Bài viết của Xia Yun, phóng viên Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 13-7-2011] Những người trẻ tuổi dường như hiếm khi có gì đó để làm với tu luyện. Hầu hết những người tập khí công là vì lý do sức khỏe; nhưng những người trẻ tuổi đại diện cho một số lượng lớn những học viên Pháp Luân Công. Thật ra, có nhiều sinh viên đại học tập Pháp Luân Công ở Đài Loan. Đây là trải nghiệm của một trong những sinh viên như vậy.

Có nhiều trường đại học ở miền trung Đài Loan, và có nhiều sinh viên, giảng viên, và thành viên của trường đại học tập luyện Pháp Luân Công. Vài trường đại học thường xuyên có những nhóm tập Pháp Luân Công. Đại học Quốc gia Trung Hưng, Đại học Đông Hải, và Đại học Phùng Giáp là các trường uy tín nhất tại miền trung Đài Loan; mỗi trường đều có một nhóm lớn các sinh viên, và có nhiều học viên Pháp Luân Công tại ba trường này.

Có sáu sinh viên tốt nghiệp tập Pháp Luân Công tại Đại học Quốc gia Trung Hưng. Một trong số họ là Lâm Lợi Na, một nghiên cứu sinh năm hai tại Viện Khoa học Bệnh thực vật. Cô đã tập Pháp Luân Công trong một năm rưỡi, và cô đã thay đổi quan điểm về cuộc sống.

2011-7-12-taiwan-linlina--ss.jpg

Sau khi tập Pháp Luân Công, Lâm Lợi Na đã biết cô muốn gì và nên làm gì

Lâm Lợi Na biết đến Pháp Luân Công vào mùa hè của năm thứ tư đại học. Cha của người bạn học của cô đã cho cô mượn một bản sao cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Cô đã bị thu hút bởi câu sau: “[Với] người luyện công thì đời của họ đã thay đổi rồi; tướng tay, tướng mặt, coi giờ sinh, cũng như những thứ mang trên thân thể như tín tức đều khác rồi, đã thay đổi rồi.” (Chuyển Pháp Luân). Khi đọc câu này, cô cảm thấy rằng mình đã tìm được tia sáng hy vọng. Lòng cô tràn đầy sự vui mừng.

Cô Lâm đã bị nhầm lẫn về cuộc sống trước khi tập luyện Pháp Luân Công. Con người theo đuổi nhiều thứ trong toàn bộ cuộc sống của họ. Tại sao? Mọi người đều có sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng con người không thể điều khiển được cuộc sống của mình. Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Khi cô đọc trong Chuyển Pháp Luân rằng một đời người có thể được thay đổi thông qua tu luyện, cô cảm thấy đầy hy vọng và hạnh phúc. Cô nghĩ rằng mình có thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và điều khiển được cuộc sống riêng của mình. Cô đã quyết tâm bước đi trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trước khi tập Pháp Luân Công, cô Lâm dễ dàng bị ảnh hưởng và muốn theo đuổi những thứ mà người khác có. Kết quả là cô thường xuyên làm mọi việc nửa vời và không có một niềm tin vững chắc về những giá trị riêng của bản thân. Cô có một tâm tranh đấu mạnh mẽ, so sánh bản thân mình với người khác và tranh đấu với họ. Có một sự căng thẳng giữa cô và những người khác. Bất cứ khi nào có xung đột hay rắc rồi thì cô đều không thừa nhận lỗi lầm của mình, thay vào đó là cô luôn phàn nàn về người khác. Cô càng phàn nàn nhiều thì càng trở nên khó chịu. Tâm trạng của cô thay đổi thất thường vì điều này. Khi bị căng thẳng, cô sẽ cố nói chuyện với người khác, đi mua sắm, hay đi ra ngoài để giải tỏa sự căng thẳng. Tuy nhiên, nó chỉ làm cho cô trở nên căng thẳng hơn và không giải quyết được rắc rối căn bản.

Sau khi cô Lâm bắt đầu tập Pháp Luân Công, mỗi khi đối mặt với một rắc rối, cô sẽ khám phá ra mình bị thiếu sót chỗ nào nhờ đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó cô biết cách để điều chỉnh lại bản thân, và nó đã giúp cô giải quyết được xung đột.

Có một việc gây ấn tượng nhất đối với cô Lâm. Giáo viên của cô một lần đã chỉ trích các công việc nghiên cứu của cô một cách nghiêm khắc. Mọi người nghĩ rằng cô sẽ cãi lại và tranh luận với giáo viên. Nhưng dù cho có bị tổn thương, cô đã không nói một lời nào. Thay vào đó, cô tiếp tục làm tốt công việc của mình. Một sinh viên thấy điều này và đã ca ngợi sự nhẫn nại của cô. Cô Lâm biết rằng đó là một khảo nghiệm về tâm tính và biết làm sao để xử lý vấn đề.

Thông qua tu luyện, cô Lâm biết rằng mục đích của làm việc tốt không phải để nhận lời khen và sự ca ngợi, cũng không phải là để tranh đấu với người khác, mà là để làm tròn bổn phận của mình. Thông qua quá trình hướng nội bản thân, cô đã nhận ra rằng mình có tâm trạng muốn kết thúc công việc một cách hời hợt và không quan tâm đến chất lượng. Cô cũng muốn hiển thị khi làm việc trong một dự án. Đây là những điều khiến cô mệt mỏi nhất. Cô nhận ra rằng thái độ đúng đắn là làm những việc được giao một cách tận tâm. Vậy nên, từ bây giờ, cô đã bỏ đi những suy nghĩ nhỏ nhặt và khuynh hướng tranh luận, đồng thời cũng quan tâm đến người khác. Các mâu thuẫn đã được giải quyết một cách tự nhiên.

Cô không bao giờ đạt được hiểu biết này trước khi tu luyện. Cô Lâm nhận ra rằng chìa khóa chính là thực hiện tốt công việc. Cô không còn lo lắng về việc người khác nghĩ gì về mình nữa. Cô chăm chỉ hơn vào việc nghiên cứu của mình, và giáo viên trở nên tin tưởng hơn về khả năng của cô.

Giờ đây, cô Lâm hòa đồng với những người khác một cách dễ dàng. Cô cảm thấy rằng tu luyện đã giúp cô hiểu về bản thân và thay đổi quan niệm lẫn thái độ của mình. Như cô Lâm đã phát hiện ra, chỉ sau đó thì một người mới có thể loại bỏ lo lắng, chấp trước và điều khiển được cuộc sống của họ.

Cô Lâm không còn nhầm lẫn về cuộc sống nữa. Cô biết rằng mình muốn gì và nên làm gì. Cô đã có lại sự tích cực và hy vọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/13/青年学子的修炼故事-积极向上的人生观(图)-243884.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/19/126831.html
Đăng ngày 27-7-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share