Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-01-2022] Ngày 31 tháng 12 năm 2021, cụ bà Vương Ngọc Hoà, một cư dân 81 tuổi ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh để thụ án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khổ nạn này của bà Vương bắt đầu từ khi bà bị bắt cùng với con gái mình là bà Tôn Thái Diễm vào ngày 21 tháng 7 năm 2014. Mặc dù bà Vương đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 19 tháng 8 năm 2014, nhưng bà Tôn vẫn bị giam giữ và Toà án quận Sa Hà Khẩu đã kết án bà ba năm ba tháng tù giam. Ngày 30 tháng 6 năm 2015, bà Tôn bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh. Một ngày sau, bà Vương cũng bị Toà án quận Sa Hà Khẩu kết án ba năm tù. Bà buộc phải sống xa nhà để tránh bị cầm tù.

Bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, bà Tôn không ngừng bị đánh đập và lăng mạ. Lính canh từng đẩy nhét bà vào gầm giường sau khi phát hiện bà luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Họ còn còng tay bà ra sau lưng và thậm chí còn không tháo còng tay cho bà khi đi ngủ. Một lần khác, họ tịch thu chăn của bà và bật quạt thốc vào bà trong khi trời đang mưa và nhiệt độ giảm sâu.

617dfbcd645f699d1474b0030d3119a3.jpg

Minh hoạ tra tấn: Còng tay ra sau lưng

Bà Tôn vô cùng yếu khi được trả tự do vào tháng 10 năm 2017. Sau khi khôi phục tu luyện Pháp Luân Công, sức khoẻ của bà đã dần dần hồi phục.

Năm 2018, bà Vương trở về nhà. Sau khi cảnh sát phát hiện, họ đã kéo tới để sách nhiễu bà vài lần.

Đầu tháng 4 năm 2020, cảnh sát địa phương và nhân viên uỷ ban khu dân cư thường xuyên tới sách nhiễu bà Tôn cùng chồng bà là ông Quách Kỳ. Sự sách nhiễu đã ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ của ông Quách. Ông bị nhiễm trùng máu và bị suy đa tạng. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, người đàn ông 51 tuổi đã qua đời để lại người vợ 49 tuổi, con trai 12 tuổi, con gái 20 tuổi và mẹ đẻ cùng với mẹ vợ của ông đều đã ngoài 80 tuổi.

Mặc dù người đã kết án bà Vương vào năm 2015 là thẩm phán Lý Biên Cương đã nghỉ hưu, nhưng người kế nhiệm ông ta là Tôn Tích Hà vẫn yêu cầu chấp hành viên toà án bắt giam bà Vương ngay sau khi ông Quách qua đời.

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Liễu Ngọc cũng một cảnh sát khác của Đồn Công an Hắc Thạch Tiều đã bắt giữ bà Vương tại nhà con gái của bà. Khi bà Tôn tới toà án để yêu cầu trả tự do cho mẹ của mình, thẩm phán Tôn đã từ chối và tuyên bố rằng ông ta chỉ “chấp hành” theo luật pháp.

Với sự gia tăng số ca nhiễm virus corona ở Đại Liên, trại tạm giam địa phương đã không cho bà Vương được gặp khách thăm tù, kể cả luật sư của bà. Bà Tôn không được phép gửi thực phẩm hay quần áo vào cho mẹ của mình. Ngay cả khi được phép gửi tiền vào tài khoản trả trước của bà Vương (tài khoản để tù nhân dùng mua đồ thiết yếu ở trong tù), thì bà cũng không thể sử dụng số tiền này vì trại tạm giam không cho phép chuyển hàng hoá bên ngoài vào trại.

Ngày 2 tháng 1 năm 2022, khi bà Tôn kiểm tra số dư tài khoản của mẹ mình, bà thấy rằng tài khoản đã bị xoá và bà không thể gửi thêm tiền cho mẹ. Sau đó, bà mới biết rằng mẹ của mình đã bị chuyển tới nhà tù vào ngày 31 tháng 12.

Các thủ phạm tham gia bức hại bà Vương:

Vũ Đức Tuyền (于德泉), Bí thư Uỷ ban Chính trị Pháp luật thành phố Đại Liên: +86-13604090009
Tôn Tích Hà (孙锡河), thẩm phán của Toà án Sa Hà Khẩu: +86-411-82793652
Liễu Ngọc (柳钰), cảnh sát của Đồn Công an Hắc Thạch Tiều: +86-18341109679

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Một người dân Liêu Ninh qua đời sau hai thập kỷ bị bức hại

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/11/436701.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/17/198181.html

Đăng ngày 08-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share