Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2022] Hai cư dân ở thành phố Giao Hà, tỉnh Cát Lâm đã bị biệt giam trong một năm qua vì kiên định đức tin của họ vào Pháp Luân Công, và gia đình đang rất lo lắng cho tình hình của họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tối ngày 13 tháng 4 năm 2020, bà Chu Minh Lan và bà Lưu Giáp Lan bị bắt ở bên ngoài của một thôn làng. Cảnh sát còng tay hai bà và đẩy họ lên xe cảnh sát mà không xuất trình giấy tờ tùy thân hay lệnh bắt giữ.

Tại Đồn Công an Thị trấn Bạch Thạch Sơn, cảnh sát khám xét thân thể của các học viên. Một cảnh sát hỏi địa chỉ của bà Chu, và khi bà từ chối trả lời, hai cảnh sát đã cuộn một tập giấy rồi đánh vào mặt bà. Hai tai bà ong lên và đầu óc bà trở nên trống rỗng. Thậm chí hiện bà vẫn bị đau đầu và có trí nhớ không tốt. Cảnh sát đã lăng mạ bà và thẩm vấn bà đến 7 giờ sáng.

Ngày hôm sau, cảnh sát lục soát nhà của bà Chu mà không có sự hiện diện của bà. Họ không cung cấp danh sách đồ vật bị tịch thu cho bà hay gia đình bà. Lệnh khám xét mà cảnh sát đưa ra không có chữ ký của cảnh sát.

Bà Chu bị buộc phải ký tên vào biên bản thẩm vấn sau khi cảnh sát đe dọa sẽ không thả các học viên khác nếu bà không ký. Cảnh sát còn tống tiền bà 5.000 nhân dân tệ phí bảo lãnh trước khi để bà về nhà.

Trước khi cảnh sát lục soát nhà bà Lưu, bà đã bảo họ đừng gây ồn ào quá, vì người mẹ chồng sống cùng với bà đang nằm liệt giường. Một cảnh sát cáo buộc bà “đe dọa” họ.

Cảnh sát còng tay bà Lưu và đưa bà về nhà để lục soát. Họ không cho phép bà chứng kiến việc đếm các tài sản bị tịch thu và cũng không cung cấp cho bà danh sách tài sản bị tịch thu. Bà cũng phải nộp 5.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh và sau đó được trả tự do.

Tám tháng sau, vào ngày 18 tháng 12, trưởng thôn yêu cầu các học viên đến báo cáo cho cảnh sát vào ngày 22 tháng 12. Khi họ tới nơi, cảnh sát đe dọa rằng nếu công tố viên có hỏi thì họ không được phép nói về vụ bắt giữ và lục soát nhà, mà chỉ được phép trả lời rằng họ có tu luyện Pháp Luân Công hay không. Nếu nói họ đã ngừng tu luyện thì họ sẽ được giảm án, bằng không, điều chờ đợi họ là án tù.

Trước khi công tố viên gặp các học viên, cảnh sát đã quay lại nhà của bà Lưu và bà Chu để lục soát một lần nữa vào ngày 13 tháng 1. Cả hai học viên bị đưa tới đồn công an và bị ép phải thừa nhận tài liệu Pháp Luân Công tìm thấy ở trụ sở thôn là do họ phân phát. Hai người phụ nữ đã bị thẩm vấn từ 2 giờ chiều tới 1 giờ sáng, và sau đó được ra về.

Ngày 28 tháng 1, cảnh sát đưa tất cả các học viên tới Viện kiểm sát Thành phố Thư Lan. Mỗi học viên bị hai công tố viên thẩm vấn. Bà Chu nói rằng bà muốn rút lại lời khai sau vụ bắt giữ vì lúc đó bà nhận tội trong khi đầu óc không tỉnh táo do bị đánh đập. Cả bà Chu và bà Lưu từ chối nhận tội và khẳng định rằng họ không làm bất cứ điều gì sai khi tu luyện Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức của mọi người về pháp môn.

Ngày 5 tháng 2, cả bà Chu và bà Lưu tới Viện kiểm sát Thành phố Giao Hà và cố gắng đệ đơn kiện cảnh sát vì đã đánh đập họ. Công tố viên từ chối nhận đơn của họ và chỉ họ tới công an thành phố. Sau đó, họ phải chạy qua lại giữa Văn phòng Kháng nghị và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của công an thành phố.

Sau khi biết tin về vụ kiện, một cảnh sát của Văn phòng Kháng nghị đã báo cáo họ với Văn phòng An ninh Nội địa. Tôn Gia Khánh, giám đốc văn phòng an ninh nội địa đã ngay lập tức đi tới và đe dọa sẽ bắt giữ và cầm tù hai học viên.

Ngày 8 tháng 2, cả hai học viên tới Viện kiểm sát Thành phố Thư Lan và cố gắng hối thúc công tố viên không truy tố họ. Nhân viên tiếp đón nói rằng công tố viên không có cách nào để hủy bỏ vụ án Pháp Luân Công. Khi học viên kiên quyết gặp công tố viên thì người nhân viên đó nói rằng công tố viên không ở văn phòng và đã về nhà ở một thành phố khác.

Một thời gian sau, Trương Phượng Song, phó viện trưởng viện kiểm sát tới. Bà Chu đã đưa cho Trương đơn khiếu nại về việc cảnh sát đã đánh đập bà, Trương đã nhận đơn và bảo bà hãy về nhà.

Vào buổi chiều, bà Chu và bà Lưu lại tới viện kiểm sát và cố gắng tìm gặp công tố viên một lần nữa. Nhân viên ở đó từ chối nói chuyện với hai học viên và nói rằng vụ án của họ rất đặc thù và đã được chuyển tới Viện kiểm sát Thành phố Cát Lâm để xin chỉ đạo thêm (cả thành phố Giao Hà và thành phố Thư Lan đều dưới sự quản lý của thành phố Cát Lâm).

Ngày 27 tháng 2, bà Chu và bà Lưu nhận được tin nhắn văn bản của Tòa án Thành phố Thư Lan rằng họ đã bị truy tố. Cả hai bà đã bị đưa trở lại Trại tạm giam Thành phố Cát Lâm vào ngày 2 tháng 3, và vẫn bị biệt giam kể từ đó tới nay. Người thân của hai học viên không có bất kỳ một thông tin nào về họ, không rõ liệu họ có bị kết án hay không hay liệu họ có còn bị giam giữ tại trại giam hay không.

Bài liên quan:

Tám người bị bắt giữ trong hai ngày, trong đó ba người từng bị đánh đập sau một vụ bắt giữ trước đó

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/19/439148.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/24/199308.html

Đăng ngày 27-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share