Bài viết của Vũ Hân, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 31-01-2022] Ngày 29 tháng 1 năm 2022, trước thềm năm mới Nhâm Dần, tạp chí tiếng Trung đầu tiên của Minh Huệ – “Thiên Địa Thương Sinh” (Chúng sinh giữa trời và đất) – đã được xuất bản đồng thời tại Trung Quốc đại lục, Đài Loan, và Bắc Mỹ. Theo ban biên tập của “Thiên Địa Thương Sinh”, tạp chí này sẽ được xuất bản hàng quý, tiến tới sẽ sản xuất các ấn phẩm định kỳ chất lượng cao cho độc giả có trình độ văn hóa cao. Tạp chí sẽ có bố cục theo phong cách sách truyền thống và sử dụng phông chữ lớn cho dễ đọc.

Tạp chí được thiết kế in trên khổ giấy A4 (8,27 x 11,69 inch), để thuận tiện cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc sản xuất tài liệu chân tướng tại nhà. Các học viên ở Trung Quốc vẫn được phép tải xuống miễn phí phiên bản điện tử của tạp chí, còn độc giả bên ngoài Trung Quốc có thể mua phiên bản in trên trang web của Trung tâm Xuất bản Minh Huệ.

Trong ba ngày đầu ra mắt, phiên bản điện tử của tạp chí đã thu hút 5.000 độc giả, phần lớn là độc giả từ Trung Quốc. Đối với độc giả bên ngoài Trung Quốc, Trung tâm Xuất bản Minh Huệ vẫn đang thu thập đơn đặt hàng cho phiên bản in.

Dưới đây là phản hồi từ hai học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Trước hết là một biên tập viên chuyên nghiệp của một tạp chí ở Trung Quốc, vốn có tiêu chuẩn cao về thiết kế tạp chí. Anh thấy nội dung của “Thiên Địa Thương Sinh” hấp dẫn đến mức ngồi đọc cả tạp chí một mạch đến hết.

Một học viên khác từ Trung Quốc di cư ra nước ngoài cho biết, anh đã đọc từ đầu đến cuối cả cuốn tạp chí 68 trang trong một tiếng rưỡi trên đường đi tàu về nhà sau giờ làm việc và có rất nhiều cảm xúc. Anh chia sẻ như sau:

1. “Tôi xúc động nhất là với câu chuyện về Michelangelo. Giờ đứng từ góc độ tu luyện của chúng ta mà nhìn thì thấy anh ấy chính là thông qua nghệ thuật mà mài giũa, hoàn thiện bản thân, đúng là ở trong Đạo! Cô độc, tịch mịch là khóa tu bắt buộc đối với người có thành tựu lớn, bởi Michelangelo là người được Trời giao phó trách nhiệm lớn lao. Những câu chuyện trong Kinh Thánh dù là cố sự, nhưng lại có tác dụng thức tỉnh thế nhân hãy suy ngẫm về ý nghĩa nhân sinh, đặc biệt thông qua thủ pháp hội họa trực quan đã gây chấn động mạnh. Ngoài ra, bản thân bài báo cũng được viết rất tốt, sử dụng từ ngữ thuần tịnh, ưu mỹ, tôi đọc xong mà vần điệu còn phảng phất dư âm.”

2. “Bài báo về kỹ xảo tranh sơn dầu cũng khiến tôi ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là về cách vẽ vờn sáng, vờn tối, tác phẩm chính thống bậc thầy quả là có thể khiến người ta không cách nào rời mắt, lại có thể hấp thu rất nhiều chất bổ [cho tâm hồn].”

3. “Một bài báo khác về vẻ đẹp của trang phục truyền thống và thân tâm kiện khang cũng rất hữu ích đối với tôi. Tôi là kiểu người không mấy quan tâm đến vẻ bề ngoài, và giờ tôi nhận ra đây là văn hóa Đảng. Thấy phương diện phục sức của cổ nhân, tôi thấy mình cũng phải thay đổi rất nhiều. Nói ‘Thận hành ức tình’ (tạm dịch: vừa phải thận trọng trong hành động, vừa phải ức chế cái tình’ là đây!”

4. “Tạp chí này, nhìn chung, có kết cấu bố cục hợp lý, văn hóa truyền thống Trung Quốc và phương Tây, chân tướng Đại Pháp, thiện ác hữu báo đều có cả. Nội dung rất toàn diện!”

Nhân đây, cũng để xem phản ứng của đặc vụ. Đặc vụ ở đại lục đã giả làm học viên đến chê bai, kiểu như: “Công tác biên tập cũng phải vắt hết óc ra chứ”, “Đừng nhìn số người tam thoái hơn 300 triệu thế, thực ra số người thật sự hiểu, tán thành từ nội tâm cũng chưa đến nửa số đó đâu. Còn có không ít người thoái nhiều lần, thoái trên bề mặt, hoặc đã qua đời.” Người tu luyện đều biết, khi chúng ta giành người với cựu thế lực, trong khi cứu người thoát khỏi cái bẫy dối trá mà tà ác giăng ra, loại phản ứng này của đặc vụ, chỉ có thể nói rõ rằng đây là vũ khí hạt nhân có lực sát thương đối với tà ác; còn với những độc giả trong tâm tồn chứa thiện lương thì giống như “chiếc thuyền Noah” vậy.

Trong một bài chia sẻ trước đó của một đồng tu trên trang Minh Huệ có nói, “Các đồng tu ở đại lục quen gọi các ấn phẩm định kỳ của Minh Huệ là ‘sách mỏng’, là tư liệu chân tướng mà các đồng tu đại lục thường dùng để giảng chân tướng hơn 20 năm qua, đã phát huy tác dụng cứu người rất lớn. Sách mỏng không chỉ để phát cho người thường xem, mà nhiều đồng tu cũng muốn đọc, có thể là để khai khoát tư duy, tích lũy thông tin phục vụ việc giảng chân tướng, lại có thể gia cường chính niệm. Sách mỏng được chế tác đơn giản, giá thành phẩm thấp, dễ dàng mọc lên như nấm, dễ sản xuất và phân phát lượng lớn, có thể đạt hiệu quả truyền chân tướng rộng khắp.

“Hơn 20 năm qua, sách mỏng chân tướng đã trải qua quá trình không ngừng phát triển và hoàn thiện. Khổ giấy in ban đầu là A6 (4,13 x 5,83 inch) rồi đến A5 (5,83 x 8,27 inch), bố cục ngày càng tinh tế, nội dung ngày càng phong phú, đồng tu đại lục chế tác cũng ngày càng dụng tâm. Hiện nay, hầu hết bìa sách mỏng đều được in trên loại giấy tráng mỏng hơn, tốt hơn nhiều so với giấy photocopy thông thường.”

Vị đồng tu này còn nói, “20 năm nay, các đồng tu đại lục kiên trì không ngừng phát sách mỏng, các tiểu khu dân cư đã phát không biết bao nhiêu lần, tỷ lệ dân chúng phổ thông liễu giải chân tướng hết sức cao, số người làm tam thoái cũng nhiều. Nhưng so với những người thuộc giai tầng cao thì có ít cơ hội lý giải chân tướng hơn, cơ hội tiếp xúc với chân tướng vốn đã ít, tình cờ nhận được tài liệu thì lại bị quan niệm ngăn trở mà không muốn xem.”

Một biên tập viên Minh Huệ còn cho biết, “Sách mỏng có uy lực và đáp ứng độc giả của sách mỏng, báo chí có sứ mệnh và phù hợp với độc giả của báo chí. Hiện giờ, chúng tôi đã có “Thiên Địa Thương Sinh”, tạp chí đầu tiên được thiết kế đặc biệt cho giới trí thức. Tạp chí này, nội dung rất phong phú, từ góc độ văn hóa nghệ thuật Trung Quốc và Tây phương, tu luyện, nhân sinh, đến giáo dục, đều là món ăn tinh thần và mang chân tướng tối quan trọng để sinh mệnh có hy vọng tiến nhập vào vũ trụ mới, quay về với muôn dân nơi cố hương.

Chúng tôi hoan nghênh các đệ tử Đại Pháp tham gia quảng bá tạp chí này, đem món quà Tết này chia sẻ với giới trí thức, người có văn hóa, để họ dành chút thời gian sống chậm lại sau những lúc bận rộn hay trong cơn nguy khó mà tĩnh tâm nhìn lại bản thân. Hy vọng họ thích đọc món quà thuốc bổ cho tâm hồn này.”

Để đặt mua bản in, vui lòng truy cập Trung tâm Xuất bản Minh Huệ tại https://mhpublishing.org.

Để xem bản điện tử, vui lòng truy cập https://qikan.minghui.org/QiKan.aspx?id=205106

Chúng tôi cũng xin nhắc nhở quý độc giả khi truy cập Minh Huệ từ Trung Quốc phải sử dụng phần mềm “vượt tường lửa”, trừ trường hợp là đặc vụ của chính quyền cộng sản phụ trách việc theo dõi Minh Huệ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/31/438134.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/1/198804.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share