Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 15-02-2022] Ngày 13 tháng 2 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức sự kiện Ngày thông tin gần Place du Chatelet ở trung tâm thành phố Paris. Đó là một buổi chiều Chủ nhật và có nhiều người ra ngoài dạo phố, mọi người đã dừng chân xem các học viên trình diễn các bài công pháp và ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ sau khi minh bạch chân tướng về cuộc bức hại.

2082e4639288f68794a6240047698b5d.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp gần trung tâm thành phố Paris vào ngày 13 tháng 2 năm 2022

4ad9fb7dea30aa297a00c8ddc20bd27b.jpg36fab26292f2fab30be1e2ced761a927.jpgad99821b2659bc3613bd628c14bc53f5.jpg5598e284545366b9de67a4cf4b9c48e1.jpg

Người qua đường tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và ký bản kiến nghị để chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ

Ông Gérard, 81 tuổi, sống gần Chatelet. Vào hôm trước ngày diễn ra sự kiện, ông gặp một học viên đang thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhưng ông không có thời gian để dừng lại ký tên. Ngày hôm sau, khi thấy các học viên, ông cho biết đã lâu rồi ông chưa từng gặp một sự kiện nào quan trọng như thế này. Bình luận về việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc bị đối xử bất công, ông nói: “Hiện nay đã là năm 2022 rồi, thế nhưng những nhà lãnh đạo của chúng ta vẫn chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề này. Đây là một bi kịch.”

Anh Amine Naithamie, một kỹ sư xây dựng, đã cùng vợ ghé qua quầy thông tin. Khi anh nghe nói nội tạng của các học viên bị giam giữ bị mổ lấy để bán kiếm lời mà không có sự đồng thuận, anh đã phẫn nộ nói: “Bất kể một người theo tôn giáo hay tín ngưỡng nào, việc cưỡng bức mổ lấy nội tạng của họ là không thể dung thứ và cần phải chấm dứt. Đó là một hành vi hèn hạ, vô sỉ.” Anh nghĩ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phạm các tội ác phản nhân loại trong cuộc đàn áp đối với các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ, và việc nói cho mọi người biết về điều này là rất quan trọng.

Vợ anh, cô Melissa, cho biết: “Thu hoạch nội tạng là không thể chấp nhận được – đó là tội ác phản nhân loại. Các quốc gia nên ký bản kiến nghị và cùng nhau hành động để phản đối tội ác này. Trung Quốc là một quốc gia có nền kinh tế hùng mạnh, vì thế nhiều quốc gia e sợ không muốn động chạm đến, nhưng chúng ta không nên e sợ. Đó là để ngăn chặn thảm họa, điều đó liên quan đến sinh mạng của hàng trăm triệu người vô tội, để giải thoát họ khỏi việc bị thu hoạch nội tạng và tra tấn. Mọi người, dù thuộc chủng tộc nào, đều nên ký bản kiến nghị và hãy làm bất kể điều gì có thể để chấm dứt cuộc bức hại này. Dù chỉ là một chữ ký thôi cũng sẽ giúp ích rất nhiều”.

Ông Henri Georges Loutopy làm việc trong chính phủ. Ông cho biết: “ĐCSTQ hùng mạnh và mọi người sợ công kích nó. Các bạn, những học viên Pháp Luân Đại Pháp thật can đảm. Tôi ở bên các bạn. ĐCSTQ đã phạm tội. Ở Trung Quốc không có tự do – đây là một cuộc đấu tranh vì dân chủ.”

Sau khi bản kiến nghị, cô Noelle cho biết: “Mọi người nên tôn trọng con người; tất cả mọi người đều đáng trân quý. Con người đáng được sống ở mức trọn vẹn nhất và không nên bị cản trở. Tín ngưỡng hay lối suy nghĩ của một người không nên trở thành mục tiêu bị bức hại.”

Anh Herve Pierrel làm việc trong lĩnh vực tài chính cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị đạo đức tuyệt vời mà mọi người đều nên chiểu theo.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì? Tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/15/439022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/17/199223.html

Đăng ngày 20-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share