Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2022] Cụ bà Cảnh Dẫn Phượng, 84 tuổi, quê ở thành phố Tĩnh Giang, tỉnh Giang Tô, đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Thường Châu vào tháng 9 năm 2021, vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Hiện bà đang bị giam trong khu 22 và theo dự kiến bà sẽ được trả tự do vào tháng 6 năm 2025.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Cảnh bị chính quyền bức hại vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Trong lần thụ án tù ba năm trước đó, bà từng bị treo ngược người lên trong ba ngày.

Kể từ khi bà Cảnh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, bà đã khỏi nhiều căn bệnh, trong đó có chứng vai đông cứng, đau thần kinh tọa, chứng đau nửa đầu, viêm khớp dạng thấp và các vấn đề phụ khoa. Bà cũng chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt hơn.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Cảnh cảm thấy cần phải nói với mọi người rằng Pháp Luân Công không như những gì mà ĐCSTQ truyên truyền trên ti vi. Kết quả là bà đã bịbắt và giam giữ nhiều lần.

Một lần khi các cảnh sát cố gắng ép bà từ bỏ đức tin của mình, bà đã nói với họ rằng Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện tường hòa và các học viên vô tội. Nhưng họ đã đáp lại thiện ý của bà bằng cách treo bà lên trên khung cửa trong 24 tiếng đồng hồ. Cảnh sát thay phiên nhau tát vào mặt bà, đạp vào người và đẩy bà đập vào khung cửa. Họ không cho bà ngủ và không cung cấp thức ăn hay nước uống cho bà.

Sau đó bà Cảnh đã bị kết án ba năm tù. Vì bà không từ bỏ đức tin của mình, lính canh đã treo ngược bà lên trong ba ngày. Sợi dây trói dày cộm cứa vào da thịt khiến xương bà lộ ra ngoài. Bà bị chảy máu và bất tỉnh vì quá đau đớn. Trong ba năm đó bà đã bị tra tấn vô cùng tàn bạo cả về thể xác lẫn tinh thần.

2012-6-18-cmh-kuxingtu-05--ss.jpg

Tranh vẽ minh họa phương thức tra tấn: treo ngược người

Sau khi bà Cảnh được trả tự do, con trai bà đã mua một căn hộ trong khu chung cư phức hợp Thiên Trạch Uyển ở quận Giang Ninh, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Sau đó cả bà Cảnh và chồng bà đã chuyển từ Tĩnh Giang đến Nam Kinh sinh sống.

Sáu nhân viên của Phòng 610 Thành phố Giang Ninh và Đội An ninh Nội địa, cùng các đồng nghiệp của họ ở quận Giang Ninh, đã bắt giữ bà Cảnh tại nơi ở của bà tại Nam Kinh vào ngày 6 tháng 11 năm 2012. Người mẹ già 94 tuổi đang sống cùng với bà Cảnh đã quá kinh hãi và qua đời không lâu sau đó.

Tháng 6 năm 2015, bà Cảnh đã nộp đơn lên Viện Kiểm sát Tối cao và Tòa án Tối cao để kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì đã bức hại Pháp Luân Công. Sau đó chính quyền đã trả đũa bà bằng những đợt sách nhiễu và bắt bớ, thậm chí còn khủng khiếp hơn thế. Khi đó chồng bà đã 86 tuổi, một người từng là một cựu chiến binh trong Chiến tranh Triều Tiên, cũng đã phải sống trong sợ hãi vì vợ mình liên tục bị sách nhiễu, bắt giữ, giam cầm và kết án oan sai chỉ vì kiên định đức tin của bà.

Sau đó vào ngày 15 tháng 8 năm 2017, một số cảnh sát từ thành phố Tĩnh Giang và quận Giang Ninh đã bắt giữ bà Cảnh tại nhà. Họ giam bà trong Trại tạm giam Tĩnh Giang hai tuần và thả bà vào ngày 1 tháng 9.

Ngày 7 tháng 12 năm 2017, cảnh sát Tĩnh Giang đã đưa bà đến Tòa án Tĩnh Giang để xét xử. Không có phán quyết nào được công bố và 20 ngày sau bà Cảnh được trả tự do.

Một phiên tòa khác diễn ra tại Tòa án Tĩnh Giang vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 3 năm 2018. Chủ tọa phiên tòa là Vương Tần đã kết án bà Cảnh ba năm tù (khi đó bà 81 tuổi). Nhà tù Thái Hưng đã từ chối tiếp nhận bà Cảnh do sức khỏe yếu và bà được tại ngoại sau khi thụ án một năm.

Cảnh sát ở quận Giang Ninh đã bắt giữ bà Cảnh một lần nữa vào ngày 26 tháng 8 năm 2019, khi bà đang học các bài giảng Pháp Luân Công tại nhà của bà Hoàng Mỗ Dung. Họ cũng bắt bà Hoàng và hai học viên lớn tuổi khác là bà Đoàn Thục Lan và bà Cao Mỹ Linh. Cảnh sát đã bắt bốn học viên, cùng với chồng của bà Cảnh về Đồn Công an Cao Tân Viên. Căn nhà và tầng hầm của bà Đoàn bị lục soát. Sau đó trong suốt một thời gian dài không ai biết tung tích của năm người họ.

Gần đây có nguồn tin cho hay bà Cảnh đã bị Tòa án Vũ Hoa Đài đã kết án bà Cảnh hai năm tù. Với bản án tù hai năm ban đầu của bà vẫn còn phải thụ án, hiện bà phải ngồi tù tổng cộng bốn năm và sẽ được trả tự do vào khoảng tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên không rõ tại sao ngày được trả tự do của bà lại được ấn định là tháng 6 năm 2025.

Chồng bà đã được thả, và vào cuối năm 2021, ông đã yêu cầu được vào thăm bà, nhưng nhà tù đã từ chối.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/20/439190.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/22/199282.html

Đăng ngày 24-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share