Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2021] Bà Hướng Vân Lan, 74 tuổi, đã bị giam giữ tổng cộng 9 năm trong 22 năm qua vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hướng ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Bà từng mắc rất nhiều bệnh như viêm teo mũi truyền nhiễm, tăng huyết áp và bệnh tim từ nhiều năm trước đó. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công và sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, các bệnh của bà đã biến mất và bà trở thành một người tốt hơn.

Một năm sau, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, chính quyền Trung Quốc đã phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc. Kể từ đó, bà Hướng đã nỗ lực kháng nghị cho Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại. Bởi điều đó mà bà đã bị bắt và giam giữ nhiều lần. Bà bị kết án ba năm tù vào năm 2010 và bị kết án bốn năm tù vào năm 2016. Ngoài ra, bà còn bị giam giữ trong các cơ sở khác với tổng thời gian hơn hai năm. Trong khi bà bị giam giữ, người chồng nằm liệt giường của bà đã qua đời vì không được chăm sóc chu đáo.

Bị giam giữ vì kháng nghị cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh

Tháng 10 năm 2000, bà Hướng tới Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để kháng nghị cho Pháp Luân Công. Bà đã bị cảnh sát sử dụng dùi cui đánh đập và bị đưa tới một đồn công an. Thơi gian đó có rất nhiều học viên Pháp Luân Công từ khắp Trung Quốc cũng đang ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công của họ.

Bà Hướng bị giam trong một căn phòng cùng với hơn 300 học viên khác. Vài ngày sau, vài người ở nơi làm việc của bà và một cảnh sát của đồn công an địa phương nơi bà sinh sống đã tới Bắc Kinh để đưa bà về. Bà Hướng bị đưa thẳng tới Trại tạm giam Số 1 Quận Di Lăng và bị giam giữ 15 ngày tại đó. Đơn vị công tác của bà đã phạt bà 8.000 nhân dân tệ.

Chồng qua đời trong khi bà bị giam cầm

Bà Hướng bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 8 năm 2001 sau khi bị tố cáo vì dán tờ rơi có thông tin Pháp Luân Công. Sau khi bị giam giữ hai tháng tại hai trại tạm giam khác nhau, cảnh sát đã cố đưa bà tới Trại Lao động Cưỡng bức Sa Dương. Nhưng trại đã từ chối tiếp nhận do bà sức khoẻ yếu. Sau đó, bà đã bị giam tại trại tạm giam Số 1 Quận Di Lăng hai năm.

Thời gian đó chồng bà Hướng đã nằm liệt giường vì bị teo não. Nếu không có bà, ông sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải tự chăm sóc bản thân mình. Một hôm, có một cảnh sát tới nhà của họ và lấy đi tất cả các sách cùng tài liệu Pháp Luân Công. Anh ta thông báo cho chồng bà Hướng rằng bà đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức. Chồng mà Hướng đã vô cùng suy sụp và sức khoẻ của ông sụt giảm nhanh chóng. Ông được đưa tới nhà của một người họ hàng và chưa đầy 10 tháng sau ông qua đời. Bà Hướng không được phép gặp mặt chồng lần cuối.

Tháng 7 năm 2004, gần một năm sau khi bà Hướng được trả tự do, cảnh sát và nhân viên Phòng 610 địa phương đã đột nhập nhà bà, tịch thu các sách cùng tài liệu Pháp Luân Công của bà một lần nữa. Bà Hướng bị đưa tới đồn công an địa phương và bị thẩm vấn. Họ đưa bà tới trại tạm giam Số 1 Di Lăng và giam bà 28 ngày, sau đó họ chuyển tới trại tạm giam Số 2. Một tháng sau, bà Hướng bị ngã ở nhà tắm và bị gãy xương mắt cá chân trái. Bà đã được bảo lãnh tại ngoại đề điều trị y tế.

Ngày 13 tháng 6 năm 2006, cảnh sát đã bắt giữ bà Hướng một lần nữa. Bà bị đưa tới trại tạm giam Số 2 Di Lăng và bị kết án một năm lao động cưỡng bức. Tuy nhiên, đợt kiểm tra sức khẻo đã cho thấy bà bị cao huyết áp và bệnh tim. Bà được đưa vào một bệnh viện và sau đó được bảo lãnh tại ngoại.

Bị kết án tù vì phơi bày cuộc bức hại

Tháng 9 năm 2009, cảnh sát phát hiện bà Hướng sắp vận chuyển sách Cửu Bình (Chín bài bình về Đảng Cộng sản Trung Quốc) thông qua việc theo dõi điện thoại của bà. Họ đã khám xét và lục soát nhà bà và đưa bà tới trại tạm giam thành phố Nghi Xương. Sau gần sáu tháng giam giữ, bà bị đưa ra xét xử và bị kết án ba năm tù giam.

Bà Hướng bị đưa tới Nhà tù Nữ Vũ Hán và bị biệt giam tám tháng. Hai người được chỉ định giám sát bà cả ngày lẫn đêm. Bà bị ép xem những video phỉ báng Pháp Luân Công và đôi khi bà không được phép ngủ. Sau đó, bà bị cưỡng bức làm việc tại nhà máy sản xuất quần áo của nhà tù cho đến khi được trả tự do.

Bị kết án tù vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân

Năm 2015, bà Hướng giống như nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã đệ đơn kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Đơn khiếu nại của bà được gửi tới Toà án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, hai cơ quan này được yêu cầu phải thụ lý tất cả đơn kiện hình sự của công dân.

Tuy nhiên sau khi nhà chức trách nhận được đơn kiện của bà Hướng, thì họ đã sách nhiễu bà để trả đũa. Bà bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Di Lăng vào ngày 21 tháng 12 năm 2015. Gần một năm sau, tòa án đã bí mật xét xử và kết án bà bốn năm tù giam. Sau khi bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc, gia đình mới nhận được bản án của bà.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/21/435081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/15/198146.html

Đăng ngày 24-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share