Bài kể miệng của một tiểu đệ tử tại tỉnh Vân nam

[MINH HUỆ 14-11-2006] Em là một học viên Pháp Luân Đại Pháp bảy tuổi. Em đi theo người lớn học Pháp và nghe Pháp từ khi em còn nhỏ. Mẹ nói với em là em có thể đọc thuộc lòng Luận Ngữ và một số bài thơ trong tập Hồng Ngâm khi em con nhỏ. Hiện nay em có thể tự đọc Chuyển Pháp Luân. Sư phụ thường hay cho em thấy nhiều phong cảnh huyền diệu nơi các không gian khác để khuyến khích em tinh tấn. Hôm nay vào khoảng 9 giờ sáng ở trường học, em lại được thấy một phong cảnh còn đẹp và lớn lao hơn trước. Sáng nay, khi em bước ra khỏi lớp học sau môn học đầu tiên, em thình lình nhìn thấy một vòng tròn vàng rất to trên trời. Nó rất đẹp và bao quanh bởi nhiều Pháp Luân nhỏ đang quay tròn. Màu sắc của nó thay đổi luôn, và sau đó ánh sáng rực rỡ phát chiếu ra. Nhiều bạn học của em cũng nhìn thấy nó. Chúng nó kêu lên, “Cái gì vậy kìa?”

Các bạn học mà nhìn thấy bắt đầu nói về nó. Một số nói rằng đó là ánh sáng màu đỏ, có đứa nói đó là ánh sáng màu xanh lá cây, có đứa nói chúng thấy nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng chúng không nhìn thấy sau đó có một ánh sáng chiếu rọi xuyên qua đó, và những chữ lớn xuất hiện trên trời. Viết rằng “Pháp Luân Đại Pháp tốt”. Kế sau đó một ánh sáng màu vàng phát xuyên qua đó. Em cảm thấy một giòng năng lực ấm chạy khắp cơ thể em. Em không thể diễn tả cái cảm giác thoả mái của em lúc bấy giờ. Sau một lúc, ánh sáng và các chữ dần dần biến mất nhưng một số các bạn học của em vẫn còn chăm chú nhìn lên trời và nói, “Hãy chờ một chút, xem nó có trở lại không.” Tất cả đều hy vọng các màu sắc huyền bí sẽ tái xuất hiện, nhưng chúng không xuất hiện trở lại.

Các bạn học của em không nhìn thấy được cái Pháp Luân và các chữ lớn “Pháp Luân Đại Pháp tốt”. Chúng chỉ nhìn thấy những ánh sáng nhiều màu. Em nghĩ rằng chúng có lẽ sẽ được nhìn thấy trong tương lại. Em hy vọng rất nhiều rằng người trên thế giới sẽ có thể nhìn thấy nó!

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/14/142355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/3/80523.html

Đăng ngày 8-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share