Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 03-02-2022] Ngày 29 tháng 1 năm 2022, mặc cho thời tiết mùa đông khắc nghiệt, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Helsinki, Phần Lan đã tổ chức nhiều hoạt động giảng chân tướng bên ngoài Trung tâm Kamppi. Họ phát tặng các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho người dân về việc ĐCSTQ đã bức hại pháp môn tu luyện này như thế nào ở Trung Quốc, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng từ những viên còn sống. Các học viên cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này. Họ cũng tổ chức một buổi thắp nến để tưởng niệm những học viên đã bị bức hại đến chết như là một phần của sự kiện này.

Các học viên còn chia sẻ với mọi người rằng mặc dù là Tết Nguyên Đán nhưng nhiều học viên ở Trung Quốc không thể đoàn tụ với gia đình bởi cuộc bức hại đang diễn ra.

ffd5283127104305c84707023f95b2f0.jpg

Các học viên tại Helsinki tổ chức thắp nến để tưởng niệm các học viên bị bức hại đến chết ở Trung Quốc.

99744415f433a281b65fd04b753962ce.jpg

5cecaaa1d782ea7686e9b4856790a692.jpg

Nhiều cư dân địa phương dừng lại trò chuyện cùng các học viên và tìm hiểu thêm về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

“Nếu chúng ta không lên tiếng bảo vệ cho chính chúng ta thì chúng ta sẽ không còn tự do nữa”, ông SD nói sau khi trò chuyện với một học viên. Ông đã ký bản kiến nghị lên án ĐCSTQ và cho biết, năm ngoái, ông đã tới xem Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn. Triển lãm này đã để lại một ấn tượng sâu sắc với ông. Ông SD nói: “Sở dĩ cái ác vẫn còn tồn tại là vì chúng ta đã không làm gì để kìm chế nó. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục im lặng, chúng ta thậm chí còn mất đi khả năng phản kháng. Nếu chúng ta không đứng lên bảo vệ chính mình và lên tiếng cho những điều mình tin tưởng thì chúng ta sẽ vĩnh viễn mất tự do”.

b99b8ec4a28da0acafbad1751267fa62.jpg

Ông SD ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc chấm dứt cuộc bức hại này.

Cô Lisa, một cư dân địa phương, đã ký bản kiến nghị và cho biết: “Các lãnh đạo của ĐCSTQ không hề biết ý nghĩa thật sự của nhân quyền là gì. Toàn nhân loại đều được hưởng những quyền cơ bản này. Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và việc ĐCSTQ đã bức hại pháp môn này như thế nào. Cuộc bức hại này không mang lại lợi ích gì cho người dân cũng như cho Trung Quốc cả. Có câu ‘ác giả ác báo’, những điều xấu xa mà những thủ phạm kia đã làm, một ngày nào đó sẽ trở lại với chính họ. Công lý sẽ luôn đứng về phía người bị hại. Chúng ta không thể để lợi nhuận và vụ lợi khống chế đạo đức của chúng ta được”.

9dd1d46eb6aa783bd28e5f1fbfb8120c.jpg

Cô Lisa ký bản kiến nghị sau khi biết việc ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp như thế nào.

Cô Laura tới chỗ các học viên và nói: “Lúc nãy, khi tôi đang ngồi uống cà phê ở một cửa hàng thì có người đi tới và hỏi tôi có phải người tốt không. Người đó nói nếu tôi là một người tốt thì tôi nên tới đây (quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp) để ký bản kiến nghị”. Vậy nên, cô Laura đã ngay lập tức đi tới và ký bản kiến nghị.

1ff1c47787f8066e89af3bd44d7a64e9.jpg

50abaac06197debb60e9c9f81870c9a1.jpg

Nhiều người Phần Lan ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc chấm dứt cuộc bức hại.

Một thanh niên người Trung Quốc có chuyến bay trở về nước bị hoãn, đã gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung tâm Kamppi. Một học viên hỏi anh đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó chưa.

“Tôi đã từng vào Đội, tôi có cần thoái không?”, người thanh niên hỏi.

Học viên đó nói: “Có chứ, nhưng dường như anh không còn là Đội viên nữa bởi anh đã quá tuổi rồi. Tuy nhiên, khi anh đã thề ‘trọn đời đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản’, và sẽ ‘cống hiến cả cuộc đời mình cho Đảng và không bao giờ phản bội Đảng’, thì anh đã tham gia vào những hành động tà ác của nó rồi. Anh có muốn phải gánh chịu và trở thành vật thế tội cho những tội ác của Đảng không?”

Chàng trai lập tức nói: “Xin hãy giúp tôi thoái Đảng”. Người học viên còn cho biết việc chuyến bay của anh bị hoãn không hẳn là việc xấu, bởi có thể việc này đã được an bài cho anh thoái ĐCSTQ để được bình an. Chàng trai người Trung Quốc đã mỉm cười đồng ý.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/438523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/4/199056.html

Đăng ngày 08-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share