Bài phỏng vấn của Tống Tâm Minh và Phương Huệ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-07-2021] Ông Trương, người điều phối phân phát tài liệu chân tướng ở Hồng Kông cho biết: ”Kể từ khi Tuần báo Minh Huệ ra mắt lần đầu tiên, chúng tôi chưa bao giờ ngừng phát báo ở Hồng Kông.”

Tuần báo Minh Huệ trực thuộc trang Minh Huệ Net với nguồn tư liệu gốc từ Minh Huệ Net. Nó được phát hành lần đầu tiên vào năm 2005, phân chia thành hai phiên bản là báo Trung Quốc và báo hải ngoại. Mục đích của Tuần báo Minh Huệ là giúp cho mọi giai tầng trong xã hội tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công, nội dung trong đó bao gồm chân tướng về học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc Đại lục, chân tướng cơ bản về Pháp Luân Công (vạch trần vụ tự thiêu giả mạo của Trung Cộng, sự kiện Trung Nam Hải, 1400 cái chết, dữ liệu về cuộc bức hại v.v.), còn có chia sẻ về hiểu biết và trải nghiệm của các học viên Pháp Luân Công khi thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cũng như quan điểm và nhân sinh cảm ngộ của họ về vũ trụ và bản chất sinh mệnh.

2021-7-19-mh-mhzb-overseas-edition-659--ss.jpg
Ảnh 1: Tuần báo Minh Huệ phiên bản hải ngoại

Trực tiếp phơi bày sự thật Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công

Ông Trương cho biết, nhiều người dân Hồng Kông mới đầu không hiểu về Pháp Luân Công cho lắm, thậm chí có người còn nghĩ chúng tôi “làm chính trị”; số người đón nhận Tuần báo Minh Huệ cũng ít. Nhưng Tuần báo Minh Huệ là tài liệu giảng chân tướng rất toàn diện, chỉ cần người ta muốn lấy một tờ mang về nhà thì họ sẽ dần bị cuốn hút và thích đọc nó ngay. Ông Trương cho biết, có người sau khi đọc xong Tuần báo Minh Huệ, càng xem càng thấy hứng thú, thế là tuần nào cũng ra quầy chân tướng lưu động đón đọc số báo mới nhất; có người còn đặc biệt đi đến điểm chân tướng ở Cửu Long để lấy số báo mới nhất mang về cho gia đình và bạn bè.

Một quý bà lớn tuổi nọ từng có trải nghiệm hết sức thần kỳ. Bà kể cho ông Trương nghe: “Trước đây, tôi phải đeo kính khi xem báo, nhưng tôi đọc nhiều lắm khoảng 30 phút là mắt sẽ bị mỏi. Vậy mà, lúc xem Tuần báo Minh Huệ, tôi đọc hết một mạch, mắt không bị sao hết, tôi cũng không cần đeo kính, mà lại xem được rất nhiều điều hay ho!”

Sau khi đọc xong Tuần báo Minh Huệ, không ít người cảm thấy hứng thú về tu luyện và chân tướng Pháp Luân Công. Ông Trương kể lại, có một độc giả trẻ tuổi đã từng gọi điện thoại đến nhà sách chuyên bán sách, băng tiếng và băng hình Pháp Luân Đại Pháp, cậu ấy nói: “Cảm ơn các bạn, tổ tiên của tôi từng bị Trung Cộng bức hại, tôi cũng muốn hiểu rõ chân tướng Pháp Luân Công bị Trung Cộng bức hại.”

Ông Trương nói: “Chúng tôi phát báo hàng tuần ở Hồng Kông. Tư liệu này khởi tác dụng giảng chân tướng to lớn phi thường ở Hồng Kông. Đặc biệt là thời gian từ năm 2017 đến 2019, rất nhiều độc giả đã tìm đến hiệu sách mua cuốn Chuyển Pháp Luân sau khi đọc báo. Có những du khách đến từ Đại lục không sợ Trung Cộng đàn áp, họ cũng đến mua sách mang về Trung Quốc.” Ông Trương cho biết, Tuần báo Minh Huệ trực tiếp phơi bày sự thật Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công và nói rõ về vẻ đẹp tu luyện Đại Pháp hơn so với những tài liệu chân tướng khác. Ông nói: “Đây là một tờ báo trực tiếp giảng chân tướng cứu người nên nó không dễ phân phát chút nào. Chúng tôi đã phải kiên trì cùng với thời gian thì mới có chuyển biến, trong suốt quá trình đó cũng là khảo nghiệm xem chúng tôi có nhẫn nại và dụng tâm hay không. Rất nhiều người cũng nhìn thấy sự kiên trì của chúng tôi, từ khinh bỉ chuyển sang đồng tình với chúng tôi, thậm chí có người còn giơ ngón tay cái lên biểu thị ý khen ngợi và ủng hộ các học viên.”

Ông Trương lấy ví dụ, có một người phụ nữ sống ở Đồn Môn, mỗi lần nhận báo bà ấy đều xé toạc tờ báo ngay tại chỗ, hơn nữa bà còn nổi nóng chửi rủa học viên. Nhưng các học viên Pháp Luân Công không hề nao núng, nhẫn nại khuyến thiện và vẫn kiên trì phát báo mỗi ngày. Ngày qua tháng lại, người phụ nữ kia cũng muốn xem thử tờ báo này, và thật không ngờ là con gái của bà đã bước vào tu luyện kể từ đó. Bà ấy nói chuyện với các học viên: “Có một câu chuyện trong Tuần báo Minh Huệ kể về một phụ nữ mang thai. Bác sỹ nói với cô ấy là cô đã bị sẩy thai. Nhưng mẹ chồng bảo cô hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, cuối cùng thì mẹ tròn con vuông. Điều này khiến tôi nhớ tới con gái mình bị mù một bên mắt lúc mới sinh ra. Tôi đã thỉnh một cuốn Chuyển Pháp Luân về nhà, và bây giờ con gái tôi cũng đang luyện Pháp Luân công rồi.”

Luật sư bật khóc: Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ sự phó xuất của các học viên Pháp Luân Công

“Rất nhiều người vì tin nghe tuyên truyền giả dối của Trung Cộng, mới đầu họ không hiểu và lăng mạ, nhưng nhìn thấy sự kiên trì của chúng tôi từ ngày này qua ngày khác, cuối cùng họ cũng muốn tìm hiểu chân tướng, cuối cùng họ cũng tin tưởng và ủng hộ chúng tôi.” Ông Trương nói, kể từ sau phong trào Dù Vàng, dân chúng Hồng Kông đã dần dần nhìn rõ bộ mặt chân thật của Trung Cộng; sau khi phong trào Phản đối Luật dẫn độ khai màn, số người ủng hộ Pháp Luân Công ngày càng tăng lên.

Năm 2019, trong thời gian diễn ra phong trào Phản đối Luật dẫn độ, ông Trương đã gặp một nữ luật sư không muốn rời đi sau khi nhận lấy tờ báo, cô ấy đứng nguyên ở chỗ chúng tôi. Ông nhẫn nại nói chân tướng cho cô ấy nghe, cuối cùng nữ luật sư này đã bật khóc. Cô nói: “Bây giờ tôi đã hiểu rõ rồi. Tôi cần nói lời xin lỗi với các học viên Pháp Luân Công! Trước đây, chúng tôi vẫn luôn phản đối các bạn, nói các bạn làm chính trị, bây giờ tôi đã hiểu rồi. Các học viên Pháp Luân Công thật sự rất xuất sắc. Hóa ra bây giờ tôi đã tin rằng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, mổ cắp nội tạng v.v. Các bạn ra ngoài điểm chân tướng 365 ngày trong năm, trước đây tôi từng nghĩ các bạn chiếm dụng đất và muốn khiếu nại mọi người, nhưng bây giờ tôi đã rõ rồi. Tôi sẽ nói cho các bạn trong đoàn luật sư của mình nghe về chuyện này. Tôi phải giúp đỡ các bạn. Pháp Luân Công thật tốt.” Nữ luật sư vừa nói vừa khóc, sau khi nói xong những lời này thì cô ấy mới chịu rời đi.

Tuần báo Minh Huệ tiếng Hàn được người dân hoan nghênh, thu hút dân chúng bước vào tu luyện

Bà Trương là người biên tập Tuần báo Minh Huệ tiếng Hàn cho biết, ở Hàn Quốc, chúng tôi phân phát cùng lúc báo tiếng Trung và tiếng Hàn. Báo tiếng Trung phát hành 3 tuần 1 lần, báo tiếng Hàn phát hành 1 tháng 1 lần. Báo tiếng Hàn có thêm những câu chuyện tu luyện của học viên ở địa phương. Ngoài việc phát báo ở các điểm du lịch, chúng tôi cũng đặt báo ở nhà sách Thiên Thê.

2021-7-19-mh-mhzb-korean-edition--ss.jpg
Ảnh 2: Tuần báo Minh Huệ tiếng Hàn

Bà Trương nói, trong thời kỳ dịch bệnh, người dân nhận báo nhiều và họ rất muốn xem nó. Một người dân Hàn Quốc cho biết mình rất thích đọc nội dung trong Tuần báo Minh Huệ, ông ấy hỏi thăm liệu mình có thể trả tiền đăng ký hội viên hay không, vì ông ấy muốn đọc báo hàng tháng. Một thầy giáo dạy tiếng Anh đã tìm đến nhà sách Thiên Thê nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công sau khi đọc xong bài báo, ông ấy muốn biết thêm nhiều thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Trương kể chuyện gần đây có một người gốc Triều Tiên từ Trung Quốc sang Hàn Quốc làm thuê. Sau khi đọc hết hai kỳ của Tuần báo Minh Huệ, ông ấy xúc động nói: “Nội dung báo này hay quá. Tôi đã đọc từng bài viết trong đó. Sau khi đọc xong, tâm tôi thấy thật thoải mái, hết sức cảm động.” Ông ấy còn nói thêm: “Xin cho tôi hỏi báo này được sản xuất như thế nào? Tôi thường ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ mỗi khi đọc nó.”

Có nhiều người dân đã đọc những câu chuyện tu luyện Đại Pháp được đăng trên báo, và tham gia khóa học chín ngày của Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức ở nhà sách Thiên Thê, từ đó bước vào tu luyện.

Ông Thôi Xương Hoàn (64 tuổi) tham gia lớp học chín ngày tại nhà sách Thiên Thê ở Hàn Quốc vào tháng 7 vừa qua. Sau lớp học, ông chia sẻ trong buổi giao lưu: “Tôi tình cờ đọc được Tuần báo Minh Huệ đặt trên hàng ghế bên đường, do hiếu kỳ nên tôi đã tìm đến nhà sách Thiên Thê và đăng ký tham gia lớp chín ngày.” Trong bài báo có đăng câu chuyện tu luyện của anh Kim, người đã từng làm việc cho một đài truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc trong 30 năm với vai trò sản xuất chương trình kiêm viết kịch bản.

Ông Thôi cho biết: “Sau khi xem câu chuyện của anh Kim, điều khiến tôi xúc động nhất là tuy gặp thất bại trong sự nghiệp và mắc bệnh nặng, nhưng nội tâm của anh ấy đã trở nên bình hòa thông qua tu luyện Đại Pháp.” Trong mấy ngày diễn ra lớp học, ông luôn là người đầu tiên đến lớp, ông nói: “Lần nào đến nhà sách Thiên Thê, tôi cũng thấy rất thoải mái. Trong suốt chín ngày học, tôi cảm thấy nội tâm của mình an hòa và dễ chịu phi thường.”

Cô Doãn Hiếu Đình kể lại cô xem thấy người Hàn Quốc nói về vẻ đẹp của tu luyện Đại Pháp trên Tuần báo Minh Huệ. Sau đó, cô bèn tìm đến nhà sách Thiên Thê để tham gia lớp học chín ngày.

Dám đối diện với khó khăn và khắc phục sợ hãi

Cô Đài Thục Linh đến từ Đài Loan lần đầu tiên biết về Đại Pháp sau khi nhận được Tuần báo Minh Huệ trên đường đi làm. Kể từ đó, cô đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Ấn tượng đầu tiên của cô về Tuần báo Minh Huệ là: “Tờ báo này thật thuần tịnh!”. Cô chia sẻ: “Khi đó, tôi đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Nhiều đồng nghiệp đấu đá lẫn nhau, tranh giành danh lợi, thật sự rất khó để làm người tốt.”

Sau khi cô liên tục đọc Tuần báo Minh Huệ trong một đoạn thời gian, cô phát hiện trong đó có nội hàm của tu luyện, và cô mới bắt đầu lên trang Minh Huệ Net tìm hiểu về Pháp Luân Công. Lúc đó, cô mới biết Đại Pháp yêu cầu người tu luyện cần phải làm người tốt trong những người tốt. Cô Đài chia sẻ: “Tôi cho rằng trên thế giới này muốn làm người tốt đã khó lắm rồi, vậy kiếm đâu ra người tốt trong những người tốt đây? Tôi cảm thấy hiếu kỳ. Tôi đã lôi hết dũng khí đi đến điểm luyện công để học công. Thời đó, Đài Loan có rất nhiều môn khí công lừa người, trong lòng tôi nghĩ nếu là lừa đảo thì mình lập tức bỏ đi là xong. Bằng cách này, tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp.”

Cô Đài cho biết, tu luyện giúp cô đột phá rất nhiều tâm sợ hãi. Cô nói: “Nếu không tu luyện Đại Pháp, thì tôi không có tự tin bước đi cho đến ngày hôm nay! Có lẽ tôi sẽ giống như con người hiện đại dễ bị trầm cảm, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu. Trước đây hễ gặp khó khăn là tôi rút lui, gặp phải vấn đề trong công việc, tôi cũng không muốn tích cực giải quyết. Sau khi tu luyện, tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ yêu cầu bản thân mình, tôi biết làm thế nào là đúng, cảm thấy mình đã có năng lượng chân chính và dám đối diện với khó khăn.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/7/20/428399.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/30/194341.html

Đăng ngày 12-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share