Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 12-10-2021] Cùng với sự mở cửa trở lại của nhiều cơ sở tại Toronto sau đại dịch virus Trung Cộng (virus corona), các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi cũng bắt đầu các hoạt động của họ tại mười mấy điểm luyện công tập thể vào mỗi cuối tuần của tháng 10. Họ tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại công viên hoặc phát tặng tờ thông tin giới thiệu về môn tu luyện cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc cho người dân địa phương và người qua đường.

Sinh viên Trung Quốc: Từ tránh xa đến bước vào tu luyện

Cô Tiểu Tống, một sinh viên đến từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đến điểm luyện công tập thể tại Công viên Earlscourt.

“Từ khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi đã có nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”, cô cho biết. “Hồi còn nhỏ, thỉnh thoảng tôi có đọc các bài giảng của Sư phụ, dù lúc đó không hiểu, nhưng tôi biết Đại Pháp là tốt.”

“Nhưng năm 1999, khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu, tôi lại sợ không dám tu luyện Đại Pháp, tôi sợ cảnh về nhà nghe tin người thân bị bắt hoặc bị mất tích. Tôi đã chọn tránh xa Đại Pháp vì sợ hãi. Tôi bị mắc chứng lo âu nghiêm trọng và luôn có tiếng nói trong đầu rằng nếu tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, gia đình tôi sẽ bị bức hại đến tan nát. Tôi sẽ bị kết án và bị bức hại đến chết.“

Năm 2015, cô Tiểu Tống đi du học nước ngoài. “Một hôm, đang nửa đêm, tôi bỗng tỉnh giấc vì bị nghẹt mũi đến mức khó thở. Từ đó, tôi bắt đầu mắc chứng mất ngủ. Khi gọi về cho gia đình ở Trung Quốc, mọi người bảo tôi nên đọc các bài giảng của Sư phụ. Thế nhưng, tôi vẫn không thể tiếp nhận Đại Pháp.

“Có lần, tôi đau đớn khắp người, cũng chẳng thiết sống nữa. Đột nhiên có một giọng nói vang vọng trong tâm, ‘Không ai chịu khổ thay ngươi được.’ Tôi chợt nhận ra, không phải ai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng bị giam giữ và bị bức hại đến chết. Kể từ đó, nỗi lo sợ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi đã biến mất.”

Sau mấy tuần đầu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cơ thể cô trở nên rất nặng nề, thậm chí đi lại khó khăn. “Dần dần, tôi thấy thân thể mình trở nên khỏe mạnh hơn, nhẹ nhõm tựa lông hồng. Chứng mất ngủ của tôi cũng biến mất”, cô kể lại.

Cô Tiểu Tống cũng bắt đầu học các bài giảng của Sư phụ. “Các bài giảng của Sư phụ giải đáp mọi khúc mắc của tôi. Tôi là người hướng nội và thường trốn tránh vấn đề. Tôi cũng rất bi quan và hay lo sợ. Tôi thấy mình như bị trầm cảm. Sau gần một năm học Pháp, nhiều suy nghĩ tiêu cực của tôi đã biến mất. Tôi có thể nhận ra suy nghĩ tiêu cực ngay khi nó xuất hiện và loại bỏ nó. Bây giờ, tôi trở nên vui vẻ hơn và không còn nghiêm trọng hóa vấn đề như trước nữa.“

Cô Tiểu Tống đến điểm luyện công tập thể vào mỗi cuối tuần. “Một học viên khác nói với tôi rằng sẽ có một cuộc diễu hành Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto. Mặc dù vẫn còn lo sợ nhưng tôi cũng đã tham dự cuộc diễu hành. Tôi mặc đồng phục Đại Pháp và tham gia diễu hành cùng các học viên khác, tôi thấy rất hạnh phúc và bình yên”, cô cho biết.

Cặp vợ chồng trẻ người Nhật: Cảm tạ Đại Pháp đã ban phước lành cho chúng tôi

c3ee7b5c887bec8117f6ab03ebd122a3.jpg

Cô Tiya (hàng thứ nhất, đầu tiên bên trái) và chồng cô, anh Juno (hàng thứ hai, đầu tiên bên trái) tập bài công pháp thiền định của Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Hendon ở Toronto, Canada.

Cô Tiya và chồng cô đến điểm luyện công tập thể tại Công viên Hendon. Họ từ Nhật Bản, di cư đến Canada cách đây vài năm. Vào khoảng 4 năm trước, lúc còn ở Nhật Bản, mẹ cô Tiya đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô.

Cô Tiya từng bị chẩn đoán mắc bệnh cường giáp và cơ thể cô rất yếu. Cô dễ bị kích động và thường tăng cân đột ngột. Không có loại thuốc nào mà cô từng dùng có thể giúp cô khỏi bệnh. Cho đến khi cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các triệu chứng bệnh tật đều biến mất.

“Sau khi sống ở Canada một năm, tôi bắt đầu tham gia điểm luyện công tập thể. Trước đó, tôi luyện công một mình. Nhưng tôi cảm thấy các động tác của mình không chuẩn xác, sau khi tham gia điểm luyện công tập thể, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tôi thường bồn chồn và mệt mỏi, nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi tràn đầy năng lượng”, cô Tiya cho hay.

“Chúng tôi phải lo lắng nhiều việc trong nhà và chịu nhiều áp lực trong công việc. Chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều thử thách hàng ngày. Cuốn sách Chuyển Pháp Luân đã hướng dẫn và giúp tôi vượt qua khó khăn và khổ nạn. Bằng việc tuân theo các Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi có thể bình tâm khi gặp khó khăn, tập trung vào những gì cần thiết, buông bỏ các chấp trước và quan niệm của mình”, cô Tiya nói.

Cô Tiya đọc cuốn Chuyển Pháp Luân phiên bản tiếng Trung cùng các học viên nói tiếng Trung khác vì cô đã học tiếng Trung tại Nhật được hai năm.

Chồng cô, anh Juno, là giám đốc điều hành cấp cao của một công ty xe hơi Nhật Bản. Anh thường xuyên bị mất ngủ, căng thẳng thần kinh vì áp lực công việc. Anh đã thay đổi cả thân lẫn tâm sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây một năm.

“Đại Pháp đã ban phước lành cho cả gia đình chúng tôi. Chúng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ! ” cô Tiya cho biết.

Học viên trẻ người Việt: Tìm thấy con đường chân chính và cuộc đời mới

9ea756da14e100ec5617519740c0e115.jpg

Anh Evan Vu, sinh viên Việt Nam đang du học tại Canada, nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp ở Thác Niagara

Anh Evan Vu là sinh viên Việt Nam, 23 tuổi, sang Canada cách đây 3 năm. Anh mới đắc Pháp gần một năm trước, anh thường đến Công viên Hendon vào mỗi cuối tuần để giảng chân tướng và luyện công.

Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã luôn tin Thần và mong muốn tu luyện. Một ngày nọ, anh tình cờ biết thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên internet. Anh rất sốc khi biết ĐCSTQ ngang nhiên phạm tội ác diệt chủng. Anh bắt đầu tìm hiểu về các trại lao động và được biết rất nhiều trại lao động đang giam giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh Evan tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp và đọc sách Chuyển Pháp Luân.

“Tôi thích thiền. Thiền định giúp thanh lọc tâm trí và thân thể”, anh Evan cho hay. “Tôi cảm thấy sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, Đại Pháp đã khai mở trí tuệ cho tôi. Tôi có nhận thức sâu sắc hơn về thế giới, vũ trụ và con người.”

“Tôi sống tại Hải Phòng, một thành phố ở Bắc Việt Nam, ở đó mọi người chỉ để ý đến việc kiếm tiền. Không ai quan tâm đến ý nghĩa thực sự của cuộc sống và chuẩn mực đạo đức. Họ chỉ thích hưởng thụ”, anh Evan cho biết.

“Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không phải là người có tâm tính tốt, tôi còn hút thuốc và sử dụng chất gây nghiện. Tôi không muốn sống cuộc sống như vậy nữa.” Anh Evan nói.

Anh Evan cho biết anh hy vọng có thể lan tỏa những điều kỳ diệu và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến nhiều người hơn nữa.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/12/432461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/16/196185.html

Đăng ngày 17-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share