng cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của họ.

Tôi đã từng nghe câu chuyện rằng, hai ngày trước khi kết thúc khóa giảng Pháp của Sư phụ ở Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Sư phụ đã yêu cầu mỗi học viên nộp một bài tâm đắc thể hội về Pháp như thế nào. Trước đây, chưa một ai từng viết bài tâm đắc thể hội. Khi một học viên tiến lên sân khấu và đưa bài viết của mình cho Sư phụ, lo lắng nói: “Con viết không tốt.” Tuy nhiên, Sư phụ lại vui vẻ nhận lấy: “Viết là tốt rồi! Viết là tốt rồi!”. Bốn chữ này có hàm nghĩa rất sâu. Vì vậy, chúng ta không nên lo lắng về khả năng viết không tốt và cũng không nên viện bất cứ lý do gì để không tham gia.

Một số học viên lo bài chia sẻ của họ có thể không được đăng vì không có ý nghĩa, mà tự tin thì ngại bị đả kích. Chúng ta không nên nghĩ rằng các bài viết không được đăng là không có tác dụng. Kỳ thực, không phải bài viết được đăng thì mới khởi tác dụng, mới kiến lập uy đức. Cho dù không được đăng, miễn là chúng ta dụng tâm tham gia, làm những gì cần phải làm thì dù bài viết không được đăng, miễn là nó dựa trên Pháp, cũng có thể khởi tác dụng chính diện ở không gian khác. Đồng thời, chúng ta cũng có thể đạt được đề cao ngay trong quá trình viết bài. Chúng ta không cần chấp trước vào việc bài viết có được đăng hay không.

Tôi tin rằng thông tri kêu gọi này là cách để chúng ta quét sạch những thế lực tà ác và nhân tố bất hảo đang cản trở việc cứu độ chúng sinh. Đây là một lần thức tỉnh thiện niệm, lương tri, một lần tịnh hóa và quy chính tư tưởng đầu não của thế nhân. Đây cũng là một dịp trọng đại để đệ tử Đại Pháp triển hiện năng lực và trí huệ trong việc cứu người, là Pháp khí có sức mạnh cường đại tiêu diệt tà ác và làm sạch vũ trụ cũ, là hy vọng đắc cứu của chúng sinh, cũng là kiến chứng uy đức của đồng tu và triển hiện từ bi, uy nghiêm của Đại Pháp. Vô số tà ác sẽ bị tận diệt trong lần này, để cho lượng lớn thế nhân và chúng sinh theo đó mà được cứu độ.

Lần kêu gọi viết bài này là một lần tổng kết trí huệ và kinh nghiệm cứu người của các đệ tử Đại Pháp. Những bài viết này sẽ là chìa khóa đả khai nút thắt trong tâm thế nhân, sẽ trở thành tấm gương mạnh mẽ và trí huệ phong phú trong giảng chân tướng của các đồng tu, nhất định sẽ khởi tác dụng cải thiện chất lượng giảng chân tướng của chúng ta. Sau khi Minh Huệ đăng các bài viết được chọn lọc, tôi hy vọng mỗi người chúng ta sẽ đọc thật kỹ và rút ra kinh nghiệm để bản thân có thể làm tốt hơn ba việc và cứu được nhiều chúng sinh hơn.

Lần kêu gọi viết bài này có ý nghĩa trong đại, cũng là cơ hội hiếm có. Cơ hội như vậy sau này sẽ ngày càng ít đi, thậm chí có thể sẽ không còn nữa. Hy vọng các đồng tu sẽ dùng ngòi bút thần kỳ của mình mà nỗ lực và tích cực tham dự, giống như Sư phụ giảng:

“…Lợi bút trước hoa chương”

Diễn nghĩa:

“…Ngọn bút sắc bén viết nên những bài văn chương hoa lệ”

(Đọc Học Viên Văn Chương, Hồng Ngâm II)

Cuối cùng, tôi muốn khép lại bằng bài thơ của Sư phụ để khích lệ chúng ta:

“Thần bút chấn nhân yêu
Khoái đao lạn quỷ tiêu
Cựu thế bất kính Pháp
Huy hào diệt cuồng đào”

Diễn nghĩa:

“Ngọn bút thần khiến yêu quái mang hình người khiếp sợ
Gươm bén khiến lạn quỷ bị tiêu trừ
Cựu thế lực không kính trọng Pháp
Huơ bút lông tiêu diệt sóng lớn cuồn cuộn”
(Chấn Nhiếp, Hồng Ngâm II )

Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả về thể ngộ tại tầng thứ sở tại để chia sẻ cùng các đồng tu giúp chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/25/437187.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/29/198341.html

Đăng ngày 10-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share