Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-01-2022] Bà Mục Hoa, 50 tuổi, ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm từng bị trầm cảm nặng và bị rối loạn nhân cách hoang tưởng nghiêm trọng. Bà thường tưởng tượng ra mối đe dọa từ những người khác và lo lắng đến nỗi phải chuyển nhà tám lần trong một năm. Áp lực tinh thần thường xuyên khiến bà thức trắng đêm. Bà cũng bị đau đầu và cổ nghiêm trọng khiến các vấn đề sức khoẻ của bà càng thêm trầm trọng.

Sau đó bà Mục biết đến Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cổ xưa với năm bộ công pháp nhẹ nhàng. Thông qua tu luyện Pháp Luân Công, bà đã tìm được sự an hoà nội tâm và bắt đầu có được những giấc ngủ ngon vào ban đêm.

Cảm kích Pháp Luân Công vì đã ban cho mình cuộc đời mới, bà Mục cảm thấy cần phải lên tiếng cho môn tu luyện này sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch đàn áp pháp môn này trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999. Bởi vậy mà bà đã bị bắt và kết án hai năm khiến cho người mẹ già ngoài 80 tuổi rất lo lắng cho bà.

Ngày 13 tháng 5 năm 2020, bà Mục bị bắt vì dán hai tờ tài liệu thông tin về Pháp Luân Công trong một thư viện. Bà đã bị thẩm vấn tại Đồn Công an Hạnh Phúc. Nhà bà cũng bị lục soát và các sách Pháp Luân Công, một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, cùng những tài liệu thông tin khác của bà đã bị tịch thu.

Sau 15 ngày bị giam giữ, cảnh sát mới để bà được bảo lãnh tại ngoại. Sau khi bà về nhà một ngày, một viên cảnh sát của Đồn Công an Hạnh Phúc đã gọi điện cho bà, yêu cầu bà phải báo cáo với Đồn Công an Nam Hồ vì họ đã chuyển hồ sơ của bà đến đó. Bà đã từ chối làm theo và người của Đồn Công an Hạnh Phúc vẫn liên tục gọi điện cho bà.

Ngày 9 tháng 9 năm 2020, cảnh sát đã triệu tập bà Mục đến Đồn Công an Hạnh Phúc với lý do trưởng đồn mới muốn nói chuyện với bà. Họ hứa rằng cuộc nói chuyện chỉ kéo dài 20 phút, sau đó bà sẽ được ra về. Bà Mục nói với họ rằng bà không có thời gian. Ngay khi bà cúp máy, hai cảnh sát đã gõ cửa nhà bà và yêu cầu bà đến đồn công an lấy các sách Pháp Luân Công. Họ vẫn nói với gia đình rằng bà sẽ quay về trong 20 phút. Gia đình đã tin họ và thuyết phục bà đi cùng cảnh sát.

Tuy nhiên, bà Mục đã không được trở về nhà như cảnh sát đã hứa. Vào buổi tối hôm đó, cảnh sát đã gọi cho gia đình bà, nói rằng bà đã bị đưa đến Trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Xuân, đồng thời yêu cầu gia đình đến đồn công an đem quần áo của bà về.

Kể từ đó gia đình chưa từng được vào thăm bà Mục. Sau đó bà đã bị Toà án Quận Triều Dương kết án hai năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm. Theo dự kiến, án tù của bà sẽ mãn hạn vào tháng 8 năm 2022.

Thông tin liên lạc của những thủ phạm bức hại:

Tiêu Ánh Huy, cảnh sát của Đồn Công an Hạnh Phúc: +86-15904404255
Dương Lập Tân, Trưởng Đồn Công an Hạnh Phúc: +86-19904370111
Lưu Xuân Mai, chánh án của Toà án Quận Triều Dương: +86-431-88559227, +86-17643109189
Quách Lập Khánh, viện trưởng của Viện Kiểm sát Quận Triều Dương: +86-431-85303313

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/24/437212.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/29/198336.html

Đăng ngày 06-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share