Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 23-04-2021] Một buổi sáng nọ, nhà trường nơi tôi đang làm việc thông báo rằng sở giáo dục tỉnh sẽ tổ chức cái gọi là tuyên truyền chống tà giáo tại trường, họ sẽ đặt một quầy thông tin có treo bảng và biểu ngữ. Ngay khi nhìn thấy thông tin này, trong đầu tôi xuất hiện các loại niềm đầu: Phải làm thế nào đây? Lỡ có thông tin bôi nhọ Đại Pháp thì phải làm sao? Mình sẽ đi xé nó xuống sao? Nhưng ở đó nhiều người như vậy, phải làm cách nào? Hay là không quản nữa? Nhưng như vậy là hủy chúng sinh, không thể không quản. Tôi nghĩ, vậy thì mình hãy phát chính niệm.

Nhưng chỉ có một mình tôi phát chính niệm, liệu có hiệu nghiệm không. Tôi liền nhớ tới Pháp của Sư phụ giảng rằng chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực:

“Tôi nói mọi người này, bao nhiêu năm ấy, tôi luôn luôn nói rằng năng lực đệ tử Đại Pháp là to lớn phi thường, rất nhiều người không tin, vì cũng không để chư vị nhìn thấy. Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá, chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

“Chư vị hễ phát chính niệm, thì tà ác kia dù là thiên quân vạn mã cũng thảy đều hoá thành đất, toàn bộ bị huỷ đi, không là gì cả. Nếu cứ đánh tiếp như thế, thì can nhiễu của lạn quỷ và nhân tố tà đảng sẽ bị diệt sạch.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp, Giảng Pháp các nơi XI)

Tôi bỏ những việc khác sang một bên và bắt đầu phát chính niệm để thanh trừ toàn bộ tà ác, không cho phép người của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) làm ra bất cứ thứ gì phỉ báng Đại Pháp, và không để bất kỳ ai đi ngang qua nhìn thấy nó. Bình thường khi phát chính niệm chúng ta thường cần phải tìm kiếm tà ác trên phạm vi lớn, nhưng lần này tà ác đã tập hợp lại cùng nhau, đến tận cửa, vậy ta sẽ cho các ngươi hết thảy biến thành đất! Tôi xuất ra niệm, để cho những người kia không được phép treo những thứ vu không Đại Pháp, khiến cho những người qua đường đều không đến xem.

Vào buổi trưa, tôi đi ngang qua chỗ đó và nhận thấy rằng nó nằm trong một góc, cách xa khu vực đông người qua lại. Không có nhiều người nhìn thấy nó. Tôi biết chính niệm của mình đã phát huy tác dụng. Vào buổi chiểu, tôi thấy không có ai ở đó. Tôi nghĩ: “Quầy thông tin có thể ở đó trong vài ngày nữa, điều này không thể được!” Tôi liền tiếp tục phát chính niệm.

Vào buổi chiều hôm đó, một cơn gió rất mạnh bất chợt nổi lên, và bầu trời chuyển sang màu vàng. Bầu trời sau đó trở nên tối đen như màn đêm, cả ngày tôi phải bật đèn trong nhà. Tôi xuất niệm rằng cơn gió mạnh sẽ thổi bay gian hàng đó. Đây là thứ hại người, hãy cuốn nó đi.

Ngày hôm sau tôi đi ngang qua gian hàng và thấy nó đã biến mất. Gian hàng được dựng bằng khung thép không gỉ, bị gió mạnh cuốn thành hình cầu văng ra xa vài mét, chất thành đống như đống rác ven đường. Tôi lập tức nhận ra rằng chính niệm của mình thực sự có tác dụng.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện.“ (Gửi Pháp hội Chicago, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi ngộ ra rằng sự việc này xuất hiện là có lý do, để gia tăng tín tâm của tôi vào việc phát chính niệm. Trước đây tôi đã không chú trọng vào việc phát chính niệm. Lần này đã khiến tôi thực sự trải nghiệm uy lực của chính niệm, và tôi đã có một cơ hội tốt để đại thanh trừ hết thảy tà ác ở các không gian khác.

Khi tôi viết bài chia sẻ này, tôi đã có một suy nghĩ bất chính trong giây lát: “Điều gì sẽ xảy ra nếu các nhân viên của ĐCSTQ lại dựng lên một quầy thông tin khác?” Ngay lập tức tôi nhận ra rằng ý niệm này là can nhiễu của tà ác. Tôi biết rằng tôi đã có thể loại bỏ tà ác đằng sau những nhân viên ĐCSTQ đã dựng lên quầy thông tin. Hiện tại chính niệm của tôi đã mạnh mẽ hơn, tà ác tới bao nhiêu, tôi sẽ thanh trừ bấy nhiêu.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/23/423653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/7/193578.html

Đăng ngày 11-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share