Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 08-02-2022] Ngày 5 tháng 2, Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu đã tham gia Lễ diễu hành Tết Nguyên đán tại Flushing, New York. Lễ diễu hành rực rỡ sắc màu và gửi những lời chúc mừng năm mới tới người xem. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chuyển đi thông điệp rằng rời bỏ ĐCSTQ cùng các tổ chức thanh thiếu niên của nó là thuận theo Thiên ý và con người sẽ được sống hạnh phúc và bình an khi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2004, Thời báo Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times) đã xuất bản loạt bài viết đề xuất việc thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Sau đó, Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu đã được thành lập để trợ giúp mọi người thoái đảng. 18 năm đã trôi qua, tổng cộng đã có 390 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

Lễ diễu hành diễn ra trên tuyến phố Main Street ở Flushing. Đoàn diễu hành của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu có nhiều biểu ngữ, một con rồng vàng dài hơn 3 mét và hai đội múa sư tử cùng trống. Khán giả đã chụp ảnh và đứng xem ở hai bên đường. Khán giả lần lượt chạm tay vào sư tử, bởi sư tử là biểu tượng may mắn và thịnh vượng trong năm mới.

Cùng với các biểu ngữ chào mừng năm mới, còn có những biểu ngữ khuyên mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó và giới thiệu Cửu Bình.

69885c39db5a5cb9b10d9ef8b20e8d46.jpg

7fa661e60ce91cf9e4b32124431e48f1.jpg

Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn Cầu tại Lễ diễu hành Tết Nguyên đán hàng năm ở Flushing, New York

Trong ngày diễn ra diễu hành, tổng cộng đã có 213 người đã thoái Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ.

Bà Hàn, một tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, đã giảng chân tướng cho một người đàn ông ở độ tuổi 50.

Bà Hàn nói: “Thưa ông, tôi xin chúc ông một năm mới tốt lành! Tôi sẽ chia sẻ với ông một phương thuốc hữu hiệu để được an toàn trong đại dịch đang diễn ra này. ĐCSTQ đã che đậy sự thật về đại dịch này và khiến 390 triệu người bị nhiễm virus Trung Cộng. 5,74 triệu người đã chết vì sự ích kỷ của ĐCSTQ. Ông đã từng thề sẽ hiến dâng sinh mệnh của mình cho Đảng, và khi lời thề này được thực hiện, ông sẽ phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình! Hãy để tôi giúp ông thoái ĐCSTQ và lấy một hóa danh để ông được an toàn.”

Người đàn ông đồng ý và nói: “ĐCSTQ đã thối nát tới tận gốc rễ, tôi muốn thoát khỏi nó từ lâu rồi.” Bà Hàn đưa ra một hóa danh và người đàn ông vui vẻ thoái đảng. Ông nói với bà Hàn: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người giàu chính nghĩa và đáng khâm phục!”

Bà Vương, một tình nguyện viên khác của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, đã giảng chân tướng cho cô Lâm.

Cô Lâm nói: “Nhìn những người đang giương cờ đỏ của tà đảng Trung Cộng kìa! Họ tuôn ra những lời thô tục. Tôi đã hỏi họ ‘Tại sao các vị lại tới Hoa Kỳ trong khi các vị cho rằng ĐCSTQ vĩ đại đến thế?’ Họ liền chửi bới, thậm chí còn muốn đánh tôi. Hành vi của họ không khác gì những kẻ côn đồ.” Sau khi chứng kiến hành vi của những người này, cô Lâm đã quyết định thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/8/438719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/10/199137.html

Đăng ngày 14-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share