Theo một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2011] Gia đình tôi sống tại thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc. Chồng tôi bắt đầu có vấn đề bệnh tật vào tháng 4 năm nay. Anh cảm thấy rất yếu và không có cảm giác thèm ăn. Anh chỉ có thể ăn một số thức ăn lỏng. Một cuộc kiểm tra nội soi dạ dày cho thấy anh bị loét dạ dày. Sau khi trải qua nhiều lần điều trị bởi Trung y, sức khỏe của anh đã không cải thiện mà còn phát sinh triệu chứng tim đập nhanh và khó thở. Sau đó anh đi phân tích máu và kiểm tra tủy xương tại Bệnh viện Trung tâm thành phố Hàm Ninh. Anh bị chẩn đoán bệnh bạch cầu. Chồng tôi phải nhập viện và hai lần ở trong tình trạng nguy hiểm.

Tôi không nói cho chồng biết là bệnh tật của anh nặng như thế nào. Bác sĩ bảo tôi rằng chồng tôi phải được hóa trị liệu. Tuy nhiên, anh thậm chí không thể trải qua được một đợt hóa trị. Trước khi đợt điều trị đầu tiên kết thúc, nhịp tim của anh tăng ngay cả khi thực hiện những cử động nhẹ nhất. Một đợt truyền máu cũng không thể làm giảm bớt tình trạng này. Lúc này chúng tôi đã tiêu gần hết tiền và không còn đủ khả năng cho anh nhập viện. Anh đã nhập viện 29 ngày và tiêu tốn hơn 40.000 nhân dân tệ.

Tôi biết rằng đây là lúc phải nói với chồng mình về bệnh tình của anh. Trước đó, khi tôi cố gắng giải thích sự thật về Pháp Luân Công cho anh, anh đã không tin. Bây giờ anh sắp qua đời, và với một mong muốn mãnh liệt được sống, tôi tin rằng lần này anh sẽ nghe. Tôi cùng với các đồng tu khác đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho anh. Dần dần, những sự nghi ngờ trong tâm trí anh đã được khai thông và anh đã hiểu sự thật về việc tập luyện. Tôi nói với anh: “Y học hiện đại không thể cứu anh. Nhưng Sư phụ Lý Hồng Chí, và chỉ có Sư phụ là có thể cứu anh.” Sau đó hai vợ chồng tôi rời bệnh viện.

Sau khi về nhà, tôi đưa cho anh một bản sao của Chuyển Pháp Luân và băng bài giảng của Sư phụ. Tôi yêu cầu anh đọc Chuyển Pháp Luân vào ban ngày và nghe bài giảng vào ban đêm. Tôi cũng chỉ anh tập các bài công pháp. Tình trạng của anh cải thiện mỗi ngày. Sau vài ngày, sự thèm ăn của anh đã trở lại và anh có được một giấc ngủ ngon. Anh cảm thấy tốt và sức khỏe đã trở lại bình thường. Hiện giờ anh có thể đi ra ngoài để làm một số công việc.

Thật là một phép lạ rằng chồng tôi, người bị bệnh bạch cầu, có thể trở về từ ngưỡng cửa của cái chết trong một thời gian ngắn. Thay mặt cho cả gia đình, tôi cám ơn Sư phụ vì đã cứu chồng tôi và cứu gia đình tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/5/我丈夫患白血病-法轮功救了他-241850.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/12/125969.html
Đăng ngày 20-6-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share