Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 29-10-2021] Năm nay Hàn Hàn bảy tuổi, tựu trường sẽ học lớp hai.

Đầu năm 2020, bố của Hàn Hàn ngoại tình và ly hôn với mẹ cô bé, đã đuổi mẹ ra khỏi nhà, nên mẹ cô bé phải trở về nhà ông ngoại cách đó hàng nghìn cây số.

Hàn Hàn sống chung với bố và mẹ kế, mẹ kế đối xử rất tốt với cô bé trước mặt bố và những người khác, khi không có ai thì thường đánh mắng Hàn Hàn, thậm chí còn đe dọa: Nếu nói chuyện này với người khác sẽ đánh chết cô bé! Từ nhỏ Hàn Hàn đã học thói xấu đánh người, nói dối, và trong lòng đầy thù hận.

Về sau, có lần Hàn Hàn đã khóc lóc kể lể trong điện thoại với mẹ khiến mẹ cô bé cũng đau lòng rơi nước mắt. Khi Hàn Hàn nghỉ đông, mẹ cô bé âm thầm quay về đón cô về nhà ông ngoại, lúc lên xe rồi mới điện thoại thông báo cho ông bà nội của Hàn Hàn, nói rằng mình đã đưa cô bé đi.

Khi Hàn Hàn mới đến nhà ông ngoại, nét mặt cô bé trông rất ngang ngược, hết sức nghịch ngợm, đánh bạn, mắng bạn, nói dối, vô số thói quen xấu, luôn gây rắc rối. Bởi vì vóc dáng cô bé cao lớn, nên các trẻ khác thường bị cô bé đánh khóc, hai em gái con của chú trong nhà thường bị Hàn Hàn đánh nhiều đến nỗi vết thương mới chồng lên vết sẹo cũ.

Ông ngoại lo lắng và quở trách mẹ cô bé: “Con mau đưa con bé trở về đi! Trẻ nhỏ không có giáo dưỡng như vậy, tương lai sẽ gây phiền phức cho con đó, chưa kể còn trở thành gánh nặng cho con nữa!”

Mẹ của Hàn Hàn cũng luôn lo lắng và khóc: “Hàn Hàn à, con nói xem mẹ nên làm thế nào? Đưa con về thì mẹ thực sự không yên tâm; không đưa con về thì con gây rối thế này, để mẹ phiền thế này, mẹ phải làm sao đây?”

Hàn Hàn rất nghe lời bà ngoại, khi cô bé đến nhà ông ngoại được ba, bốn tháng, bà ngoại dẫn dắt cô bé trong mấy tháng đó, bà nói: Hàn Hàn và bà có duyên với nhau. Bà ngoại của Hàn Hàn là người tu luyện Pháp Luân Công, thường dùng Pháp lý Đại Pháp để khai sáng cho mẹ của Hàn Hàn. Tuy mẹ của Hàn Hàn chưa tu luyện, nhưng rất ủng hộ bà ngoại tu luyện, rất đồng ý với Đại Pháp, cũng đã làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng), còn thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Một lần, bà ngoại hỏi mẹ của Hàn Hàn: “Hàn Hàn mới lên lớp một, học hành thế nào? Lớp một sẽ không bắt đeo khăn quàng đỏ phải không?”

Mẹ nói: “Hàn Hàn là một trong những trẻ có thành tích học tập kém nhất lớp, vừa vô lớp một thì cả lớp đã đeo khăn quàng đỏ rồi, mẹ nói xem nhỏ như vậy có thể hiểu chuyện không? Bắt buộc đeo, không đeo không được, sẽ bị nhắc nhở suốt”.

Bà nói: “Thật sao? Mới lớp một đã đeo khăn quàng đỏ, vậy mau thoái đi”.

Vì vậy, bà ngoại nói với Hàn Hàn rằng: “Thầy cô các cháu bảo với các cháu rằng khăn quàng đỏ là một góc của cờ đỏ phải không, mà lá cờ đỏ lại được nhuộm bằng máu của các liệt sĩ?”

Hàn Hàn nói: “Cháu biết, thầy cô đều nói như vậy”.

Bà ngoại hỏi: “Vậy các cháu có biết liệt sĩ là gì không?”.

Hàn Hàn lắc đầu. Bà ngoại nói tiếp: “Liệt sĩ là những người đã chiến đấu và tử trận trên chiến trường, khăn quàng đỏ và lá cờ đỏ được nhuộm bằng máu của những người đã chết, cháu có nghĩ rằng chiếc khăn quàng đỏ nhuộm máu của người chết có thể đeo trên cổ không? Có thể may mắn không?”.

Hàn Hàn nhanh nhảu nói: “Không tốt, không may mắn, quá ác!”.

Bà ngoại lại nói: “Đảng Cộng sản là một con ma đỏ, một con tà linh, khi cháu gia nhập đội phải tuyên thệ, nó sẽ in dấu ấn tà linh lên trán của cháu, nó là thứ hại người, muốn người ta vì nó mà phấn đấu suốt đời, tương lai sẽ chôn chung với nó. Khi cháu thoái xuất từ trong tâm, Thần Phật sẽ xóa đi ấn thú trên thân cháu, từ đó được Thần Phật bảo hộ! Thành tâm niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Sẽ có thể bình an, sẽ thay đổi tất cả!”.

Hàn Hàn vui vẻ nói: “Bà ơi, cháu muốn thoái xuất, cháu không muốn ấn thú này. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Bà ngoại vui mừng nói với ông ngoại và mẹ của Hàn Hàn: “Cả nhà xem, đứa trẻ này được cứu rồi!”.

Do hộ khẩu của Hàn Hàn không phải ở địa phương nên việc đi học rất khó khăn. Vì vậy, sau Tết Nguyên Đán và kỳ nghỉ đông, mẹ của Hàn Hàn đành phải đưa cô bé quay về để đi học, vì muốn được chăm sóc con, mẹ đã thuê một căn nhà gần trường và tìm một công việc.

Mùa hè năm nay, mẹ của Hàn Hàn đã đưa cô bé về nhà ông ngoại. Cả nhà đều nhận thấy Hàn Hàn đã thay đổi, không còn cái nhìn hung dữ trong ánh mắt nữa, chưa kể cũng không còn đánh bạn, mắng bạn nữa. Đôi khi người khác ức hiếp cô bé, mắng cô bé, cô bé chỉ khóc và chạy về nhà nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, Ai Ai đó đã ức hiếp con, mắng con, nhưng con không mắng lại”.

Khi ấy, mẹ sẽ an ủi cô bé: “Con thật là một đứa trẻ ngoan!”.

Ông ngoại cũng nói: “Đứa nhỏ này ngày càng hiểu chuyện, cũng ngày càng đáng yêu!”

Mẹ cũng nói với ông bà: “Hàn Hàn thực sự thay đổi rất nhiều, trở nên hiểu chuyện hơn, còn biết giúp con rửa bát, quét nhà, đổ rác. Thành tích học tập từ cuối lớp lên đầu lớp, thay đổi nhiều lắm, thầy cô đều cảm thấy không thể tưởng tượng được! Đều nói con dạy dỗ tốt, thực ra căn bản con không dạy gì nhiều, Hàn Hàn tự xoay sở, còn nói con đừng lo lắng, bố mẹ nói xem chuyện này là như thế nào?”.

Bà ngoại nói: “Kỳ thực là do cháu đã thoái xuất khỏi đội thiếu niên, tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp, kết quả được xóa đi dấu ấn và được Thần Phật gia trì”.

Mẹ nói với bà ngoại rằng: “Cũng thực sự là như vậy. Hàn Hàn trở về đi học và không đeo khăn quàng đỏ, giáo viên đã gọi điện thoại hỏi con vì sao cô bé không đeo? Con nói: Không biết mất đâu rồi, không tìm thấy được. Giáo viên cũng không gọi lại nữa. Khi Hàn Hàn quay lại, cô bé nói với con rằng đã kể cho một người bạn thân nghe những gì bà ngoại nói, kết quả người bạn ấy cũng không đeo khăn quàng đỏ”.

Bà ngoại nói: “Con xem, Hàn Hàn làm thật tốt, đây đều là phúc báo có được do Hàn Hàn đã ủng hộ Đại Pháp! Đại Pháp đã thay đổi cô bé!”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/29/寒寒的改变-从顽劣乖张到懂事乖巧-430169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/10/196523.html

Đăng ngày 26-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share