Theo một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-6-2011] Năm nay tôi được 70 tuổi. Tôi đã bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998.

Bị bệnh tật trong 57 năm trước khi tập Đại Pháp

Trước khi tập Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị nhiều chứng bệnh trong 57 năm. Riêng căn bệnh não đã tra tấn tôi trong 41 năm. Mỗi ngày tôi đều sống trong đau đớn. Khi tình trạng của tôi trở nên xấu hơn, tôi không thể ngồi dậy nổi và cũng không thể ăn uống. Đầu tôi cảm thấy như bị tách ra. Khi tình trạng của tôi bớt nghiêm trọng hơn, tôi chỉ có thể ngồi dậy. Mỗi khi ăn, tôi đều nôn ra. Tôi không thể ngủ từ năm này sang năm khác, và luôn ở trong tình trạng chán nản. Thậm chí tôi không thể đi bộ được 50m mà không ngừng lại để nghỉ ngơi. Mặc dù tôi đã tìm kiếm sự giúp đỡ ở nhiều bệnh viện, nhưng không có phương pháp chữa trị nào có hiệu quả.

Năm 1994, tôi bị chẩn đoán có một khối u nang ở phía sau gan, và nó phát triển rất nhanh. Tuy nhiên, bác sĩ nói rằng họ không thể phẫu thuật để bỏ khối u vì nó sẽ phá hủy một dây thần kinh quan trọng. Sống trong tình cảnh này, tôi chỉ còn cách là chờ chết. Mỗi ngày tôi chìm sâu vào tuyệt vọng, và luôn nghĩ về việc kết thúc mạng sống để chấm dứt các khoản nợ tài chính của mình.

Tôi may mắn gặp được Đại Pháp, và chẳng bao lâu mọi chứng bệnh của tôi đều biến mất

Khi đang ở trong tình trạng tuyệt vọng, tôi đã có cơ hội gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp vào mùa xuân năm 1998. Anh ấy bảo rằng tôi có thể hồi phục nếu tôi đến nhà anh để xem băng hình Sư Phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp. Tôi đã đến nhà anh vào tối hôm đó, và sau đó tôi đều xem băng hình của Sư Phụ vào mỗi tối. Khi đang xem vào đêm thứ ba, đột nhiên tôi cảm thấy đau ở gan, giống như một con dao đang cứa vào đó. Lúc đó tôi nghĩ rằng đó là do Sư Phụ đang gỡ bỏ khối u cho tôi. Thật vậy, khối u của tôi đã biến mất một cách kỳ diệu.

Trong khi đang xem băng hình, tôi rơi vào trạng thái ngủ lúc nào không biết, nhưng tôi đều nghe được mọi điều mà không bỏ sót một chữ nào, điều này giống như Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân. Khi tôi đến vào đêm thứ tám, căn bệnh não mà đã tra tấn tôi trong 41 năm đã biến mất một cách kỳ diệu mà không cần đến một viên thuốc hay phương pháp điều trị nào. Từ đó, mỗi ngày tôi đều cảm thấy tràn đầy năng lượng. Mặc dù tôi đã đi nhiều ngày mà không ngủ, tôi vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Chứng rối loạn giấc ngủ đã biến mất cùng với mọi bệnh tật khác của tôi. Tôi đã trở nên khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

Tôi cũng bị chấn động bởi sự kỳ diệu trong thân thể mình, và thậm chí tôi còn tự hỏi rằng liệu mình có được khỏe mạnh mãi mãi. 13 năm đã trôi qua, và tôi vẫn đang sống một cuộc sống hạnh phúc mà không cần bất kỳ phương pháp chữa bệnh nào.

Người quen nói rằng tôi giống như một phụ nữ trẻ tuổi

Sau khi gặp tôi, nhiều người quen đã hỏi rằng: “Bà trông thật trẻ trung và mạnh khỏe. Bà đã dùng loại sản phẩm sức khỏe nào vậy? Chân bà trông giống như người 30 tuổi và cơ thể như người 40 tuổi.” Tôi nói: “Hai chân tôi khỏe mạnh và thân thể thì sáng sủa, giống như là bước đi trong không khí vậy. Tôi có thể lái xe đi bốn km trong vòng nửa giờ mà không cảm thấy mệt mỏi.” Cháu gái tôi nói rằng khi nó nhìn tôi từ phía sau, tôi giống như một phụ nữ trẻ tuổi. Tôi cũng cảm thấy rằng mình đã trở nên trẻ hơn.

Đó là vì Sư Phụ từ bi đã ban cho tôi một cuộc sống mới và một thân thể khỏe mạnh. Đại Pháp thật kỳ diệu. Thật ra, từ khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp, gia đình tôi đã trải nghiệm và chứng kiến một số sự màu nhiệm. Thật sự rằng một người tu luyện thì cả gia đình sẽ được hưởng lợi.

Tuy nhiên, bất chấp rằng Đại Pháp là một môn tập luyện vĩ đại, chế độ cộng sản vẫn cấm người dân học và thậm chí còn đàn áp tàn nhẫn các học viên. Làm sao mà chế độ cộng sản lại không bị trừng phạt chứ?

Tôi không thể đền đáp được ơn cứu mạng của Sư Phụ từ bi. Chỉ bằng cách học Pháp tốt và làm ba việc tốt thì tôi mới có thể hoàn thành thệ nguyện của mình và trở về nhà cùng Sư Phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/19/七旬老人修大法后象个年轻人-242684.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/27/126286.html
Đăng ngày 08-07-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share