Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2021] Trong 10 năm qua, tôi đã hai lần xuất hiện giả tướng giống như bị đột quỵ. Trong cả hai lần đó tôi đều kiên định đức tin vào Đại Pháp và đã vượt qua khảo nghiệm về nghiệp bệnh.

Một học viên ở trong vùng của tôi đang chuẩn bị chuyển đến phía nam. Cô ấy đã nhờ tôi sao chép các sách của Đại Pháp vào một chiếc USB cho cô ấy và tôi đã hứa sẽ làm việc đó giúp cô. Tuy nhiên, bốn ngày trước khi cô ấy khởi hành, tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt và không thể cử động tay và chân của mình. Tôi đã gặp khó khăn trong việc nói chuyện, ăn uống và đi lại.

Tôi là người đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với người học viên này, nên tôi biết rõ địa chỉ nhà cô ấy. Vào ngày trước chuyến đi của cô ấy, tôi biết cô ấy sẽ rời đi vào ngày hôm sau và không thể mang các sách Đại Pháp lên máy bay được. Suy nghĩ của tôi lúc đó là tôi phải mang cho cô ấy chiếc USB có ghi các sách Đại Pháp để cô ấy không bị chậm trễ trong việc học Pháp và luyện công.

Thấy tình trạng của tôi như vậy, chị gái tôi đã nghĩ tôi không thể đi ra khỏi nhà. Tôi nói với chị rằng: “Em chắc chắn đi được. Em phải đưa chiếc USB này đến tận tay đồng tu.” Tôi chậm rãi bước ra khỏi cửa, bám tay vịn cầu thang và đi xuống. Nếu tôi không không nắm lấy tay vịn thì tôi cảm giác như cả cơ thể mình đang lắc lư mỗi khi bước một bước về phía trước. Tôi đã cầu Sư phụ gia trì chính niệm cho mình và giải thể hết thảy tà ác đang can nhiễu và bức hại thân thể tôi. Tôi không thể làm ảnh hưởng tới hình hình tượng của các đệ tử Đại Pháp với bộ dạng này được.

Cứ như vậy, dưới gia trì chính niệm của Sư phụ, người tôi đã ngừng chao đảo. Tôi chậm rãi đi bộ đến trạm xe buýt và bước lên xe. Có một cặp vợ chồng lớn tuổi nói chuyện giọng Thượng Hải ngồi ở hàng ghế phía trước. Tôi nghĩ gặp được nhau là duyên phận và không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nên mặc dù tôi đang không thể nói chuyện một cách rõ ràng, nhưng tôi vẫn mỉm cười và chậm rãi nói với họ: “Chúng ta gặp nhau đúng là hữu duyên. Xin hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Cháu mong những điều tốt đẹp nhất đến với hai bác!” Họ đã rất vui mừng và cũng chúc tôi những điều tương tự.

Sau khi tôi xuống xe và vẫy tay chào tạm biệt hai vợ chồng họ, tôi đã có thể bước đi mà không phải lê từng bước chậm rãi như lúc trước nữa. Lúc tôi đến nhà của người học viên kia, cô ấy đã rất vui mừng khi thấy tôi. Tôi hỏi cô ấy: “Em có thấy điều gì khác thường ở chị không?” Cô ấy đáp: “Không có gì khác thường cả, trông chị vẫn như thường ngày mà.” Tôi nói với cô ấy: “Ba ngày qua chị vừa trải qua quan nghiệp bệnh. Sư phụ đã gia trì chính niệm cho chị trong suốt quãng đường chị đến đây và giúp chị nhanh chóng thanh trừ những can nhiễu nghiệp bệnh.” Người nữ đồng tu này đã rất xúc động nói: “Thật tuyệt vời khi có Sư phụ, thật tuyệt vời khi học Đại Pháp.”

Trên đường về nhà, tôi đã quyết định đi bộ thay vì đi xe buýt. Tôi đã mua hai đầu đĩa VCD giúp các đồng tu và đi bộ về nhà chị gái. Khi về đến nhà, chị gái và anh rể nhìn thấy tôi đang ôm một cái hộp trên tay và bước đi một cách vui vẻ. Anh rể tôi là người không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã nói: “Học Đại Pháp thật thần kỳ. Lúc ra khỏi nhà em bước đi loạng choạng, vậy mà bây giờ khi trở về em đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường. Thật ngoài sức tưởng tượng! Đại Pháp thật vô cùng kỳ diệu!”

Sư phụ lại giúp tôi vượt một quan nghiệp bệnh khác

Có một lần khác tà ác đã dùi vào sơ hở để can nhiễu và bức hại tôi. Bởi lúc đó tôi đã chìm trong cái tình sau cuộc ly hôn với chồng mình. Tôi đã không thể buông bỏ nó, hơn nữa còn phát triển tâm hư vinh, và tự ti vào bản thân mình. Điều này đã xảy ra trong vòng một năm. Tôi đã trải qua các triệu chứng như sốt cao, chảy máu mũi, và bị tê cánh tay và hai chân. Tôi không thể nói năng rõ ràng, và không thể ghi nhớ Pháp. Tôi đã cố gắng học Pháp, nhưng tôi không thể phát âm được. Tôi cũng không biết cách phát chính niệm. Tuy nhiên, tôi có một niệm duy nhất: rằng tôi nhất định phải kiên định vào Đại Pháp. Bởi tôi không thể đọc thành tiếng khi học Pháp, nên tôi đã thành tâm mặc niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sau hơn một tiếng đồng hồ niệm như vậy, tôi đã dần dần trở về trạng thái bình thường và có thể đọc các sách Đại Pháp.

Trong quá trình trải qua ma nạn này, tôi đã không ngừng tu tâm hướng nội, và đã nhận ra chấp trước vào tình của tôi đã bị dùi vào sơ hở. Tôi biết tôi phải buông bỏ chấp trước này và tinh tấn hơn trong tu luyện. Nếu không, những chấp trước người thường này sẽ gây ra những thống khổ và phiền toái cho gia đình của tôi. Nếu những chấp trước của con người này không được loại bỏ, cựu thế lực sẽ lợi dụng sơ hở này để can nhiễu và bức hại tôi, và gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho Đại Pháp và việc cứu độ chúng sinh.

Sư phụ từ bi đã vì đệ tử chúng ta mà gánh chịu quá nhiều. Tôi phải buông bỏ tất cả chấp trước, buông tự ngã xuống và tu luyện tinh tấn bằng cách chiểu theo những tiêu chuẩn của Đại Pháp để xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Sư phụ.

Một lần nữa Sư phụ đã giúp tôi vượt qua quan nghiệp bệnh. Sự hồi phục hoàn toàn của tôi đã cho gia đình tôi chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp một lần nữa. Họ cũng nhận được phúc báo từ Đại Pháp. Tôi vẫn luôn kiên định đức tin vào Sư phụ và Đại Pháp, dù cho các nhân tố tà ác có lợi dụng những chấp trước người thường để can nhiễu và bức hại tôi. Tôi cũng giúp thân nhân của mình vượt qua các khảo nghiệm bằng chính niệm chính hành. Tôi sẽ triệt để phủ định hết thảy an bài bức hại của cựu thế lực tà ác, tôi sẽ kiên tu Đại Pháp đến cùng, mãi đến ngày Pháp Chính Nhân Gian, kết thúc thời kỳ Chính Pháp, đường đường chính chính theo Sư phụ trở về ngôi nhà chân chính của mình.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/10/434399.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/11/198086.html

Đăng ngày 17-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share